Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Huế là mảnh đất “ươm mầm” cho những sáng tác hay về thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) và nhạc sĩ Trần Hữu Pháp (1933-2019).
+
aa
-

Trong 600 tác phẩm âm nhạc của mình, các sáng tác dành cho thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như “Mẹ đi vắng”, “Tuổi đời mênh mông”, “Em sẽ là hoa hồng nhỏ”, “Khăn quàng thắp sáng bình minh”, “Tiếng ve gọi hè”, “Như một hòn bi xanh”, “Vì bé ngoan”, “Ai ngoài cánh cửa”, “Mùa hè đến”, “Ông tiên vui”, “Tết suối hồng”, “Mừng sinh nhật”, “Em đến cùng mùa Xuân”, “Đời sống không già vì có chúng em”… luôn có hình bóng quê hương Thừa Thiên Huế. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nhận xét: “Những năm tháng tuổi thơ ở Huế là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của Trịnh... Thiên nhiên mà mọi người biết sau này qua những ca khúc của Trịnh Công Sơn là một thiên nhiên Huế đã được tái tạo từ nỗi đam mê”.

Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp (ngoài cùng bên trái) trong đêm nhạc “Trần Hữu Pháp - Những dòng sông tôi đã đi qua vào năm 2012”.
Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp (ngoài cùng bên trái) trong đêm nhạc “Trần Hữu Pháp - Những dòng sông tôi đã đi qua vào năm 2012”.

Không chỉ là thiên nhiên Huế, tình cảm gia đình thời thơ ấu ở Huế vẫn đọng lại trong tâm trí của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những ca từ của bài hát “Mẹ đi vắng” của người nhạc sĩ tài danh này, hôm nay nhớ lại, thật giản đơn đến thân thương: Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng/ Con sang chơi nhà bạn í a/ Con cầm cây đàn con hát/ Con cầm cây đàn con hát/ Hát cho mẹ về với con/ Hát cho mẹ về với con. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhớ lại: “Cho đến tuổi thiếu niên, gia đình mới mua cho Sơn một cây đàn ghi-ta, điều mà lâu nay anh vẫn hằng mơ ước”.

Kí ức về ngày Trung thu ở Huế cũng hiện lên trong bài hát “Tết suối hồng”: Trung Thu đốt đèn lên cho sáng/ Cho bao con đường rộn vui/ Đêm trăng với đèn lồng thay nắng/ Em như giấc mộng giữa đời/ Cùng nhau hát lên/ Đường đêm xôn xao trống lân/ Về thăm phố quen/ Ngàn sao lung linh suốt đêm...

Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp có hơn 400 tác phẩm đã đi cùng năm tháng và trở thành những bài ca quen thuộc của nhiều thế hệ. Trong đó có những bài hát về thiếu nhi rất hay như “Em bé Bảo Ninh”, “Em yêu anh thương binh”, “Lớn lên em sẽ làm gì”, “Trăng sáng sân nhà em”, “Hành khúc đội thiếu niên du kích thành Huế”... Đặc biệt, bài hát “Hành khúc dưới ngọn cờ hòa bình” được chọn làm bài ca chính thức của phong trào thiếu niên và nhi đồng quốc tế tại Bungari năm 1979. Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp tâm sự: “Trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của tôi có đến ba phần tư dành cho Huế”. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, cựu Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, cựu Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương, nhận định: “Có thể nói, nhờ gắn bó với Huế - một vùng đất Thơ và Nhạc, Trần Hữu Pháp đã có một khối lượng sáng tác đáng mơ ước”.

Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ở Huế có đường Trịnh Công Sơn, có Gác Trịnh (đường Nguyễn Trường Tộ). Nếu thành công, sắp tới Huế sẽ có thêm Không gian Văn hóa Trịnh tại phường Thủy Biều. Mộ phần của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ được dời từ TP Hồ Chí Minh về Huế.

Về âm nhạc, Huế đã có các chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn nằm trong khuôn khổ Festival Huế. Cách đây một năm, tại Festival Huế 2018, dự án “Vẽ nhạc Trịnh” khiến du khách thích thú. Xúc động trước tấm chân tình của văn nghệ sĩ Huế, đại diện gia đình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cho hay khi vừa đến Huế đã nghe tin có một dự án mang nội dung mới lạ là “vẽ” nhạc Trịnh nên liền cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đến tham dự. “Đây là ý tưởng rất hay. Cám ơn nghệ sĩ xứ Huế luôn nhớ về anh Sơn”, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Với nhạc sĩ Trần Hữu Pháp, đêm nhạc Trần Hữu Pháp “Những dòng sông tôi đã đi qua” vào năm 2012 có mặt đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, học trò và những người hâm mộ là niềm vui không thể quên. Đêm nhạc diễn ra khi người nhạc sĩ tài danh này tròn 80 năm tuổi đời. Gia đình nhạc sĩ Trần Hữu Pháp cùng với Ban Âm nhạc (Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế) dàn dựng nên một đêm nhạc với đầy ắp kỉ niệm.

Điều còn thiếu trong tình cảm của người dân xứ Huế với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Trần Hữu Pháp là đêm nhạc thiếu nhi, nơi trình diễn tâm huyết và tình yêu dành cho trẻ thơ của hai người nhạc sĩ tài danh này. Bởi thế, thiết nghĩ, Huế nên có đêm nhạc biểu diễn những bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Trần Hữu Pháp vào những thời điểm thích hợp.

Đặng Hoàng Thám
Tags: Huế Trịnh Công Sơn Trần Hữu Pháp Gác Trịnh Festival Huế

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Đền Đại An: miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 30/5, Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với sự tham gia của 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giải đấu đã mang đến những trận cầu chất lượng, góp phần lan tỏa phong trào tennis và tăng cường giao lưu, kết nối trong cộng đồng yêu thể thao.
Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Miền di sản tâm linh bên thượng nguồn sông Hồng

Giữa núi non trùng điệp nơi thượng nguồn sông Hồng, Đền Đại An hiện lên như một khoảng lặng linh thiêng giữa đại ngàn. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh của cư dân bản địa mà còn lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, lịch sử của miền sơn cước bên dòng sông Hồng.
Huế: Xác định nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người thương vong

Già làng Đinh Nê - người kể chuyện đổi thay nơi bản Arem

Có một thời, tộc người Arem sống biệt lập trong những hang đá giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tách rời hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi lực lượng biên phòng phát hiện, kiên trì vận động bà con rời hang xuống lập bản, cuộc sống nơi đây dần thay đổi: có mái nhà để ở, biết làm nương rẫy, con trẻ được học chữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hành trình đổi thay ấy hiện lên rõ nét qua ký ức của già làng Đinh Nê như một chứng nhân sống của bản làng Arem hôm nay...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9