Không gian đêm hội rộn ràng, ấm cúng. Hơn 50 em nhỏ cùng gia đình tham gia rước đèn ông sao, nối dài thành hàng dài lung linh qua các con phố, mang lại khung cảnh đầy sắc màu và tiếng cười. Sau phần rước đèn, các em cùng quây quần tại khu vực sân khấu, tham gia phá cỗ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.
 |
| Ông Đinh Hữu Kỳ, Trưởng khu phố 33, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh |
Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Hữu Kỳ, Trưởng khu phố 33, chia sẻ: “Đây là mùa Trung thu đầu tiên sau khi bộ máy chính quyền mới được kiện toàn, cũng là lần đầu tiên khu phố tổ chức riêng cho các cháu một đêm hội như thế này. Chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các bé, để các bé cảm nhận được rằng yêu thương chính là sợi dây gắn kết cộng đồng mạnh mẽ nhất.”
Còn ông Cao Minh Đạt, 70 tuổi, xúc động nói: “Hoạt động rất ý nghĩa, giúp các cháu hiểu thêm về truyền thống Tết Trung thu, được rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè. Cũng nhờ đó, người dân trong khu phố thêm gắn bó, thân thiết hơn. Tôi mong Ban điều hành khu phố sẽ tiếp tục duy trì những chương trình như thế này để tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.”
Đêm hội khép lại trong tiếng trống múa lân và ánh đèn lồng lung linh, để lại trong lòng các em nhỏ niềm vui trọn vẹn và ký ức ngọt ngào về một mùa trăng đoàn viên giữa lòng phố thị.
Một số hình ảnh tại đêm hội: