Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ngày 2/3/2021, bà Nguyễn Thị Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng có buổi làm việc với ông Võ Hoàng Yên và đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội, tại 45 Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.Hồ Chí Minh. Buổi làm việc thu hút đông đảo phóng viên cơ quan báo chí tham gia, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi.
+
aa
-
Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Bà Nguyễn Thị Phương Hằng (áo sáng) tại buổi làm việc

“Đây là cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ”, lời chia sẻ mà bà Nguyễn Thị Phương Hằng mở đầu buổi nói chuyện giữa các bên, cho thấy bà không hề mong muốn điều này xảy ra.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Tôi phát tâm để xây dựng ngôi chùa ở Tánh Linh, Bình Thuận và mất một năm rưỡi để biết hết sự thật. Qua sự việc này, tôi đề nghị Ban trị sự không giao cho ông Võ Hoàng Yên cùng gia đình quản lý ngôi chùa đó để trục lợi. Yêu cầu giao lại cho người khác quản lý và phục vụ bá tánh. Đó là điều tôi cảm thấy quan trọng nhất trong thời điểm này. Mọi chuyện sai lầm, ai đúng, ai sai sẽ có một bên thứ ba đứng ra giải quyết”.

Tại buổi làm việc nói trên, ông Võ Hoàng Yên có mời luật sự đại diện và 1 đơn vị Thừa Phát Lại đến lập vi bằng ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, phía bà Hằng và ông Dũng không đồng ý, vì việc lập vi bằng trong cuộc gặp này là không hợp lý.

Để tiếp lời câu chuyện của bà Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng đã kể lại quá trình gặp gỡ, tiếp xúc và gắn bó với ông Võ Hoàng Yên trong thời gian qua. Ông Dũng cho hay: “Bản thân ông và vợ là những người chuyên làm việc thiện, công quả, phát tâm tự nguyện, không bao giờ đòi hỏi quyền lợi gì. Khi thấy chú Yên chia sẻ về những khó khăn của mình, cộng với việc tin vào những lời nói về công việc thiện nguyện giúp đỡ xã hội nên tôi rất quý mến và luôn sẵn sàng giúp đỡ về tài chính, đất đai phục vụ cho việc xây chùa, trồng thuốc nam cứu người bệnh của chú Yên”. Không những vậy, thấy hoàn cảnh ông Yên khó khăn, theo như lời kể là đang thiếu nợ do làm việc thiện, ông Dũng cũng trao đổi với vợ phát tâm giúp đỡ gia đình ông Yên… Trong câu chuyện của mình ông Dũng luôn xưng hô với ông Yên bằng danh xưng “chú Yên”, xem ông Yên như một người em của gia đình. Ông Dũng cũng đồng ý để các con gọi ông Yên bằng cha nuôi.

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Ông Huỳnh Uy Dũng trao đổi tại buổi làm việc

Đại gia Dũng “lò vôi” hết sức bất ngờ bởi những gì mình đã làm đều xuất phát từ tâm, nhưng lại bị người khác lợi dụng. Tuy nhiên, xuyên suốt phần nói chuyện của mình, ông Dũng không hề đề cập hay trách mắng một lời nào đối với cá nhân ông Yên, chỉ mong ông này “sai ở đâu, sửa ở đó”.

Cá nhân bà Hằng cũng cho rằng, sau khi điều tra sự việc, bà vô cùng ngỡ ngàng vì những gì diễn ra bấy lâu nay đều thể hiện sự dối trá. Vợ chồng ông Dũng đã tin tưởng giao hơn 200 tỷ đồng cho ông Yên xây chùa cũng như chi rất nhiều tiền mỗi tháng để ông Yên chăm sóc cho các vườn thuốc và giúp ông này trả nợ. Điều đáng nói là những tài khoản mà ông Yên nhờ bà Hằng chuyển trả nợ đều là người trong gia đình ông. Nghiêm trọng hơn, cá nhân ông Yên đã mượn danh nghĩa Tịnh độ để quyên góp tiền, nói xây chùa nhưng có những việc làm thể hiện việc trục lợi cho bản thân.

Trước đó, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đã chi ra cả trăm tỷ để xây trung tâm khám chữa bệnh trong khu dân cư Đại Nam thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, để ông Yên chữa bệnh miễn phí cho mọi đối tượng khó khăn. Tôn chỉ mục đích của trung tâm khám bệnh là rất rõ ràng: “Khám chữa bệnh miễn phí’, tuy nhiên bằng những chứng cứ thu thập được, thể hiện ông Yên đã thực hiện việc bán phiếu để chữa bệnh chứ không hề chữa miễn phí.

Tại buổi nói chuyện này, bà Hằng cũng yêu cầu ông Yên làm rõ việc bà gửi 8,2 tỷ đồng ủng hộ cứu trợ bão lụt miền Trung từ nhiều nguồn, nhưng ông này không thực hiện và có dấu hiệu tư túi.

Ông Võ Hoàng Yên sau khi nghe những chia sẻ của vợ chồng bà Hằng, ông này gần như lảng tránh mọi vấn đề, chỉ ca ngợi ông Dũng là Phật sống giúp đời, gặp được ông Dũng là may mắn với cá nhân ông Yên. Ông dũng giúp đỡ ông nhiều nhưng chỉ nghĩ đơn giản là thấy mình khổ thì người ta giúp chứ không vụ lợi. Tuy nhiên, ông Yên thừa nhận việc kêu gọi ủng hộ xây chùa với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Tịnh độ. Điều này thể hiện trái ngược so với những gì ông này khẳng định hôm khánh thành ngôi chùa tại Bình Thuận. Ông Yên cũng nói mình không tư túi tiền cứu trợ bão lụt, nếu ai muốn xem hoá đơn mua sắm vật tư cứu trợ ông này sẽ cho xem; đề nghị báo chí thông tin đúng sự thật việc ông đút túi cá nhân tiền cứu trợ lũ lụt.

Đại diện, Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội nói không biết việc ông Yên lợi dụng danh nghĩa Tịnh độ để kêu gọi ủng hộ xây chùa, vì nó sai với mục đích tôn chỉ hoạt động của Tịnh độ và hứa sẽ điều tra làm rõ sự việc trên, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí và vợ chồng ông Dũng. Tịnh độ cảm ơn tấm chân tình của vợ chồng ông Dũng, bà Hằng đã không quản ngại, phát tâm thiện nguyện cho Tịnh độ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Vợ chồng ông Dũng “lò vôi” nói về việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên: Sai ở đâu, sửa ở đó!

Đông đảo phóng viên báo chí tác nghiệp tại buổi làm việc

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, phóng viên có đặt câu hỏi với ông Yên, nhưng bị từ chối.

Đại gia Dũng “lò vôi” chia sẻ thêm với báo chí sau cuộc nói chuyện rằng, ông trân trọng những người luôn muốn phát tâm làm việc thiện; khẳng định vẫn luôn mở lòng với “chú Yên”, “sai ở đâu, sửa ở đó!”

Mậu Thìn
Tags: Ông Huỳnh Uy Dũng Bà Nguyễn Thị Phương Hằng tố cáo

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vụ nữ sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Vụ nữ sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

Đà Nẵng: Xe chở cát, sỏi nối đuôi nhau trên QL14B, người cao tuổi bất an

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi/Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi sinh sống dọc tuyến QL14B, TP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, hàng loạt xe tải vận chuyển cát, sỏi từ mỏ Pha Lê (xã Thượng Đức) lưu thông liên tục theo hướng vào trung tâm thành phố. Một số phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.
Vụ nữ sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

Sập bẫy nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”, người phụ nữ mất gần 1 tỷ đồng

Một người phụ nữ tại Hà Nội vừa bị lừa mất gần 1 tỷ đồng sau khi tham gia nhóm làm nhiệm vụ online mang tên “Đồng hành cùng Con Cưng”. Vụ việc tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn giả mạo thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản, đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dùng mạng...
Vụ nữ sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc trên không gian mạng

Ngày 2/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...
Vụ nữ sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng từ việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, Bộ luật Hình sự, xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Bước đầu, Cục An ninh kinh tế xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9