Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Nhà văn hóa xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khang trang, với khuôn viên rộng rãi, cây cối xanh mát, sân bóng chuyền được trải bê tông, đạt tiêu chuẩn, mọi hoạt động của bà con trong xóm, được diễn ra rất thuận lợi, từ các buổi họp dân, họp chi bộ, tới các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ,…
+
aa
-
Đây được xem là niềm tự hào của Nhân dân trong xóm. Ông Trương Xuân Long, ở xóm 2 chia sẻ: “Từ lúc nhà bác Hồng hiến đất, văn hóa xóm 2 ngày càng phát triển, thể dục thể thao đông vui hơn, người dân đoàn kết hơn”. Ông Lưu Ngọc Thắng, Trưởng xóm 2 cho biết thêm: “Thấy khuôn viên nhà văn hóa chật, bác Hồng tự nguyện hiến đất, hiện tại nhà văn hóa rộng rãi khang trang, lòng dân thì rất phấn khởi”.

Trong ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của vợ chồng ông Phạm Văn Hồng, ở xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, qua trò chuyện chúng tôi được biết: Tháng 2/1968, vừa tròn 22 tuổi, chàng trai trẻ Phạm Văn Hồng lên đường nhập ngũ. Năm 1972, trực tiếp tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Hơn 10 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, ông phục viên trở về quê hương.

Mảnh đất của ông Phạm Văn Hồng hiện nay là khu vui chơi cho bà con Nhân dân.
Mảnh đất của ông Phạm Văn Hồng hiện nay là khu vui chơi cho bà con Nhân dân.

Thương binh hạng 2/4 Phạm Văn Hồng luôn tâm niệm: Người lính phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc, dù là việc nhỏ nhất thì mới tạo được lòng tin với người dân. Năm 2022, xã Phúc Thọ có chủ trương đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa xóm 2, mở rộng sân chơi thể thao của xóm, với phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhưng không có đất để xây dựng. Để xóm có đất xây dựng các công trình trên, ông bàn với vợ và con, hiến tặng gần 500 m2 đất vườn của gia đình, nằm ngay vị trí mặt tiền đường liên xã.

Khi nghe ông nói việc hiến tặng đất vàng, một số người con không đồng tình, thậm chí có người còn khuyên ông nên suy nghĩ lại, vì với diện tích đó có thể bán lấy tiền tỉ để an dưỡng tuổi già. Song với ông Hồng, việc hiến đất là một cuộc cách mạng thay đổi tư duy của các con và nhiều người. Ông và vợ đã ân cần khuyên giải, và 6 người con vui vẻ, hiến tặng mảnh đất vàng trị giá 6,5 tỉ đồng tính thời điểm đó. Ông Hồng tâm sự: “Tôi nói với các con, mình đừng có nghĩ nhiều về vật chất, có khi ba cho đi thì sau này các con được nhận lại. Con cháu đều là đảng viên nên các cháu hiểu ra và cũng nghe theo”. Bà Võ Thị Ninh, vợ ông Hồng cho biết thêm: “Ông nói ta cũng đã già rồi, bao nhiêu tiền cũng hết, ăn mấy cũng xong, chi bằng cho xóm cho làng khang trang, để cho đẹp đẽ, bà cũng vui lòng, đất đắt thì đất đắt nhưng bà cũng hiến”.

Được biết đây là lần thứ 2 gia đình ông Hồng hiến đất, cách đây 5 năm, khi xóm không có quỹ đất, cũng chưa có một không gian, khu vui chơi cho bọn trẻ trong xóm, ông Hồng đã hiến 400 m2 đất mảnh vườn phía sau nhà đang ở, cho xóm làm sân bóng cho các cháu thiếu nhi. Ông Hồng chia sẻ: “Vẫn biết đất đó tính ra tiền thì to, nhưng ngày xưa mình còn dám hi sinh xương máu cho Tổ quốc, bây giờ chừng đó không là cái gì”.

Ghi nhận việc làm cao đẹp của ông Hồng, ông Nguyễn Bá Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ khẳng định: “Ông Hồng và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là một nghĩa cử tốt đẹp, là một gia đình có đóng góp rất lớn cho xóm 2 nói riêng và phong trào xã Phúc Thọ nói chung. Việc làm của gia đình ông Phạm Văn Hồng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp sức cùng địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao”.

Nguyễn Văn Xinh
Tags: hiến đất xây dựng nông thôn mới cựu chiến binh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9