Tạp chí Người cao tuổi THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh:

Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ

Đơn bà Nguyễn Thị Phấn, 67 tuổi, ở thôn Chi Đống, xã Tân Chi, đại diện cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh gửi Tạp chí Người cao tuổi, kèm theo gần 200 chữ kí của người dân thôn này, đề nghị giải quyết việc trả lại 144m2 đất gia đình liệt sĩ cho HTX mượn làm nhà trẻ và kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu. Nay HTX đã giải thể, nhưng đất không trả lại cho gia đình, mà biến thành nơi bán hàng tạp hóa, do thôn Chi Đống thu tiền…
+
aa
-

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Phấn và qua xác minh của phóng viên, hai cụ Nguyễn Văn Á, Phương Thị Hán có 3 người con trai gồm: ông Nguyễn Văn Mậu, ông Nguyễn Văn Thịnh và ông Nguyễn Văn An. Hai cụ Á và Hán đều đã qua đời (cụ Á mất năm 1954, cụ Hán mất năm 1996). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả 3 người con trai của hai cụ đều gia nhập quân đội từ khi 17 - 19 tuổi, trong đó ông Nguyễn Văn Thịnh hi sinh tại chiến trường miền Nam năm 1968, được công nhận là liệt sĩ. Ông Mậu, ông An xuất ngũ, trở về sinh sống tại địa phương, rồi do bệnh tật cũng đã qua đời. Gia đình có 3 thửa đất, trong đó có thửa đất 144m2 giữa thôn do ông cha để lại. Hai cụ Á và Hán để lại di sản cho 3 người con, thửa 144m2 dự định dành cho ông Nguyễn Văn Thịnh. Thửa đất này, trong khi chưa có điều kiện làm nhà, gia đình trồng chuối, rau củ và cây ngắn ngày...

Vào khoảng năm 1995 - 1996, ông Nguyễn Nhân Sức (bố đẻ ông Nguyễn Nhân Mạnh, Trưởng thôn hiện nay) khi đó làm Chủ nhiệm HTX đến gia đình đặt vấn đề với cụ Phương Thị Hán xin mượn mảnh đất 144m2 (phần di sản của liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh), dùng để làm nhà trẻ và kho chứa phân hóa học, thuốc trừ sâu của HTX. Cụ Hán đồng ý bằng miệng (không làm giấy tờ, văn bản hợp đồng).

Cần trả lại đất mượn của gia đình liệt sĩ
Mảnh đất của gia đình liệt sĩ 144m2 cho HTX mượn nay Trưởng thôn Chi Đống cho các hộ kinh doanh.

Trải qua thời gian, nhiều đời Chủ nhiệm HTX và các đời trưởng thôn, thửa đất đó mặc định để HTX sử dụng. Sau khi cụ Hán qua đời, nhiều lần gia đình yêu cầu HTX trả lại mảnh đất ấy nhưng không được. Liên tục hàng chục năm biến thành một phần của chợ, Trưởng thôn Chi Đống cho một số người thuê dựng lều quán bán hàng, thu tiền thuê mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Phấn nhiều lần yêu cầu trả lại đất, nhưng Trưởng thôn Chi Đống Nguyễn Nhân Mạnh không trả, mà vẫn giữ để cho thuê sạp bán hàng.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh và người dân trong thôn rất bất bình về việc làm trên của Trưởng thôn Chi Đống. Bà Phấn là con dâu út của hai cụ, vợ của cựu chiến binh Nguyễn Văn An, có con trai là anh Nguyễn Văn Tý, cháu đích tôn duy nhất của hai cụ. Bà Phấn cho hay, trước khi qua đời, cụ Hán có dặn lại, giao cho bà Phấn trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, đồng thời có tâm nguyện đòi lại mảnh đất 144m2, để sau này giao cho cháu đích tôn của hai cụ là Nguyễn Văn Tý làm nhà ở, thờ cúng bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Với bổn phận làm con dâu, làm em dâu liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, thay mặt gia đình từ tháng 5/1998, bà Phấn đã đề nghị địa phương giải quyết, trả lại quyền sử dụng 144m2 đất ở cho gia đình, để thực hiện tâm nguyện của cụ Phương Thị Hán, nhưng không được. Gần đây dư luận xã hội ở cơ sở rất đồng tình, ủng hộ gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh bằng gần 200 chữ kí của các công dân, đại diện cho các gia đình trong thôn xác nhận 144m2 là đất ở của hai cụ Nguyễn Văn Á, Phương Thị Hán để lại cho con, cho cháu, thuộc quyền sử dụng của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh.

Nhằm có thông tin xác thực về vụ việc này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Tuyn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Chi. Ông Tuyn cho biết: UBND xã Tân Chi cũng nhận được đơn của bà Phấn, thay mặt cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, đề nghị hướng dẫn làm thủ tục đăng kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất năm 1967, gia đình cho HTX thôn Chi Đống mượn, để xây dựng các công trình công cộng tại địa phương, nay là một phần chợ dân sinh của thôn. Ngày 15/3/2023, UBND xã Tân Chi có Văn bản số: 29/UBND-TP gửi bà Nguyễn Thị Phấn, trong đó trả lời bà Phấn rằng, xã đã cử cán bộ đi lấy ý kiến của cán bộ và đại diện một số hộ dân sinh sống lâu đời tại thôn Chi Đống… Cuối cùng kết luận: - Thửa đất trên không có đủ hồ sơ giấy tờ, căn cứ chứng minh nguồn gốc đất, cũng như không thống nhất được ý kiến dân cư về nguồn gốc đất. - Thửa đất trên không sử dụng ổn định từ năm 1967 đến nay. Thửa đất trên không được kê khai là đất ở và không thực hiện việc đóng thuế hằng năm. Đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ qua các thời kì tại UBND xã, không thể hiện chủ sử dụng đất là của gia đình bà Phấn.

Theo bà Phấn, giải quyết của UBND xã Tân Chi thể hiện sự hời hợt và không đúng quy định của pháp luật. Muốn xác định nguồn gốc đất khi có kiến nghị, UBND xã cần ra quyết định thành lập hội đồng, trên cơ sở đó thực hiện việc xác minh nguồn gốc đất, mà những người được lấy ý kiến phải là những người sử dụng đất cùng thời kì, kết quả phải được lập thành biên bản, mới có giá trị pháp lí. Vụ việc này nảy sinh tranh chấp giữa gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh với thôn Chi Đống, UBND xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải giữa hai bên. Trường hợp hòa giải không thành, UBND xã cần hướng dẫn công dân đưa vụ việc ra tòa án giải quyết. Văn bản số: 29/UBND-TP ngày 15/3/2023 của UBND xã Tân Chi cho rằng, diện tích đất này thể hiện là đất công trình công cộng, do UBND xã quản lí, là không có căn cứ, bởi UBND xã không đưa ra được tài liệu nào chứng minh UBND xã được giao diện tích đất đó làm đất công trình công cộng”.

Hi vọng chân lí sẽ thuộc về lẽ phải, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh sẽ được nhận lại mảnh đất đó, chứ không thể là đất công trình công cộng như trả lời của UBND xã Chi Đống, hoặc là đất “vắng chủ” như phát ngôn tuỳ tiện của ông Trưởng thôn Nguyễn Nhân Mạnh.

Vũ Phong - Hoàng Linh - Đoàn Sử
Tags: gia đình liệt sĩ cho mượn đất

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Quảng Ninh: Tình trạng xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải tái diễn tại khu mỏ 379

Ngày 28/1/2026, Tạp chí Ngày mới Online có bài: “Dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chở đất vào KCN Bắc Tiền Phong: Nỗi lo an toàn của người cao tuổi”, phán ánh việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thường xuyên xuất hiện xe tải trọng lớn chở đất, đá có dấu hiệu quá tải gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông...
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Ai thờ cúng liệt sĩ  Vũ Thế Thoan?

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9