Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Chiều 1/2, hàng trăm học sinh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách đã dự lễ Thượng nêu - thả cá ông Công ông Táo tại Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
+
aa
-

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ tổ chức. Năm nay, lễ Thượng nêu - thả cá ông Công có sự tham gia của khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn vùng di sản cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Lễ Thượng nêu - thả cá ông Công ông Táo tại Di sản Thành nhà Hồ

Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Lễ Thượng nêu thường diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, sau ngày ông Công ông Táo và khi hạ cây nêu cũng là lúc người nông dân xuống đồng cày cấy vào mùng 7 tháng Giêng.

Trong các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào hoàng cung và sử dụng như một phong tục, điển chế của Triều đình. Khi lễ Thượng nêu thực hiện là thông báo thời khắc năm mới đã đến, triều đình sẽ tạm dừng mọi hoạt động và chỉ tập trung đón Tết. Đồng thời nghi lễ Thượng nêu cũng thể hiện sự cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Lễ Thượng nêu chào năm mới tại Di sản Thành nhà Hồ.

Trong khi đó, tục thả cá chép ngày Tết ông Công ông Táo là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt. Theo quan niệm của người xưa, ông Công ông Táo không chỉ là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ mà còn là vị thần ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình gia chủ. Vì vậy, tục cúng ông Táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ, sau đó mới đến ý nghĩa thờ "thần Bếp" chuyên cai quản việc bếp núc.

Xuất phát từ ý nghĩa tốt đẹp đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ thực hiện nghi lễ thả cá chép trong Nội thành, với ý nghĩa tổng kết một năm hoạt động với nhiều thành công và kết quả tốt đẹp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Thành Nhà Hồ.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Rất đông học sinh các trường trên địa bàn vùng di sản tham dự.

Đồng thời, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Nhân dân và vùng đất vốn đã từng là kinh đô của Vương triều Hồ trong sử sách. Qua đó đưa Di sản thực sự đến gần hơn với nhiều tầng lớp và du khách trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài lễ Thượng nêu và thả cá ông Công ông Táo, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cũng tổ chức chương trình Giáo dục Di sản - Rung chuông vàng với chủ đề “Âm vang cố đô” tại khuôn viên cổng Nam Di sản Thành nhà Hồ.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Ngoài thực hiện lễ Thượng nêu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ còn tổ chức lễ thả cá chép Tết ông Công ông Táo.
Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Lễ thả ông Công ông Táo tại Di sản Thành nhà Hồ.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm, đây là một trong những hoạt động đổi mới thường xuyên của Trung tâm trong thời gian qua nhằm mang Di sản vào đời sống cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị độc đáo, đặc trưng văn hóa của Di sản Thành nhà Hồ và vùng đất Tây Đô tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình rung chuông vàng với chủ đề “Âm vang cố đô” cũng là sân chơi tri thức bổ ích, góp phần bổ trợ kiến thức về lịch sử, văn hóa cho học sinh các cấp học. Từ đó, đưa di sản trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục của địa phương và khu vực.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Học sinh tham gia lễ Thượng nêu và thả ông Công ông Táo tại Di sản Thành nhà Hồ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cũng phối hợp với Trường THPT Vĩnh Lộc tổ chức trao giải thưởng cuộc thi xây dựng video giới thiệu về Di sản Thành Nhà Hồ với chủ đề Di sản Thành Nhà Hồ trong tôi.

Lường Toán
Tags: Thành nhà Hồ Di sản Thành Nhà Hồ Thanh Hóa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà hồ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Giai điệu dân ca lan tỏa tinh thần người cao tuổi xứ Thanh

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Giai điệu dân ca lan tỏa tinh thần người cao tuổi xứ Thanh

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Giai điệu dân ca lan tỏa tinh thần người cao tuổi xứ Thanh

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Giai điệu dân ca lan tỏa tinh thần người cao tuổi xứ Thanh

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9