Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Làng người cao tuổi làm bánh khô mè

Chúng tôi đến tham quan làng nghề làm bánh khô mè Quang Châu (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vào một ngày giáp Tết Giáp Thìn-2024. Nơi đây, đang lan tỏa mùi hương: Bánh đang nướng, hương gừng, hương đường đang thắng… thơm ngát quấn quýt khắp đường làng ngõ xóm.
+
aa
-

Làng Quang Châu ở cửa ngõ phía Nam TP Đà Nẵng, nằm gần sát Quốc lộ IA. Xã Hòa Châu nổi tiếng cả nước bởi có đình làng Thần Nông, có lễ hội Mục đồng cùng với không gian cổ kính ít có nơi nào có thể so sánh.

Các bậc cao niên nơi đây cho hay, làng nghề làm bánh khô mè nổi tiếng đã hơn 100 tuổi. Những ngày cận Tết cổ truyền, gian bếp của gần mươi hộ nơi đây lại đỏ lửa hoạt động hết công suất để cho ra lò những chiếc bánh thơm ngon phục vụ thị trường Tết. Cũng nhờ nghề truyền thống này mà những NCT trong làng có thêm việc làm với thu nhập ổn định, đồng thời thu hút nhiều khách du lịch đến đây tham quan, trải nghiệm, check in, chuyện trò… với những người già làm bánh.

Bà May (bên trái) và bà Nghĩ (bên phải) đang tiếp đường thắng.
Bà May (bên trái) và bà Nghĩ (bên phải) đang tiếp đường thắng.

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan lò bánh của gia đình ông Trần Xử (68 tuổi) - người gắn bó với nghề làm bánh khô mè được 40 năm, hiện đang thuê hơn 10 NCT hối hả hoàn thành các đơn đặt hàng, không khí rất nhộn nhịp, nồng ấm bên các bếp lửa hồng vào những ngày giáp Tết.

Vừa xếp bánh vào bao bì, ông Xử cho hay, hằng năm, từ ngày 15/11 (Âm lịch) lò bánh của ông cùng các lò bánh khác trong thôn đã bắt đầu rộn ràng đỏ lửa liên tục để sản xuất bánh phục vụ Tết. Mỗi ngày lò bánh của gia đình ông sản xuất bình quân khoảng 150 hộp (gói) bánh tương đương với 7.000 đến 7.500 chiếc bánh để kịp cung ứng ra thị trường.

Khi được hỏi về các công đoạn làm bánh khô mè, bà Nguyễn Thị Nghĩ (64 tuổi), vợ ông Trần Xử và cũng là người làm bánh lâu năm của thôn Quang Châu cho hay, muốn làm ra bánh khô mè thơm ngon, đạt yêu cầu về chất lượng thì phải sử dụng nguyên liệu 100% là gạo 13/2 (hay còn gọi là xuyệt), chỉ có loại gạo này mới làm cho bánh nở xốp. Nếu trộn lẫn những loại gạo khác sẽ khiến chiếc bánh bị bể, không được giòn và xốp. Đặc biệt, đường thắng phải vừa tới và dùng đường cát trắng của Quảng Ngãi, mè Thanh Hóa.

Trong gian bếp, lửa hừng hực đỏ vào những ngày giáp Tết, hơi nóng trong lò bốc lên, nhưng những người phụ nữ cao tuổi chuyện trò vui vẻ trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt cho ra những mẻ bánh khô mè thơm ngon.

Cũng theo bà Nghĩ, gạo xuyệt sau khi xay phải rây thật mịn rồi cho vào một chút nước để bột dính lại. Sau đó rây gạo vào khuôn có các ô vuông sẵn đều nhau, dưới cùng lót một lớp vải thô rồi đưa khuôn hấp cách thủy trên bếp lò. Tiếp đó là công đoạn nướng trên lửa than, nhúng (tắm) nước đường đã thắng với gừng, ủ với mè rang, trải bánh để nguội và đóng gói.

Làng người cao tuổi làm bánh khô mè
Công đoạn nướng bánh khô mè trên lửa than

“Để làm bánh khô ngon, công đoạn thắng đường là một bí quyết để bánh khi ăn, bẻ ra thấy có tơ. Ngày trước người ta dùng đường bát để thắng, bây giờ người tiêu dùng thích màu trắng của bánh, nên dùng đường cát Quảng Ngãi. Để cho thơm, có nơi thêm gừng. Bánh khô mè đạt tiêu chuẩn khi ăn bánh có màu sắc tự nhiên, đẹp, khô ráo, khi bẻ ra phải có độ xốp nhất định, bánh thơm đặc trưng…”, bà Nghĩ cho hay.

Không chỉ các lò làm bánh, đây cũng là dịp để người dân có thêm việc làm mùa vụ, tăng thu nhập. Bà Nguyễn Thị May (76 tuổi, công nhân tại lò bánh khô mè nhà bà Nghĩ) cho hay, ngày thường thì chúng tôi làm lai rai nhưng cao điểm là “mùa Tết” làm không hết việc, chúng tôi tranh thủ làm để có thêm chút thu nhập dịp Tết với tiền công từ 300.000 đồng - 400.000 đồng/ngày công.

Bà Nghĩ cho hay, giá bánh khô mè loại nhỏ hiện có giá 40.000 đồng/hộp, loại lớn 70.000 đồng/hộp (50 chiếc bánh), thường được mọi người mua về thờ cúng, chưng trên bàn thờ ngày Tết. Đối với du khách mua bánh về làm quà sẽ dùng loại được bọc bằng giấy với giá 60.000 đồng/gói.

Hiện nay, làng nghề bánh khô mè Quang Châu tuy không còn đông đúc như những năm trước, nhưng những người dân nơi đây vẫn đau đáu giữ nghề thủ công của ông cha để lại để ra lò những chiếc bánh với hương vị ngọt thơm đặc trưng thấm đậm hương vị phù sa của đất, của nước, của nắng gió, của củi lửa hòa quyện cùng sự tần tảo, chịu thương chịu khó dân dã của người dân quê hương Quang Châu.

“Khi xưa, khi Tết đến, Xuân về, người dân xứ Quảng làm các loại bánh truyền thống để dâng cúng tổ tiên ông bà. Song, làm bánh khô mè với nhiều công đoạn khá vất vả và kì công cho nên hiện nay, nhiều người mua bánh ở các lò hoặc mua ở các quầy hàng cho tiện. Cho nên cái không gian “nhà nhà, người người” làm bánh khô mè ấy đã mất dần trong sự lãng quên của người đời. May mắn các lò bánh thủ công vẫn còn đỏ lửa khi Tết dến Xuân về góp phần giữ gìn nghề truyền thống của ông cha để lại.

Bài và ảnh Tiên Sa
Tags: bánh khô mè nghề truyền thống bánh khô mè Quang Châu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vang danh tủ thờ Gò Công

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Vang danh tủ thờ Gò Công

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Vang danh tủ thờ Gò Công

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Vang danh tủ thờ Gò Công

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Vang danh tủ thờ Gò Công

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Vang danh tủ thờ Gò Công

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9