Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Gặp nạn hôn mê, bố mẹ già, anh chị tâm thần không người chăm sóc

Nằm hôn mê trong phòng cách li đặc biệt của Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Đức do cú ngã từ trên tầng 4, tính mạng của anh Đào Văn Quân (30 tuổi, ở thôn Tường Thụy 3, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vô cùng nguy kịch. Điều đáng nói hơn, anh còn gánh nặng gia đình với bố mẹ già và hai người anh chị mắc bệnh tâm thần...
+
aa
-

Do điều kiện gia đình quá khó khăn, Quân phải bỏ học đi làm thuê kiếm sống nuôi gia đình. Ngày 22/9 đang thi công trên giàn giáo cho một công trình nhà dân tại TP Hưng Yên, anh bị ngã từ tầng 4 xuống. Cú ngã khiến anh bị đa chấn thương đầu, gãy 4 đốt sống cổ, liệt tủy hoàn toàn... Qua 2 lần phẫu thuật, giữ được tính mạng nhưng hiện Quân vẫn hôn mê.

Anh Đào Văn Quân nằm hôn mê trong phòng cách li đặc biệt
Anh Đào Văn Quân nằm hôn mê trong phòng cách li đặc biệt

Anh Nguyễn Đức Toàn là em họ của Quân, hiện là người chăm sóc cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh ấy khó khăn lắm. Có bố mẹ, anh chị đấy nhưng chẳng ai có khả năng giúp dù là một việc nhỏ nhất. Ở quê bây giờ, hằng ngày bố em còn phải đi mua đồ, nấu nướng chăm sóc bố mẹ già và anh chị bệnh tâm thần của anh Quân. Tiền không có, cả nhà bây giờ không biết trông vào đâu. Đã vậy, do đi làm ngoài không có bảo hiểm y tế nên chí phí bệnh viện cho anh Quân rất lớn”.

Hoàn cảnh gia đình anh Quân rất khó khăn
Hoàn cảnh gia đình anh Quân rất khó khăn

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Cường, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, người trực tiếp điều trị cho Quân, cho biết: “Tình trạng của Quân hiện giờ vẫn đang rất nặng. Quân bị lóc da đầu, chấn thương cột sống cổ, liệt tủy hoàn toàn, vỡ xương hông. Hiện tại chúng tôi đã mổ cấp cứu bóc da lóc và phẫu thuật cột sống, Quân vẫn chưa tỉnh và đang phải thở máy. Với đa chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ rất lâu và vô cùng tốn kém. Trong tình trạng hiện tại, nếu dừng lại chắc chắn sẽ chết”. Trước hoàn cảnh đặc biệt của Quân, bệnh viện Việt Đức đã phải kí quỹ hơn trăm triệu đồng để phẫu thuật cứu tính mạng anh.

Đại diện Báo Người cao tuổi trao quà hỗ trợ bệnh nhân Quân
Đại diện Báo Người cao tuổi trao quà hỗ trợ bệnh nhân Quân

Nằm hôn mê trên giường bệnh, mặt và tay chân Quân vẫn dính đầy sơn trắng. Các tổ chức, đoàn thể trong huyện Duy Tiên và xã Trác Văn biết Quân gặp nạn đã đi kêu gọi quyên góp khắp, nhưng chẳng thấm vào đâu.

Anh Toàn chia sẻ: “Tôi chỉ là em họ nhưng sẽ cố gắng lo cho anh ấy, bởi anh ấy chẳng biết trông vào ai. Bố anh ấy cứ đòi lên thăm con trai nhưng tôi bảo: Cháu nói thật là cháu chỉ chăm lo được cho anh Quân đang cấp cứu trong bệnh viện còn bác lên thăm thì ăn nghỉ ở đâu? Tôi nói vậy thôi, nhưng cũng xót ruột lắm. Cứ đặt địa vị nếu con mình bị nạn như vậy mà không chăm nom được cũng điên lên mất! Nhưng lại thương bác ấy già yếu, đi lại khó khăn, gần 80 tuổi còn phải trông nom 2 người con mắc bệnh tâm thần”.

Ngồi thẫn thờ dưới gốc cây trong Bệnh viện Việt Đức anh Toàn chỉ còn biết cầu mong anh họ mình có phúc lớn để vượt qua tai nạn lớn này. Rồi anh quay sang giọng nghẹn ngào: “Anh Quân là người khỏe mạnh, khôn nhất trong gia đình. Đó là trong gia đình thôi, chứ ra ngoài anh ấy cũng hạn chế lắm, không được khôn ngoan, lanh lợi. Đi làm nhiều khi người ta còn không trả tiền công. Nhưng anh ấy là người chịu thương chịu khó và lo cho gia đình nên luôn chăm chỉ làm ăn”.

Quân vẫn hôn mê, chặng đường phía trước vẫn rất gian nan! Nhưng trước sự giúp đỡ hết lòng của gia đình anh Toàn và sự quan tâm của bà con nơi quê nhà, hi vọng Quân sẽ vượt qua cơn nguy kịch này. Tuy nhiên, gia đình hoàn cảnh rất thương tâm, con đường điều trị bệnh của Quân còn dài, rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các tổ chức cá nhân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Đào Văn Quân, thôn Tường Thụy 3, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. ĐT 0904882961 (Anh Nguyễn Đức Toàn là em họ đang trực tiếp chăm sóc Quân). Hiện Quân đang điều trị ở khu cách li, khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện Việt Đức. Số máy phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức 024.32668625 (số máy lẻ 585).

Kim Long
Tags: Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức Đào Văn Quân tỉnh Hà Nam chấn thương cột sống cổ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Toàn xã hội tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi

Hội Người mù Lâm Đồng:Trao 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/4, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Thuận (Lâm Đồng), Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trao tặng 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Đông của tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những người yếu thế trong xã hội nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Toàn xã hội tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi

Hồn quê trong từng sợi đót

Nằm trên địa bàn xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, làng chổi đót Hà Ân từ lâu đã trở thành một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của địa phương. Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm chổi đót nơi đây vẫn được người dân gìn giữ, nối truyền qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa..
Toàn xã hội tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi

Một mái nhà rách nát, hai số phận cạn dần hy vọng

Bà Vũ Thị Biên (SN 1960) đang từng ngày gắng gượng sống trong căn nhà dột nát ở xóm Phúc Duệ (xã Vân Tụ, Nghệ An), nơi không chỉ che mưa che nắng mà còn oằn mình gánh chịu những nỗi đau chồng chất của hai bà cháu giữa vòng vây bệnh tật và nghèo khó.
Toàn xã hội tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi

Lan tỏa nghĩa tình từ giọt máu hồng: 350 người tham gia, tiếp nhận 300 đơn vị máu

Sáng 19/3, tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hoạt động không chỉ hoàn thành chỉ tiêu đề ra mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Toàn xã hội tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi

“Ông Bụt” của những người khuyết tật

Tuy sinh ra thiệt thòi về sức khỏe, song nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, 73 tuổi, miệt mài theo đuổi nghề mây tre đan của quê hương Phú Vinh và gìn giữ nghề truyền thống. Không những vậy, ông còn dạy nghề cho hơn 4.000 học viên, trong đó có nhiều người khuyết tật, giúp họ có một cái nghề bền vững tự nuôi sống bản thân...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9