Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh:

Cần xử lý nghiêm hành vi lăng mạ, xúc phạm, khủng bố người cao tuổi

Hội Người cao tuổi xã Quan Lạn vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tố giác các hành vi của bà Bùi Thị Hoàn, ở thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn; có hộ khẩu thường trú ở xã Ngũ Hiệp, quận Thanh Trì, TP Hà Nội (nick face book: Bùi Thị Hoàn, Nắng trong mắt bão) bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm,“khủng bố tinh thần, sức khỏe” của các thành viên Hội người cao tuổi xã Quan Lạn…
+
aa
-

Hội Người cao tuổi xã Quan Lạn là tổ chức xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi xã Quan Lạn. Trong những năm qua, Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương; giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ nơi tuyến đầu biển đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Sau đợt bùng phát đại dịch Covid -19 lần thứ 3, tỉnh Quảng Ninh có quyết định mở cửa đón du khách nội tỉnh trở lại từ ngày 08/6/2021 góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Ngày 20/6/2021, được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã Quan Lạn và được sự hỗ trợ giúp đỡ của Công ty TNHH Quang Minh (doanh nghiệp đang thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Vân Đồn); Hội Người cao tuổi xã Quan Lạn đã tổ chức cho gần 60 hội viên đi tham quan du lịch các công trình trọng điểm, các danh thắng, di tích lịch sử văn hóa tại TP Hạ Long và huyện Vân Đồn. Việc tổ chức cho người cao tuổi đi tham quan du lịch là hoạt động lành mạnh, chính đáng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên khích lệ tinh thần cho người cao tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi có chủ trương tổ chức cho Hội Người cao tuổi đi thăm quan du lịch đến khi đi thăm quan và kết thúc chuyến đi, bà Bùi Thị Hoàn là chủ mưu cùng với một số đối tượng khác tại địa phương đã lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng rất nhiều tin bài trên mạng xã hội Face book có nội dung kích động, ngăn cản, bôi nhọ xúc phạm nhân phẩm danh dự của những hội viên người cao tuổi của xã tham gia chuyến tham quan này.

Vào lúc 15h56’ ngày 19/6/2021, bà Bùi Thị Hoàn đăng bài: “Nghe thông tin tấn xã Quan Lạn Vân Đồn, Quảng Ninh” trên nick face book Bùi Thị Hoàn trong đó có nội dung vu khống cho ai tham gia đi du lịch là tham gia vào việc “bán biển”, đi để ký kết nhận phong bì “500K đến 1 triệu” của doanh nghiệp. Bà Hoàn sử dụng những từ ngữ vô văn hóa, thiếu đạo đức xúc phạm, nguyền rủa người già như “phàm ăn, tục uống”, “chết đắp chiều chờ cẩu đi chôn...”, “đói ăn”, “hốc cái đấy vào phần đời còn lại đi ỉa … nát hậu môn mà chết, lại đày khổ con cháu”... Kêu gọi con em của người cao tuổi không cho bố mẹ ông bà đi tham quan du lịch; kêu gọi các tàu khách, phương tiện chở khách không vận chuyển…

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự tham gia bình luận (comment) của một số nick face book khác như Châu Tính, Vũ Thị Ban, Bùi Đông, Kiều Dinh.. đưa ra những lời lẽ thô tục, nguyền rủa những người tham gia chuyến đi… Đặc biệt tối ngày 20/6/2021 sau khi kết thúc chuyến thăm quan du lịch, đoàn Hội người cao tuổi lên tàu trở lại đảo từ cảng Cái Rồng về xã Quan Lạn, lúc 21h 29’, bà Bùi Thị Hoàn đăng bài với nội dung thông tin về việc tàu Minh Long đưa mọi người về trong đó xúc phạm cả đoàn và gọi là “Đoàn đại biểu cấp cao hốc, đớp, bẩn” và nguyền rủa, chỉ có “ma đưa lối quỷ đón đường”… Trước việc kêu gọi kích động của đối tượng Bùi Thị Hoàn và một số đối tượng đứng đằng sau, khi tàu khách đưa đoàn tham quan du lịch của Hội người cao tuổi trở về đảo đã có một số người dân xã Quan Lạn ra tận bến cảng để đe dọa, ngăn cản không cho tàu cập bến. Để đảm bảo an toàn cho các cụ, thuyền trưởng buộc phải cho tàu quay trở lại cảng Cái Rồng trong đêm. Được biết từ bến tàu Quan Lạn về đến bến tàu Cái Rồng khoảng 40 km.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cụ Lưu Minh Sơn, 82 tuổi, ở thôn Sơn Hào, nguyên là chiến sỹ Lữ đoàn đặc công nước126, người đã vào sinh, ra tử ở chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cụ Sơn cho biết: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Công ty Quang Minh lâu lắm rồi người già trên đảo chúng tôi mới có được chuyến đi vui như thế! Chúng tôi phấn khởi lắm, được tận mắt xem, ngắm, chiêm ngưỡng sự đổi thay của tỉnh Quảng Ninh thông qua việc tham quan các công trình ở TP Hạ Long. Đặc biệt là công trình sân bay Vân Đồn, và một số công trình phụ trợ khác ngay trên quê hương Vân Đồn chúng tôi, có đi mới thấy sự đổi thay hết sức to lớn của quê hương đất nước. Tuy nhiên, tôi rất buồn nếu như không có sức khỏe thì tôi và một số các cụ khác đã ngất xỉu ở trên tàu khi tàu về bến. Bởi một thế lực nào đấy không cho tầu cập cảng mà phải quay lại Cái Rồng trong đêm, may mà có Công ty Quang Minh hỗ trợ.

Ông Bùi Quang Hà, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã Quan Lạn, người được phân công đưa đoàn ra đảo về quê bức xúc: Khi tàu gần về đến bến, thuyền trưởng và người nhà tàu liên tục nhận được điện thoại. Thấy vùng vằng lúc lâu thì thấy họ cho tàu quay về bờ, đêm tối, đường xa, sau một ngày đi đường, ai nấy đều ngấm mệt. Tôi hỏi thuyền trưởng tại sao tàu lại quay lại thì họ nói trên bờ họ không cho vào!? Ngay cả khi tầu vào bến Cái Rồng lúc hơn 03 giờ sáng, nhùng nhằng dưới tàu ba, bốn mươi phút họ mới cho các cụ lên bờ, may là các cụ khỏe, không ai làm sao, nếu có mệnh hệ gì thì không biết nói với con cháu các cụ thế nào!?

Nói về sự vệc này ông Lưu Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết: Sau đại hội Hội Người cao tuổi xã Quan Lạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, và đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của người cao tuổi Việt Nam (6/6(1941-6/6/2021), Ban chấp hành khóa mới có đề nghị với cấp ủy, chính quyền xin phép cho các cụ đi tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức chuyến đi tham quan cho các cụ là một việc làm tốt, động viên các cụ lúc tuổi già, chính quyền hoàn toàn ủng hộ và đề nghị Công ty Quang Minh, một doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn hỗ trợ một phần kinh phí cho chuyến đi. Ngay trước, trong chuyến đi của các cụ một số đối tượng người địa phương đã thông tin trên mạng xã hội bịa đặt và phá quấy chuyến đi này. Dưới góc độ lãnh đạo địa phương, chúng tôi liên tục điện động viên các cụ, bản thân tôi tối hôm đó cũng ra đón các cụ tại cầu cảng, nhưng không hiểu lý do gì tàu phải quay vào bờ? Sau này tôi mới biết, một số đối tượng đe dọa thuyền trưởng và các nhân viên nhà tàu.

Trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò người cao tuổi luôn luôn được đánh giá cao và được phát huy. Theo Hiến pháp năm 2013, Luật Người cao tuổi và nhiều chính sách của Việt Nam, người cao tuổi là đối tượng được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc. Nhà nước luôn tạo mọi sự bình đẳng về cơ hội thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội và các chính sách trợ giúp cho người cao tuổi. Khoản 1 Điều 5, Luật Người cao tuổi quy định: “Cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi”.

Điều 9 của Luật Người cao tuổi quy định các hành vi bị cấm gồm: “Cấm lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với người cao tuổi. Cấm xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác. Cấm ép buộc, kích động, xúi giục, giúp người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người cao tuổi”.

Hành vi của bà Bùi Thị Hoàn và một số đối tượng đứng đằng sau đối với người cao tuổi xã Quan Lạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá hoại sự đoàn kết trong Nhân dân; gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Được biết, trước đó bà Bùi Thị Hoàn, trên trang facebook của mình có bài viết mang tính bôi nhọ người khác và vu khống lãnh đạo xã Quan Lạn (ông Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy và ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn), ngày 24/5/2021, UBND xã Quan Lạn có Công văn 62/CV-UBND, gửi các cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn biết để xử lý.

Có thể thấy, hành vi của bà Bùi Thị Hoàn và một số đối tượng ở xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, mang tính chất hệ thống, coi thường pháp luật, đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Nghiêm Trợ
Tags: xã Quan Lạn UBND huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh Hội Người cao tuổi hành vi lăng mạ dịch COVID-19

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Hơn 6.000 tỷ đồng “bốc hơi” vì lừa đảo: Người cao tuổi cần cảnh giác với “chiêu trò” lừa đảo qua mạng

Chỉ bằng một cuộc điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cán bộ bảo hiểm xã hội,… nhiều NCT đã bị thao túng tâm lý, tự cô lập bản thân và chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho kẻ lừa đảo. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, NCT đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng…
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Tin “thần y” trên mạng xã hội, nhiều người trả giá bằng sức khoẻ

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi kết nối, giải trí hay bán hàng trực tuyến mà còn trở thành một “phòng khám online” khổng lồ. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, người dùng có thể bắt gặp vô số video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Khỏi bệnh thần tốc”, “không cần dùng thuốc Tây”, “chữa tận gốc bằng phương pháp tự nhiên”, “bác sĩ cũng phải bất ngờ”…
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Đất sử dụng hơn 40 năm bị tuyên trả cho người khác: Người cao tuổi mong được xem xét thấu đáo

Cựu chiến binh Nguyễn Quyết Chí, 73 tuổi, trú tại khu 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh đang có đơn gửi TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm liên quan đến diện tích đất gia đình ông sử dụng từ năm 1982. Gia đình ông cho rằng diện tích đất được chính quyền địa phương giao từ nhiều thập kỷ trước, sử dụng ổn định liên tục, nhưng sau đó lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác...
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Cựu Bộ trưởng Y tế bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội, giải quyết vụ án...
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Phú Thọ: Người cao tuổi kháng cáo vụ tranh chấp quyền thờ tự dòng họ

Sau nhiều năm xảy ra tranh chấp liên quan khu đất gần 9.000m² và nhà thờ họ tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bà Đào Minh Huệ (70 tuổi) đã khởi kiện yêu cầu công nhận văn bản phân chia tài sản do cha mẹ chồng lập từ năm 2006. Dù Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, bà Huệ tiếp tục kháng cáo vì cho rằng quyền quản lý nơi thờ tự dòng họ và phần đất ở chưa được giải quyết thỏa đáng...
Gặp mặt chức sắc, chức việc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026

Đà Nẵng: Xe chở cát, sỏi nối đuôi nhau trên QL14B, người cao tuổi bất an

Phản ánh tới Tạp chí Người cao tuổi/Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi sinh sống dọc tuyến QL14B, TP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, hàng loạt xe tải vận chuyển cát, sỏi từ mỏ Pha Lê (xã Thượng Đức) lưu thông liên tục theo hướng vào trung tâm thành phố. Một số phương tiện có dấu hiệu chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9