Trong đơn của bà Hồng cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 12/2/2022, gia đình ông Hùng, bà Nga, ở tổ 13, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (hàng xóm với anh Thuận) tự ý bơm nước, xả thải chất bẩn sang khu vực đường nước sinh hoạt của gia đình anh Thuận ở số 331B đường Tân Quang, phường Gia Sàng, gây ô nhiễm môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh Thuận. Do vậy, anh Thuận nhắc nhở gia đình ông Hùng, bà Nga không được xả thải gây ô nhiễm môi trường. Sự việc dẫn đến cãi nhau, nhiều người hàng xóm đến can ngăn. Sau đó, ông Hùng bà Nga ra về và anh Thuận cũng vào trong nhà.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Thuận được điều trị ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. |
Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, gia đình ông Hùng cầm gậy gỗ, xà beng đứng ngoài cổng chửi bơi, đe dọa, ném gạch vào nhà anh Thuận. Thấy gia đình ông Hùng tập trung đông người, anh Thuận lo sợ nên ra ngoài để đóng cổng. Tuy nhiên, khi ra đến cổng thì bất ngờ người nhà ông Hùng xông qua cổng vào nhà anh Thuận, dùng gậy gỗ đánh anh Thuận, đồng thời con rể ông Hùng là Nguyễn Quang Thanh cầm côn quay đánh vào đầu anh Thuận, làm anh Thuận gục tại chỗ, sau đó nhóm người này tiếp tục dùng gậy gạch đá đánh anh Thuận.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Thuận được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Thuận bị chấn thương vùng đầu, gãy xương cổ tay bên trái và phải phẫu thuật nẹp víp. Hiện, anh Thuận vẫn đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Trao đối với phóng viên, anh Thuận cho biết: “Nguyễn Quang Thanh người trực tiếp cầm cây côn quay đánh vào đầu tôi đang công tác tại cơ quan Nhà nước, được đào tạo bài bản thế nhưng lại có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác”.
Ông H.T.L, người chứng kiến sự việc cho biết: Vào ngày 12/2/2022, có khoảng 5 người đứng ở trước cổng chửi bới, ném gạch, đá vào nhà anh Thuận, trong đó có vợ chồng gia đình ông Hùng, sau đó những người này lao vào đánh anh Thuận. Trong lúc đó, anh Thanh có hô: “Đánh chết nó…”.
Ngay sau khi đưa anh Thuận đi cấp cứu, gia đình anh Thuận đã viết đơn trình báo lên Công an phường Gia Sàng yêu cầu giải quyết vụ việc. Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thuận, cán bộ Công an phường Gia Sàng đã xuống ghi nhận hiện trường và lấy lời khai của những bên liên quan.
Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, qua trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng cho biết: “Vào ngày 12/2/2022, trên địa bàn phường có sự việc xô xát giữa gia đình nhà ông Hùng và anh Thuận, vụ việc được Công an phường lập hồ sơ và chuyển lên Công an TP Thái Nguyên để giải quyết theo quy định của pháp luật”.
Tạp chí Người cao tuổi đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an TP Thái Nguyên nhanh chóng làm rõ và xử lí nghiêm theo đúng quy định pháp luật vụ án trên./.
Ngày mới Online tiếp tục thông tin!
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng
Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379
Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ
Nhịp cầu bạn đọc: Thông tin phản hồi từ Thuế Cơ sở 9, tỉnh Hưng Yên
Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam
