Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Chợ Tết 3 miền Nhân Ái Xuân Ất Tỵ 2025

“Đậm tình nguồn cội - trọn nghĩa yêu thương”

Hằng năm, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Công ty CP Quốc tế Nhân Ái - Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái lại tổ chức những phiên chợ Tết đầy ý nghĩa, mang không khí ấm áp của Tết cổ truyền đến với mọi người, đặc biệt là NCT. Tham dự phiên chợ Tết Nhân Ái Xuân Ất Tỵ 2025 có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; ông Hồ Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội NCT TP Hà Nội; ông Chung Văn Bình, Chủ tịch Hội NCT quận Bắc Từ Liêm; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Nhân Ái; đông đảo cán bộ, nhân viên Công ty và NCT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái cùng con cháu…
+
aa
-
Các đại biểu tham gia chương trình
Các đại biểu tham gia chương trình

Với chủ đề “Tết 3 miền”, phiên chợ Tết Nhân Ái Xuân Ất Tỵ 2025 đã lan tỏa, truyền tải mạnh mẽ thông điệp “Đậm tình nguồn cội - Trọn nghĩa yêu thương”. Sự kiện tổ chức với nhiều đổi mới, sáng tạo, các gian hàng, sản phẩm phong phú đã tái hiện sống động những nét văn hóa độc đáo của từng vùng miền, mang đến không khí Tết của cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, do chính những cán bộ, nhân viên của Trung tâm biểu diễn. Các tiết mục được chuẩn bị công phu từ đạo cụ, trang phục đến “diễn viên nghiệp dư” là lời chào thân thương từ Trung tâm Dưỡng lão Nhân Ái, gửi gắm sự tri ân và hi vọng, gắn kết tình quê hương và tình yêu thương giữa các thế hệ đến từ mọi miền Tổ quốc. Đan xen là những bài thơ do NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm tự sáng tác và trình bày.

Các đại biểu tham gia chương trình
Các đại biểu tham gia chương trình

Sau màn múa lân ấn tượng, các đại biểu khách mời cùng NCT được trải nhiệm, tham quan, mua sắm tại những gian hàng đầy sản vật ba miền. Chủ quầy là những cán bộ, điều dưỡng viên, nhân viên trẻ tự tay nhào nặn, chế biến thành những món ăn ngon, nóng hổi, đậm đà vị truyền thống Tết Việt. Ghé thăm gian hàng Ông Đồ, NCT cùng con cháu đắm mình trong không gian văn hóa đậm chất truyền thống, nơi lưu giữ và tôn vinh tinh thần “Tôn sư trọng đạo” và truyền thống hiếu học của dân tộc; được tận mắt chứng kiến những nét bút bay bổng, tài hoa để rồi trên giấy đỏ dần hiện ra những câu đối, lời chúc Tết ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng thăm gian hàng Ông Đồ
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng thăm gian hàng Ông Đồ

Gian hàng Trò chơi dân gian giúp NCT cùng con cháu hồi tưởng, nhớ lại kí ức tuổi thơ và hòa mình vào không khí Tết xưa. Tại đây, những trò chơi truyền thống như bầu cua tôm cá, nặn tò he và nhiều hoạt động đơn giản mà thân thuộc không chỉ gắn kết các thế hệ mà còn mang lại những giây phút thư giãn, vui vẻ trong không gian đậm chất Tết quê hương. Những món quà con cháu mua tặng ông bà, bố mẹ; ông bà bố mẹ mua cho con cháu… cùng những hoạt động đầy ấm áp, nhân văn đã mang đến trải nghiệm thú vị, ấm áp và đầy tình cảm cho NCT và những người tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng ân cần trò chuyện cùng NCT
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng ân cần trò chuyện cùng NCT

Phát biểu khai mạc phiên chợ, bà Phạm Thị Thái Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái, Trưởng ban Tổ chức chương trình, cho biết: Công ty CP Quốc tế Nhân Ái hiện đang có hai mô hình chăm sóc NCT là chăm sóc 24/24 giờ tại Nhân Ái Longterm Care và chăm sóc NCT ban ngày tại Nhân Ái Daycare. Nhân Ái không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi những NCT được vun đắp một cuộc sống viên mãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tại đây, mỗi ngày trôi qua là một hành trình của sự an nhiên, hạnh phúc, nơi NCT không chỉ tận hưởng sự quan tâm tỉ mỉ từ bữa ăn, giấc ngủ, mà còn có các hoạt động phục hồi chức năng, vui chơi giải trí và được tham gia học tiếng Nhật.

“Đậm tình nguồn cội - trọn nghĩa yêu thương”

Bắt đầu từ năm 2016, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Nhân Ái đều tổ chức Hội chợ Tết để mang đến cho NCT có cơ hội trải nghiệm không khí Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Chợ tết quê 2016; Tết Hà Nội xưa 2018, Chợ Tết Hà Thành 2023, đến Chợ Tết quê năm 2024, mỗi hội chợ đều mang một nét riêng. Và năm nay, Nhân Ái tiếp tục tổ chức Hội chợ Tết 3 Miền Xuân Ất Tỵ, phiên bản hoàn toàn mới, khác biệt nhưng vẫn trọn vẹn tinh thần truyền thống.

Các đại biểu tham quan gian hàng
Các đại biểu tham quan gian hàng

Sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Nhân Ái trong suốt thời gian qua đã được gia đình và cộng đồng đánh giá cao. Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” 2024. Mô hình chăm sóc ban ngày của Nhân Ái đoạt Giải vàng tại kì thi sáng chế và thiết kế quốc tế tổ chức ở Cao Hùng (Đài Loan) với mô hình “Nhân Ái Daycare - Tăng trải nghiệm tuổi già hạnh phúc”…

Phát biểu tại Chợ Tết Nhân Ái Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng khẳng định: Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, là dịp để NCT được sống lại những kí ức đẹp của một thời đã qua, để trở về với những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc. Tết cổ truyền không chỉ là dịp để mọi người sum họp bên gia đình, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao gửi yêu thương và sẻ chia những giá trị nhân văn sâu sắc. Với chủ đề “Tết 3 miền Nhân Ái 2025,” tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần nhân ái mà chương trình muốn lan tỏa. Đó là sự quan tâm đến đời sống tinh thần của NCT, là sự trân trọng những giá trị truyền thống, và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mong rằng, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều hoạt động phong phú và nhân văn hơn nữa để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của xã hội”.

Con cháu NCT đưa các cụ đi chợ Tết
Con cháu NCT đưa các cụ đi chợ Tết

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Nhân Ái, chia sẻ: Hội chợ Tết 3 miền Xuân Ất Tỵ là nơi tập thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Quốc tế Nhân Ái gửi gắm tình cảm và sự yêu thương của mình dành cho các bậc cao niên. Hội chợ mang không khí đón Tết bên ngoài xã hội về với các ông bà, giúp ông bà có những trải nghiệm về cội nguồn quê hương, sống lại những hồi ức và những kỉ niệm đẹp, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thế hệ để các gia đình có điều kiện quây quần cùng nhau sắm Tết. Bước vào kỉ nguyên mới của dân tộc, với sứ mệnh của mình Nhân Ái luôn muốn mang đến những trải nghiệm trong tuổi già hạnh phúc dành cho các bậc cao niên. Đây là dịp để kết nối những giá trị văn hóa truyền thống, làm sống lại kí ức Tết xưa trên mọi miền đất nước và lan tỏa tinh thần “Đậm tình nguồn cội - Trọn nghĩa yêu thương”.

NCT tham gia mua sắm tại phiên chợ
NCT tham gia mua sắm tại phiên chợ

Đã có 2 năm được các bác sĩ, điều dưỡng viên chăm sóc tận tình, nay trở lại tham gia Chợ Tết Nhân Ái, cụ Nguyễn Văn Ất, 90 tuổi, hội viên NCT phường Khâm Thiên (TP Hà Nội) bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà cụ đã trải qua. Cụ xúc động chia sẻ: “Tôi đến đây để thăm người bạn cũ, cũng muốn được tham gia và ôn lại những kỉ niệm của thời thanh niên sôi nổi và những năm tháng đầy trân quý được chăm sóc tại Nhân Ái. Mong sao những chương trình đầy nhân văn như thế này tiếp tục được Nhân Ái phát huy và lan tỏa, để NCT chúng tôi được sống vui, khỏe, hạnh phúc khi tuổi đã xế chiều”.

Bài và ảnh: Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Người Cao tuổi
Tags: Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái NCT chợ tết 3 miền

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9