Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Hòa Thọ Đông: Phường duy nhất ở Đà Nẵng có Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Đây là địa phương duy nhất ở Đà Nẵng có Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại cơ quan phường, hoạt động hằng ngày với sự tổ chức chặt chẽ, chu đáo, do UBND phường trực tiếp quản lý và điều hành.
+
aa
-
Hòa Thọ Đông: Phường duy nhất ở Đà Nẵng có Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Chế biến thức ăn tại Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông vào sáng 24/3/2021.

Đến cơ quan phường Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào lúc sáng sớm nhưng chúng tôi đã thấy cảnh nhộn nhịp của Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Chị em tất bật nấu cơm và chế biến các món ăn để cấp phát cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Hương vị thức ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt. Bếp trưởng Phùng Thị Hương cho biết, suất ăn mỗi bữa có 5 món: canh, cá, thịt, đậu khuôn và rau xào, trị giá 20.000 đồng/suất. “Bệnh nhân thường mệt mỏi, đắng miệng, nên mình làm thức ăn ngon, họ mới ăn được”, bà Hương chia sẻ.

Nhiều năm qua, Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông hoạt động thường xuyên, mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố. Kinh phí tổ chức bếp ăn này từ nguồn vận động các đơn vị, cá nhân cùng các tấm lòng nhân ái gần xa ủng hộ. Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông Trương Thị Mỹ Linh trực tiếp làm Trưởng ban Điều hành Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Trần Bổng và Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Ông Văn Bán cùng làm phó ban, đảm nhiệm vận động kinh phí và tổ chức hoạt động của bếp ăn hằng ngày. Cán bộ UBND phường làm thủ quỹ, kế toán và thực hiện thu, chi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành. Đạo hữu chùa Hòa Thọ và các tình nguyện viên phụ trách việc nấu ăn hằng ngày. Có những người ở địa phương khác cũng thường xuyên tham gia nấu nướng, chế biến. Trong đó, hai bà Nguyễn Thị Thắng (phường Hòa Thọ Tây) và Hồ Thị Thi (phường Hòa Xuân) đều đã ngoài 70 tuổi nhưng liên tục đến giúp việc xào nấu và chuẩn bị suất ăn…

Các thành viên làm liên tục hơn 3 giờ mới hoàn tất việc chế biến và phân chia suất ăn vào từng hộp nhựa. Đến 9 giờ rưỡi mỗi ngày, cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Hòa Thọ Đông cùng các dân quân phường dùng xe máy chở cơm đến cấp phát cho bệnh nhân nghèo ăn bữa trưa tại bệnh viện mà Ban Điều hành bếp ăn đã thống nhất trước đó. Mọi thành viên đều tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, hằng ngày mẫu thực phẩm được lưu giữ trong tủ lạnh 24 giờ để theo dõi và thời gian qua chưa xảy ra một vụ việc nào về ngộ độc thực phẩm từ bếp ăn này.

Những năm qua, hàng trăm đơn vị, cá nhân trong và ngoài phường cùng chung tay góp sức, nhiệt tình ủng hộ tiền, gạo cho Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông. Tiêu biểu như Ban trụ trì các chùa Hòa Thọ, Bàu Sen, Thọ Quang hằng tuần đều hỗ trợ gạo, tiền đến ủng hộ cho bếp ăn. Hay như Công ty TNHH Tiến Thanh thường xuyên ủng hộ kinh phí nấu 150 suất ăn vào ngày cuối tháng âm lịch. Các đoàn thể địa phương tích cực vận động hội viên ủng hộ Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Mới đây, ông Nguyễn Phước Sơn (phường Hòa Thọ Đông) hỗ trợ 200 suất ăn cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ. Đặc biệt, gia đình thầy thuốc Đông y Phan Cận Lợi ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) ủng hộ mỗi tháng 200 suất ăn và thỉnh thoảng còn kết hợp tặng quà cho bệnh nhân nghèo.

Đồng thời, Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông được Quỹ Bảo trợ trẻ em quận Cẩm Lệ, các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Hội Thánh Tin Lành Hải Châu, bà con tiểu thương Chợ Cồn, Chợ Đầu mối Hòa Cường cùng nhiều nhà hảo tâm khác thường xuyên ủng hộ. “Nhiều tổ chức, cá nhân còn mượn nơi đây để nấu cơm cấp phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và chúng tôi luôn tạo mọi thuận lợi cho họ hoàn thành tâm nguyện”, chị Trương Thị Mỹ Linh cho biết.

Hằng năm, Ban Điều hành bếp ăn tổ chức tổng kết hoạt động, công khai thu chi tài chính, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm sau. Tại buổi tổng kết, UBND phường Hòa Thọ Đông tôn vinh các cá nhân, đơn vị, mạnh thường quân đã đóng góp, ủng hộ để bếp ăn tình thương hằng ngày luôn đỏ lửa. Từ nơi đây, hàng triệu suất ăn đong đầy tình nhân ái đã được chuyển đến giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, tiếp thêm nghị lực cho họ vượt qua bệnh tật. Bếp ăn nồng thắm tình người này như một điểm nhấn tô thêm vẻ đẹp cho thành phố quê hương và đã được nhiều cơ quan khen thưởng. Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng, đây là địa phương duy nhất ở Đà Nẵng có bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại cơ quan phường, hoạt động hằng ngày với sự tổ chức chặt chẽ, chu đáo, do UBND phường trực tiếp quản lý và điều hành.

Mới đây, Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông đã chuyển về địa chỉ mới: Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Hòa Thọ Đông, số 21 đường Cẩm Bắc 11, phường Hòa Thọ Đông (Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Hòa Thọ Đông: Phường duy nhất ở Đà Nẵng có Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông nhộn nhịp từ sáng sớm mỗi ngày.

Hòa Thọ Đông: Phường duy nhất ở Đà Nẵng có Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo
Chuẩn bị chu đáo từng suất ăn tại Bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo phường Hòa Thọ Đông.
Lê Văn Thơm
Tags: Hòa Thọ Đông TP Đà Nẵng Bếp ăn tình thương Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phát huy vai trò NCT Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hội Người mù Lâm Đồng:Trao 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/4, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Thuận (Lâm Đồng), Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trao tặng 200 phần quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Đông của tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những người yếu thế trong xã hội nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát huy vai trò NCT Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hồn quê trong từng sợi đót

Nằm trên địa bàn xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, làng chổi đót Hà Ân từ lâu đã trở thành một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của địa phương. Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm chổi đót nơi đây vẫn được người dân gìn giữ, nối truyền qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời của đời sống văn hóa..
Phát huy vai trò NCT Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Một mái nhà rách nát, hai số phận cạn dần hy vọng

Bà Vũ Thị Biên (SN 1960) đang từng ngày gắng gượng sống trong căn nhà dột nát ở xóm Phúc Duệ (xã Vân Tụ, Nghệ An), nơi không chỉ che mưa che nắng mà còn oằn mình gánh chịu những nỗi đau chồng chất của hai bà cháu giữa vòng vây bệnh tật và nghèo khó.
Phát huy vai trò NCT Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lan tỏa nghĩa tình từ giọt máu hồng: 350 người tham gia, tiếp nhận 300 đơn vị máu

Sáng 19/3, tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hoạt động không chỉ hoàn thành chỉ tiêu đề ra mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Phát huy vai trò NCT Đà Nẵng trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

“Ông Bụt” của những người khuyết tật

Tuy sinh ra thiệt thòi về sức khỏe, song nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, 73 tuổi, miệt mài theo đuổi nghề mây tre đan của quê hương Phú Vinh và gìn giữ nghề truyền thống. Không những vậy, ông còn dạy nghề cho hơn 4.000 học viên, trong đó có nhiều người khuyết tật, giúp họ có một cái nghề bền vững tự nuôi sống bản thân...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9