Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

"Lời Người như thể nước non": Xúc động 20 ca khúc về Bác Hồ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh

Sáng ngày 24/8, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh tổ chức chương trình nghệ thuật “Lời Người như thể nước non” giới thiệu 20 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
+
aa
-

20 ca khúc, 20 mạch cảm xúc

Chương trình nghệ thuật “Lời Người như thể nước non”, giới thiệu 20 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo lời Bác, đây đều là những ca khúc tiêu biểu và làm nên tên tuổi của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, như: Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi; Bác là Hồ Chí Minh; Lời Người như thể nước non; Theo lời Bác; Di Chúc của Người vì nước vì dân; Bác Hồ của em; Như vẫn nghe tiếng Bác; Học Người phong cách vì dân; Bác thăm nhà cháu; Học Người chữ đức chữ tài; Học Người chống giặc nội xâm; Học Bác tự phê bình phê bình; Em vẽ Bác Hồ;...

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lợi, Thanh Nga, Lê Thu Hà, Hải Ngân, Duy Linh, Lưu Trường Hải, Thái Hòa, nhóm Sức Sống Mới, Sol Việt, nhóm DoRe…

Mở đầu chương trình, ca khúc “Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi” do NSƯT Cao Minh và vũ đoàn Bạch Dương thể hiện. Những câu hát như: “Người là niềm tin sáng mãi trong lòng chúng con”, “Dẫn lối dân tộc vượt qua muôn ngàn gian khó” vang lên đầy xúc động.

NSƯT Cao Minh với ca khúc Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi
NSƯT Cao Minh với ca khúc Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi

Tại chương trình, điểm nhấn đặc biệt là ca khúc chủ đề "Lời Người như thể nước non" do ca sĩ Thanh Nga trình bày. Mỗi ca khúc trong chương trình là một câu chuyện đầy xúc động, tự hào.

Những tiết mục của các em thiếu nhi nhóm DoRe như “Bác Hồ của em” hay “Em vẽ Bác Hồ” đã cùng nhau dệt nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, xúc động.

Ca khúc Con cái và tổ ong do nhóm Sức sống mới và nhóm múa Đồ Rê thể hiện rất sinh động
Ca khúc Con cáo và tổ ong do nhóm nhóm múa GOLDSTAR KID thể hiện rất sinh động

Nhiều ca khúc được sáng tác từ cảm hứng với những câu nói, lời dạy của Bác, như “Học Người phong cách vì dân”, “Học Người chống giặc nội xâm” hay “Học Bác tự phê bình, phê bình”.

Trong đó, ca khúc “Học Người phong cách vì dân” đã gây ấn tượng mạnh với những câu hát giản dị mà sâu sắc: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Ca khúc Bác là Hồ Chí Minh do nhóm Sức sống mới biểu diễn
Ca khúc Bác là Hồ Chí Minh do nhóm Sức sống mới biểu diễn
Ca sĩ Huỳnh Lợi và Thanh Nga song ca Di chúc của Người vì nước vì dân
Ca sĩ Huỳnh Lợi và Thanh Nga song ca Di chúc của Người vì nước vì dân

Khép lại chương trình, ca khúc “Vang vọng lời Bác Hồ” vang lên đầy hùng tráng, đưa cả khán phòng hòa chung trong niềm xúc động và tự hào.

Khép lại chương trình, ca khúc “Vang vọng lời Bác Hồ” vang lên đầy hùng tráng, đưa cả khán phòng hòa chung nhịp đập tự hào
Khép lại chương trình, ca khúc “Vang vọng lời Bác Hồ” vang lên đầy hùng tráng, đưa cả khán phòng hòa chung nhịp đập tự hào

NSND Hồ Văn Thành, tổng đạo diễn chương trình, chia sẻ, mục tiêu không chỉ là tái hiện những ca khúc về Bác mà còn muốn truyền tải tinh thần, hình ảnh của Người một cách gần gũi nhất. “Chúng tôi muốn khán giả không chỉ nghe mà còn cảm nhận được hơi thở của lịch sử, thấy Bác Hồ như đang hiện diện giữa đời thường. Mỗi bài hát là một câu chuyện, và chúng tôi muốn kể những câu chuyện đó bằng tất cả sự kính yêu và tôn trọng”, tổng đạo diễn cũng nhấn mạnh.

Ca sĩ Kim Thoa biểu diễn ca khúc "Về thăm nhà Bác"

Dấu ấn sâu đậm với nhiều ca khúc nổi bật

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sinh năm 1948 tại Bình Định (nay thuộc Gia Lai). Tốt nghiệp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

Từ thuở thanh niên, ông đã sớm dấn thân vào phong trào văn nghệ. Là thành viên của nhóm “Lửa Hồng” thuộc Đại học Khoa học Sài Gòn, ông trở thành một trong những gương mặt nòng cốt của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” cùng các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn.

Từ sau năm 1975, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh lần lượt đảm trách nhiều cương vị: Phó ban Tuyên huấn Thành đoàn, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Thanh niên, Trưởng phòng Văn hóa Quần chúng, Sở Văn hóa – Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Song song công tác quản lý, ông không ngừng sáng tác với hơn 100 ca khúc đã đăng ký bản quyền, trong đó nhiều tác phẩm về đề tài thành phố và học tập, làm theo Bác.

Th.sĩ - Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều ca khúc nổi bật như “Non nước tôi”, “Đường ta đi niềm tin lớn mạnh”, “Phương đông đã dậy nắng hồng”, “Quê hương ta ngày chiến thắng”, “Người em gái lao động” hay “Bài ca của bé”. Giai đoạn 1970–1972, ông tiếp tục ghi dấu với “Tình nghĩa Bắc Nam”, “Qui Nhơn ngời ngời biển lửa”,...

Ca sĩ Thanh Nga biểu diễn ca khúc "Lời Người như thể nước non"

Sau ngày đất nước thống nhất, Nguyễn Văn Sanh vẫn sáng tác đều đặn, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc cách mạng với những bài hát quen thuộc như “Hát mừng thống nhất trọn niềm ước mơ”, “Biên giới trong trái tim ta”, “Anh là tình yêu của em”,...

Khi chương trình khép lại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh bước lên sân khấu với đôi mắt rưng rưng. Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn Hội Âm nhạc đã chọn giới thiệu hành trình âm nhạc và những ca khúc về Bác của tôi trong dịp kỷ niệm trọng đại này. Đó là niềm vinh dự lớn lao, là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho âm nhạc nước nhà”.

Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành trong suốt chặng đường, họ là các nhạc sĩ phối khí, các nghệ sĩ biểu diễn, những người phụ trách âm thanh, ánh sáng, cho đến các em nhỏ nhóm Đô Rê... “Tất cả các bạn đã thổi hồn và hơi ấm vào từng ca khúc, để hôm nay chúng ta cùng nhau mang những lời ca về Bác đến gần hơn với khán giả”.

Đặc biệt, ông nghẹn ngào khi nhắc đến người vợ, tiến sĩ Nguyễn Thị Đức, tác giả cuốn sách “Tục thờ Bác ở đồng bằng sông Cửu Long". “Bà ấy chính là hậu phương vững chắc của tôi. Những chuyến điền dã mà chúng tôi đã trải qua để tìm hiểu tình cảm của đồng bào các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer dành cho Bác Hồ đã cho tôi nguồn cảm hứng dồi dào để viết nên 20 ca khúc hôm nay. Tôi thật sự biết ơn và hạnh phúc khi có bà ấy bên cạnh”.

Giá trị lan tỏa

Nhạc sĩ, Kiều Tấn Minh, 70 tuổi chia sẻ, chương trình giới thiệu chuỗi ca khúc ca ngợi hình ảnh và biểu tượng cao đẹp của Bác Hồ, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh khắc họa bằng bút pháp sáng tác sâu sắc và giàu tính học thuật. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu chan chứa cảm xúc về vị cha già kính yêu của dân tộc, mà còn nằm trong chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lời Người như thể nước non: Kể chuyện về Bác Hồ qua âm nhạc

Với sự phong phú trong giai điệu, tiết tấu và chiều sâu của ca từ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh đã truyền tải trọn vẹn tình yêu thương, lòng tôn kính với Bác.

Lời Người như thể nước non: Kể chuyện về Bác Hồ qua âm nhạc

"Không chỉ nội dung nghệ thuật, ê-kíp tổ chức cũng đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, mang đến một không gian trình diễn chỉn chu, góp phần quan trọng vào thành công của chương trình. Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một không khí ấm áp, chan chứa tình người và đậm chất nhân văn", nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cho biết thêm.

Lời Người như thể nước non: Kể chuyện về Bác Hồ qua âm nhạc
Lời Người như thể nước non: Kể chuyện về Bác Hồ qua âm nhạc
Lời Người như thể nước non: Kể chuyện về Bác Hồ qua âm nhạc
Một số hình ảnh tại chương trình

Chương trình “Lời Người như thể nước non” đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ, đặc biệt là lớp người cao tuổi – những người từng chứng kiến và sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Hải Linh - Đoàn Cửu
Tags: Lời Người Bác Hồ Nguyễn Văn Sanh Kể chuyện về Bác Hồ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nghệ An khai hội Làng Sen 2026, lan tỏa khát vọng phát triển

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Nghệ An khai hội Làng Sen 2026, lan tỏa khát vọng phát triển

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Nghệ An khai hội Làng Sen 2026, lan tỏa khát vọng phát triển

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Nghệ An khai hội Làng Sen 2026, lan tỏa khát vọng phát triển

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9