Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Thừa biết “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng nhiệm vụ được giao thì phải làm, trách nhiệm với cộng đồng thì phải gánh! Đó là chuyện của ông Nguyễn Nam Tuấn (sinh năm 1958), hội viên Hội NCT, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) số 7, khối phố Quang Thành 2B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng…
+
aa
-

“Chân dung” tổ trưởng TDP

Nghe ông Tuấn kể công việc tổ trưởng của mình mà tôi ngầm… kính nể! Công văn phường đưa về là nghiên cứu triển khai đừng để “trôi” thông tin. Xong họp tổ thường kì để triển khai chủ trương của địa phương, xoay qua thu tiền dân đóng góp. Ra Tết là bắt đầu... chiến dịch thu tiền cho các loại quỹ như Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa… So với trước, bây giờ cuộc sống thong thả. Nhiều người cũng rộng rãi hơn, sẵn sàng đóng góp; nhưng cũng không thiếu người thắc mắc hoài nghi, tổ trưởng phải chịu khó giải thích tận tường.

Việc giữ gìn an ninh trật tự, nhất là khu vực có nhiều nhà trọ cho công nhân, sinh viên thuê, như chỗ ông quản lí là “gay cấn” nhất! Các khu nhà trọ đều có số điện thoại ông Tuấn, khi có việc cần can thiệp, giúp đỡ thì gọi! Rồi nào là nhắc việc đem xe máy vào trong sân, trong phòng khóa kĩ; rồi tình trạng nhậu nhẹt, gây gổ hoặc hát hò quá giờ quy định tổ trưởng phải kết hợp đội dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực đến tận nơi… lập lại trật tự. Rồi mâu thuẫn cá nhân cũng kêu tổ trưởng... giải quyết. Còn nữa, quản lí nhân khẩu, hộ khẩu phải khoa học, rõ ràng như theo dõi từng hộ. “Nắm kĩ thông tin từng gia đình sẽ thuận lợi về sau. Chẳng hạn bao nhiêu NCT sẽ được mừng thọ, chúc thọ sắp tới. Rằm Trung thu, mở sổ ra, xem bao nhiêu cháu trong độ tuổi sẽ nhận quà mà chuẩn bị, không phải cầm cuốn sổ đi hỏi từng nhà. Nhận làm là phải làm hết trách nhiệm”, ông Tuấn bộc bạch.

Ông Nguyễn Nam Tuấn tặng quà cho công nhân, sinh viên các khu nhà trọ trong mùa dịch.
Ông Nguyễn Nam Tuấn tặng quà cho công nhân, sinh viên các khu nhà trọ trong mùa dịch.

Năm 2020-2021, dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, ông lên thẳng trụ sở gặp chủ tịch UBND phường đề xuất : “Ủy ban cứ tập trung lo phòng, chống dịch, hỗ trợ địa bàn khác. TDP 7, khu dân cư (KDC) để đó, chúng tôi tự lo”. Ông phối hợp Ban công tác Mặt trận, hội, đoàn thể trong KDC “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” động viên bà con tăng cường phòng, chống dịch; cùng Ban điều hành tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 180 triệu đồng và lương thực, thực phẩm chia cho từng nhà. “Chúng tôi xem bà con trong KDC như người một nhà”, ông Tuấn thổ lộ.

Đem lại phúc lợi cho cộng đồng

TDP 7 không còn hộ nghèo. Ông vận động nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước như bà Trần Thị Diễm Thúy (Việt kiều Úc); các ông bà Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Thanh Lâm, Huỳnh Thị Yến Oanh…thường xuyên ủng hộ tiền, quà… giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Có lần mang xe đi sửa cũng lân la, tìm hiểu rồi gợi ý một doanh nghiệp ủng hộ tiền sửa nhà cho một hộ dân trong KDC. Doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ thì ông báo cáo phường…Ông khéo nói nên kéo được nhiều nhà hảo tâm chia sẻ yêu thương đến với cộng đồng. Nhiều căn nhà của các ông, bà Nguyễn Tịnh, Mai Khá, Nguyễn Thị Nhỏ, Mai Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Nhì, xuống cấp được sửa chữa hay xây mới đã mang lại cho họ niềm vui bất ngờ, khó tả… “Nói thiệt, nếu không có chú Tuấn và khối phố giúp đỡ không biết hồi mô tôi mới thay được mái tôn với dàn đà gỗ đã xuống cấp chờ sụp”, bà Ngọc bán bánh canh nói vậy.

Hơn 15 năm, ông Tuấn tổ trưởng TDP 7 làm được nhiều việc tốt nên dân thấy, dân tin. Chỉ cần ông kêu gọi là nhiều nhà hảo tâm kể cả cư dân TDP, KDC đồng lòng ủng hộ, đồng hành với ông: Góp tiền mua đèn lồng treo cho đường sáng đẹp; treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh mặt tiền nhà, khơi thông cống rãnh dịp lễ, Tết; tích cực bảo vệ môi trường KDC xanh-sạch-đẹp; người khá giúp người khó, người gặp hoạn nạn…

Có một số TDP thu quỹ hoạt động KDC dành thăm viếng ma chay, thăm hỏi đau ốm. Riêng TDP 7 không thu. Ông dùng tiền cá nhân đến phúng viếng khi có người trong tổ qua đời. Công dân bắt được trộm, ông bỏ tiền túi thưởng nóng luôn! Hỏi vì sao được bà con ủng hộ nhiệt tình vậy, ông nói: “Mình giúp nhiều người rồi nên nói cái chi, vận động cái gì bà con cũng hưởng ứng ngay, không so đo, đong đếm chi hết”.

Trước Tết Quý Mão 10 ngày, ông cùng cấp ủy chi bộ khối phố vận động doanh nghiệp bán điện thoại Cellphones tài trợ 100 suất quà, mỗi suất trị giá 570 nghìn đồng (quà 70 nghìn đồng, tiền mặt 500 nghìn đồng) cho bà con khó khăn đón Tết. Ông cho biết, năm 2023 xây dựng 3 căn nhà trong KDC sau khi đã khảo sát, tính toán xong…Tiền vận động được 115 triệu đồng trong năm 2023 được trao cho bà con nghèo, đau ốm, bị tai nạn…

Ngoài rất nhiều Giấy khen của phường, quận, cuối năm 2022, ông được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích đóng góp xuất sắc trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ ở TDP, thôn. Cá nhân ông và TDP 7 được UBND phường, UBND quận tặng Giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bài và ảnh Lê Kung Diễm
Tags: tổ trưởng dân phố Dân vận khéo

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Dân vận khéo, mọi việc đều thành công

Gần dân

Sáng 15/3, tôi được cùng ông Hà Đức Chính và bà Ngô Thị Sinh, đại diện Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, và anh cảnh sát khu vực tổ 11 đến nhà cụ Âu Thị Ổ, 99 tuổi, ở tổ 11 để tổ chức cho cụ Ổ bỏ phiếu. Hình ảnh và cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa đoàn công tác với cụ Ổ trong “Ngày hội non sông” làm cho tôi nghĩ đến chuyện tổ chức Tết Bính Ngọ của tổ 11.
Dân vận khéo, mọi việc đều thành công

Bà Nguyễn Thị Hằng – Người cao tuổi gương mẫu, điểm tựa vững chắc của phong trào ở cơ sở

Về xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cao tuổi đều biết đến bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đồng thời là Bí thư Chi bộ Thôn 3. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn luôn năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng trong công tác hội và các phong trào ở địa phương.

Vườn bưởi sai trĩu quả giúp lão nông xứ Thanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Với vườn bưởi rộng hơn 1ha, trồng 700 cây, hằng ngày, ông Đinh Sỹ Tuấn, 70 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng những người trong gia đình cần mẫn chăm sóc đúng kỹ thuật. Những gốc bưởi tuổi đời hơn chục năm vẫn xum xuê trái, quả đều tăm tắp. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi mang lại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông....

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi gương mẫu, tận tâm với phong trào

Về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), nhắc đến ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Bản Liền 3, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, hiện là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bản Liền 3, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, nói năng từ tốn nhưng dứt khoát, là tấm gương sáng trong công tác, đời sống, được đảng viên, hội viên và nhân dân tin yêu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9