Tối 30/7, một vụ nổ đã xảy ra gần một đồn cảnh sát ở thành phố Quetta ở Tây Nam Pakistan, khiến 32 người thương vong.
Cảnh sát trưởng Quetta - ông Abdul Razzaq Cheema cho biết một chiếc xe máy gắn chất nổ đã phát nổ gần một xe tải cảnh sát đỗ bên ngoài đồn cảnh sát ở trung tâm khu mua sắm sầm uất của thành phố này.
Vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. Trong số 27 người bị thương có 2 phụ nữ và một trẻ em.
Trước đó một tuần, một vụ nổ tương tự tại thành phố này cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Tình trạng bạo lực tại tỉnh Baluchistan, nằm ở khu vực tiếp giáp giữa Pakistan với Afghanistan và Iran, đang làm dấy lên quan ngại về việc đảm bảo an ninh cho hoạt động đầu tư, đặc biệt là kết nối năng lượng dự kiến chạy từ Tây Trung Quốc tới cảng Gwadar ở phía Nam Pakistan.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Brazil có thể trở thành trung tâm sản xuất kim loại đất hiếm
Vì sao Mỹ khó xác định vị trí các mục tiêu quân sự còn lại của Iran?
Mở thêm tuyến logistics đường sắt xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Nắng nóng cực đoan xuất hiện sớm, nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỉ lục
Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel hủy việc thiết lập cơ sở quân sự tại khuôn viên của UNRWA
“Cơ hội” cho quốc tế hóa đồng NDT của Trung Quốc
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung: Khủng hoảng eo biển Hormuz ra sao?