“Kết thúc tuổi trẻ, tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, Chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ, Nhưng mọi thứ đã dừng ở đó. Xin cảm ơn tất cả nhưng gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành. Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.” – Bùi Tiến Dũng viết trên trang cá nhân.
|
| "Tâm thư" trên trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng. |
Đây được tính là bàn phản lưới nhà của Bùi Tiến Dũng. U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 và sau đó thế trận diễn ra theo hướng bất lợi cho U23 Việt Nam, dù trước đó thầy trò HLV Park Hang Seo đã khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số của Tiến Linh ở phút 16.
Kết thúc trận đấu U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên với tỉ số 1-2 và dừng bước với vị trí cuối bảng D.
Chàng trai Phú Thọ trợ lý HLV Park thông thạo 3 ngoại ngữ
Nhâm Mạnh Dũng vỡ òa hạnh phúc khi ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Bế mạc Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII năm 2026
Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ VIII: Sôi động và nhân văn
Hải Phòng Legacy Marathon 2026 lan tỏa tinh thần “Chạy nhanh - Sống xanh”
Giải Golf SACA: Nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng
Giải đi bộ ba thế hệ Green Family Walk: Tuổi vàng, tuổi trẻ và tuổi thơ chung nhịp bước tại Vinhomes Green Paradise
Hải Phòng: Đẩy nhanh hoàn thiện đề án trở thành thành phố Âm nhạc và phát triển Bóng đá
Man City lần thứ 9 vô địch cúp Liên đoàn Anh