Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Ông Đào Đức Thìn, sinh năm 1952 ở tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là thương binh Hạng nhất có nghị lực vượt khó nuôi con học hành thành đạt.
+
aa
-

Tháng 12/1971, ông Thìn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào trung đoàn đặc công 117 thuộc Bộ Tư lệnh miền (B2). Sau thời gian huấn luyện, đơn vị vào chiến đấu tại chiến trường Sài Gòn - Gia Định. Sáng ngày 30/4/1975, với vai trò là Đại đội trưởng Trung đội 5, ông tham gia trận đánh cuối cùng trong chiến dịch Tổng tiến công giải phóng miền Nam không may bị thương nặng do đạn pháo của địch. Suốt 2 năm điều trị ở nhiều bệnh viện, đến tháng 7/1977, vết thương tạm ổn, ông được chuyển về đoàn 585 điều dưỡng. Năm 1990, ông được về gia đình chăm sóc nuôi dưỡng theo đối tượng thương binh nặng loại đặc biệt với tỉ lệ thương tật 85%. Mặc dù vậy, ông vẫn tham gia sinh hoạt và đóng góp đầy đủ ở các đoàn thể, tổ chức xã hội.

Nghị lực phi thường của thương binh Hạng nhất
Ông Đào Đức Thìn

Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Dậu là đảng viên, cán bộ thú y, vừa giỏi việc làng, việc xã, vừa đảm đang việc nhà, hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Suốt 43 năm chăm sóc nuôi dưỡng chồng là thương binh nặng, bà không một chút phàn nàn kêu ca. Ông bà có 3 người con, 2 gái, 1 trai, nay đều có gia đình riêng, học hành thành đạt, kinh tế phát triển bền vững, là đảng viên, cán bộ Nhà nước, 5 cháu nội ngoại là con ngoan, trò giỏi.

Có được những thành quả tốt đẹp như vậy, trước hết nhờ sự quan tâm đặc biệt cả về tinh thần lẫn vật chất của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đối với gia đình có công với nước. Riêng ông, đó còn là nghị lực vượt khó vươn lên để chiến thắng thương tật theo tinh thần: Còn sống, còn chiến đấu và làm việc đến hơi thở cuối cùng. Ông luôn tranh thủ thời gian khi vết thương ổn định để làm vườn, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, cơm nước, trông nhà, trông cháu để vợ con yên tâm học tập, công tác và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, gần đây gia đình ông còn đi đầu trong phong trào hiến đất cho thị trấn, khi tự nguyện dỡ nhà bếp, phá tường rào để mở rộng đường nông thôn mới. Ông cũng tích cực ủng hộ quỹ Chăm sóc NCT, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Nghĩa tình đồng đội, Khuyến học, khuyến tài của quê hương, gia đình, dòng họ với tinh thần trách nhiệm cao.

Quá trình chiến đấu và công tác trong quân ngũ và về địa phương sinh sống, thương binh đặc biệt Đào Đức Thìn đã lập được nhiều thành tích đáng trân trọng. Năm 1973, ông được tặng Bằng khen của Quân khu miền Đông, năm 1974 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của đơn vị đặc công, Huân chương Giải phóng hạng Hai và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Kỉ niệm chương của đơn vị Đặc công 117 và Kỉ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam.

Tấm gương sáng về tinh thần, ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên, nuôi con học hành thành đạt của CCB, thương binh loại đặc biệt Đào Đức Thìn thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, được mọi người tôn vinh, học tập và noi theo.

Bài và ảnh Ngọ Ngọc Thơ
Tags: thương binh nặng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Giọt nước mắt muộn màng

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Giọt nước mắt muộn màng

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Giọt nước mắt muộn màng

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giọt nước mắt muộn màng

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9