Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Nhắc đến Khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, không ai không biết ông Phạm Xuân Mượn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận.
+
aa
-

Với trọng trách được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, ông Phạm Xuân Mượn luôn đặt việc tuyên truyền, vận động quần chúng lên hàng đầu. Ông khuyến khích NCT tham gia Hội NCT, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết để mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bằng cách phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân, ông đã góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhờ sự lãnh đạo sâu sát của ông Mượn, đời sống người dân khu phố có những chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả ấn tượng, từ 22 hộ nghèo và 76 hộ cận nghèo vào năm 2020, đến nay khu phố chỉ còn 7 hộ nghèo, giảm 68,2% và 41 hộ cận nghèo, giảm 46,1%.

Không chỉ cải thiện đời sống kinh tế, ông Mượn còn là đầu tàu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động người dân tham gia xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trị giá gần 1,2 tỉ đồng, với tỉ lệ đóng góp 50/50.

Ông Phạm Xuân Mượn (ở giữa) trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Xuân Mượn (ở giữa) trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán.

Diện mạo khu phố cũng thay đổi đáng kể, hơn 90% đường bê tông và đường điện chiếu sáng đã hoàn thiện; trong đó, nhiều tuyến đường bê tông và điện chiếu sáng hoàn toàn do Nhân dân tự đóng góp 100% kinh phí xây dựng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, ông còn vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp lắp đặt 6 cụm loa truyền thanh hiện đại trị giá 60 triệu đồng.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Mượn đã không ngần ngại cùng Ban cán sự và Ban Công tác Mặt trận tiên phong hành động; kêu gọi ủng hộ được hơn 70 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch. Đồng thời kịp thời đề xuất hỗ trợ 11 hộ nghèo, 62 hộ cận nghèo và 22 hộ hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, khi cơn bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề, ông đã vận động được 50,15 triệu đồng kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, thể hiện sự ứng phó nhanh chóng và tinh thần sẻ chia sâu sắc.

Ông Mượn còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các dự án phát triển đô thị, khéo léo vận động người dân sinh sống dọc các tuyến đường Lê Thánh Tông, Trường Chinh, Hàm Nghi, Trần Cao Vân nhận tiền đền bù, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là minh chứng cho khả năng kết nối và thuyết phục Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình công cộng vì lợi ích chung của khu phố.

Là người đứng sau nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng. Ông đã phát động và vận động quyên góp được 151,9 triệu đồng cùng nhiều hiện vật để trao tặng 559 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật và những người nhiễm chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán và Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, mang đến niềm vui và sự sẻ chia thiết thực.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, ông Phạm Xuân Mượn 3 năm liền được công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen và các cấp, các ngành nhiều lần khen thưởng. Đặc biệt, ông là 1 trong 4 đại biểu xuất sắc của tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen.

Những cống hiến không mệt mỏi của ông Phạm Xuân Mượn đã góp phần quan trọng xây dựng khu phố ngày càng vững mạnh, văn minh. Ông thực sự là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng.

Quốc Biên
Tags: trao quà cho hộ nghèo Bí thư Chi bộ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Người làm “cầu nối” giữa Đảng với Dân

Gần dân

Sáng 15/3, tôi được cùng ông Hà Đức Chính và bà Ngô Thị Sinh, đại diện Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, và anh cảnh sát khu vực tổ 11 đến nhà cụ Âu Thị Ổ, 99 tuổi, ở tổ 11 để tổ chức cho cụ Ổ bỏ phiếu. Hình ảnh và cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa đoàn công tác với cụ Ổ trong “Ngày hội non sông” làm cho tôi nghĩ đến chuyện tổ chức Tết Bính Ngọ của tổ 11.
Người làm “cầu nối” giữa Đảng với Dân

Bà Nguyễn Thị Hằng – Người cao tuổi gương mẫu, điểm tựa vững chắc của phong trào ở cơ sở

Về xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cao tuổi đều biết đến bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đồng thời là Bí thư Chi bộ Thôn 3. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn luôn năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng trong công tác hội và các phong trào ở địa phương.

Vườn bưởi sai trĩu quả giúp lão nông xứ Thanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Với vườn bưởi rộng hơn 1ha, trồng 700 cây, hằng ngày, ông Đinh Sỹ Tuấn, 70 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng những người trong gia đình cần mẫn chăm sóc đúng kỹ thuật. Những gốc bưởi tuổi đời hơn chục năm vẫn xum xuê trái, quả đều tăm tắp. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi mang lại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông....

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi gương mẫu, tận tâm với phong trào

Về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), nhắc đến ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Bản Liền 3, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, hiện là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bản Liền 3, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, nói năng từ tốn nhưng dứt khoát, là tấm gương sáng trong công tác, đời sống, được đảng viên, hội viên và nhân dân tin yêu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9