Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Thấm thoát đã hơn 20 năm, kể từ ngày vợ chồng ông Đỗ Văn Lý (82 tuổi) và và Ngô Thị Hồng (76 tuổi) tình nguyện trông coi nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Nay, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày ông bà vẫn lặng lẽ nhang khói cho hơn 240 phần mộ liệt sĩ.
+
aa
-

Nhận việc vì nỗi thúc giục trong lòng

Khi tôi gặp và xin phép viết bài báo lan tỏa tấm gương "Tuổi cao - Gương sáng", ông bà đều ban đầu rất ái ngại và “xin phép” từ chối, vì cảm thấy việc làm này như lẽ đương nhiên của bất kỳ con người Việt Nam nào. Nhưng thấy tôi “năn nỉ” mãi, ông bà cũng đồng ý và mặc cả rằng: “việc nhỏ, đừng nói quá lên nhé”.

Hai vợ chồng “giữ ấm” cho nghĩa trang liệt sĩ
Bà Hồng đang lau chùi phần mộ liệt sĩ

Nhớ lại một ngày tháng 7 hơn 20 năm về trước, khi ông Lý nói với vợ: “Hay là tôi với bà nhận trông coi nghĩa trang liệt sĩ đi. Mỗi năm tháng 7 về, xem các chương trình truyền hình về thương binh liệt sĩ, trong lòng tôi nghẹn ngào quá bà ạ, tôi muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng một việc làm cụ thể, tuy nhỏ nhưng rất nên bà ạ”.

Thế là ông Lý ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của bà Hồng. Dường như trong suy nghĩ của bà đã nhen nhóm ý tưởng này từ lâu nhưng chưa có dịp nói ra với ông. “Tôi với ông ấy cùng chung một suy nghĩ nên tiến đến sự đồng thuận rất nhanh. Thời điểm đó, nghĩa trang Đồng Mai chưa có người trông nom chính thức, nhìn các phần mộ liệt sĩ cỏ mọc rậm rạp, ít được săn sóc, chúng tôi nghẹn lòng lắm. Trong tâm can chúng tôi như có tiếng trống thúc giục, phải làm việc này càng sớm càng tốt”, bà Hồng tâm sự.

Hơn nữa, ông Lý là một cựu chiến binh từng vào sinh ra tử, thấu hiểu được sự hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, đặc biệt trong nghĩa trang có 6 liệt sĩ nhập ngũ cùng đợt với ông, cùng ăn cùng ngủ cùng chiến đấu tại một chiến hào. Điều này càng thúc giục ông sớm nhận nhiệm vụ trông nom nghĩa trang.

Ít hôm sau, ông bà đã đề xuất với UBND phường Đồng Mai được nhận chăm nom, hương khói cho nghĩa trang liệt sĩ và được UBND phường đồng ý.

Từ đó, hai ông bà thay phiên nhau, túc trực dọn dẹp nghĩa trang và hương khói cho các liệt sĩ. Để tạo thêm cảnh quan xanh, sạch đẹp cho cả người quá cố lẫn khách viếng thăm, hai ông bà còn trồng hoa, trồng cây khắp khuôn viên, tạo nên một không gian thật yên bình, nghiêm trang.

Ông Lý chia sẻ: “Khi được phường đồng ý để vợ chồng tôi trông nom nghĩa trang, thì tôi và vợ rất phấn khởi. Chúng tôi lên ngay kế hoạch hành động, giờ giấc để luân phiên nhau ra nghĩa trang quét dọn, hương khói... Tôi sức khỏe yếu hơn nên ít ra được, chủ yếu là bà ấy. Ở nghĩa trang lúc đó cỏ mọc rất nhiều nhưng lại thiếu cây bóng mát. Chúng tôi mất gần 2 năm để xén cỏ, gánh gạch thừa đổ đi và kỳ cọ rong rêu bám trên các phần mộ...trước khi phủ bóng cây xanh”.

Bao nhiêu năm chăm sóc, lau chùi từng tấm bia mộ, cả hai ông bà nhớ như in từng tên, tuổi, ngày nhập ngũ – hy sinh của các liệt sĩ. 240 phần mộ là 240 hình ảnh thiêng liêng luôn xuất hiện trong tâm trí của ông bà.

Đặc biệt, vào những ngày tháng 7 oai hùng hàng năm, ông Lý lại có nhiệm vụ hết sức thiêng liêng: thay lá cờ Tổ quốc trên đỉnh bia Tổ quốc ghi công. Còn bà Hồng sẽ lên chùa giúp nhà chùa làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ.

Bà Hồng nhớ lại một kỷ niệm, vào một ngày trưa nắng gắt, bà xách hai thùng nước tưới cho bụi chuối, chẳng may bị ngã trật chân, ông Lý tuổi đã cao nên đã nhờ con cháu thay phiên quét dọn, săn sóc gần một tháng. Bà bảo, chỉ trừ những lúc ốm liệt giường, không đi được mới không ra nghĩa trang, còn không kể cả trời nắng mưa thế nào, không ông thì bà đều có mặt để làm công việc này “đều như cơm bữa”.

Sẽ làm đến lúc “nhắm mắt xuôi tay”

Bà Hồng chia sẻ : “Tôi đến trông nom nghĩa trang này cũng là cái duyên với các chú (các liệt sĩ). Tôi nhận làm việc này cũng là vì tâm của tôi luôn biết ơn các anh hùng vì nền độc lập tự do cho hôm nay. Tôi trồng các loại hoa để các chú ngắm, còn ngải cứu, tía tô để cho các chú giải cảm và chú nào thích ăn trầu thì sẽ có trầu. Tôi và ông nhà nói với nhau rằng, sẽ trông nom nghĩa trang tới lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng tôi coi đây là vinh dự lớn của cuộc đời nên không bao giờ dám kể công”.

Hai vợ chồng “giữ ấm” cho nghĩa trang liệt sĩ
Ông Lý đang thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ

Mỗi tháng, hai ông bà được hưởng 600.000 đồng phụ cấp, tuy nhiên, làm vì cái tâm nên chưa bao giờ hai ông bà “chê” ít hay đòi hỏi chính quyền tăng thêm. Thậm chí, ông bà còn dùng số tiền trợ cấp hàng tháng để mua nhang đèn, đồ cúng, mua phân lân, cây giống để trồng cây, chăm hoa nở tươi tốt bốn mùa.

Thoáng, đã hơn 20 năm, hai vợ chồng ông Lý bà Hồng “nhận việc” tại nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Mai, cũng từ đó mà nghĩa trang trở nên sạch đẹp và khang trang hẳn.

Những người đến viếng liệt sĩ luôn cảm thấy yên tâm khi phần mộ thân nhân được ông bà săn sóc, nhang khói thường xuyên. Vào ngày giỗ của các liệt sĩ (nếu mộ ghi rõ ngày tháng), nếu không có sẵn quả trồng trong khuôn viên, ông bà lại tự bỏ tiền an dưỡng tuổi già để mua hương, hoa, trái cây dâng lên các liệt sĩ bằng tất cả tấm lòng tri ân, thành kính.

Bà Đoàn Phương Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Mai chia sẻ: Hơn 20 năm nay, vợ chồng ông Lý bà Hồng trông coi nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Mai bằng cả tấm lòng và trách nhiệm, chưa bao giờ ca thán điều gì. Bất kể ngày nắng hay mưa, không ông thì bà đều có mặt ở nghĩa trang để dọn dẹp, nhang khói chu đáo. Người dân ở phường, nhất là các gia đình có phần mộ liệt sĩ nằm trong nghĩa trang rất yên lòng và bày tỏ sự cảm ơn tới việc làm ý nghĩa của hai ông bà.

Tiến Sang- Văn Công
Tags: Người tốt việc tốt Tuổi cao - Gương sáng liệt sỹ chăm phần mộ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

NCT xã Phước Dinh phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong giai đoạn mới

Hội Người cao tuổi phường Đông Gia Nghĩa: Thực hiện tốt các chính sách chăm sóc hội viên

Ngày 3/6, Hội Người cao tuổi phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; Đại diện lãnh đạo phường, các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo hội viên người cao tuổi tiêu biểu.
NCT xã Phước Dinh phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong giai đoạn mới

Dấu ấn từ một lễ kỷ niệm và tầm vóc phong trào người cao tuổi Thủ đô

Trong không khí trang trọng, ấm áp của Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6), tổng kết Liên hoan tiếng hát dân ca NCT TP Hà Nội năm 2026 tổ chức sáng 3/6 tại Cung Thanh niên Hà Nội, những làn điệu dân ca mộc mạc, sâu lắng vang lên như một thông điệp đầy cảm hứng: Tuổi cao nhưng nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của NCT vẫn luôn bền bỉ cháy sáng.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9