Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Trong khó khăn dịch bệnh mới thấu hiểu được nghĩa đồng bào, tình dân tộc. Mọi người sẵn sàng trút cạn ruột gan để giúp đỡ người khác, nhất là những gia đình có người cao tuổi (NCT) neo đơn, người yếu thế... Có những chuyến giao hàng tận nhà, tiền vốn, tiền lãi qui thành nụ cười và lời cám ơn.
+
aa
-

Nhiều sáng kiến hỗ trợ

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội NCT tỉnh An Giang, từ tháng 5 đến giữa tháng 8/2021, toàn tỉnh tiếp nhận trên 35,2 tỉ đồng của tổ chức, cá nhân; tiếp nhận bằng hàng hóa ước tính trên 67,3 tỉ đồng; vận động, tiếp nhận nông sản và nhu yếu phẩm để hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh... được 225 tấn hàng hóa, ước tính trên 2,14 tỉ đồng. Các hoạt động “ATM gạo”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” và phát quà tại các xã, phường, thị trấn đã hỗ trợ 411.807 lượt hộ nghèo, cận nghèo, NCT neo đơn, hộ đặc biệt khó khăn và đối tượng bán vé số, mua bán nhỏ lẻ, xe đẩy… bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mô hình gắn liền với tên gọi “0 đồng”, nhưng thật sự vô giá, không thể đong đếm được tình nghĩa đồng bào chất chứa suốt nhiều ngày qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tham quan Quầy hàng o đồng xã Phú Vĩnh TX Tân Châu  An Giang
Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tham quan Quầy hàng 0 đồng xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu

Hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng là ngần ấy thời gian toàn tỉnh tất bật với những quầy hàng đặc biệt. Đúng như tên gọi “0 đồng”, tất cả đều miễn phí khi đến tay người cần, nhất là những NCT neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Tuy không đủ đầy như ngoài chợ, nhưng lại chất chứa tấm lòng. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa người cho và người nhận, giữa người thừa và người thiếu, giữa chính quyền địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân.

Mỗi ngày, UBND các phường, xã phát hàng trăm phần quà thông qua “Gian hàng 0 đồng”. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên tất bật chuẩn bị cho gian hàng. Rất nhiều công việc “không tên” phải làm, từ vận động nguồn hàng hóa, phân chia theo từng suất… mới có thể duy trì được các phần quà hỗ trợ định kì cho người dân.

Bà Trần Thị Thêm, là NCT ngụ tổ 50, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang dắt chiếc xe đạp chở bao gạo, mớ rau củ quả về nhà. Bà sống một mình, con cháu có cảnh khổ riêng. “Mỗi đợt nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm, tôi cố gắng sử dụng trong 3 - 4 ngày. Nhờ phần quà này mà tôi yên tâm ở nhà, chờ mong dịch qua đi, để trở lại cuộc sống bình thường” - bà chia sẻ.

Chuyến xe 0 đồng trao tặng người cao tuổi người yếu thế
Chuyến xe 0 đồng trao tặng người cao tuổi người yếu thế

Hàng trăm “Gian hàng 0 đồng” được mở ra khắp tỉnh. Ai có gì cho nấy, tất cả đều là tấm lòng thơm thảo, cùng chung tay chăm lo cho người khó khăn hơn mình. Sau 1 - 2 giờ “mở cửa”, người dân đến nhận liên tục, gian hàng vơi dần rồi hết sạch. “Người mua” rất vui, “người bán” còn vui gấp bội, khi mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, nhân văn.

Những chuyến xe nghĩa tình ấm lòng NCT

Để quà đến tận tay người khó khăn, NCT neo đơn không thể đến gian hàng nhận được, để giảm bớt lượng người ra khỏi nhà trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, mô hình “Chuyến xe 0 đồng” ra đời. “Tài xế” là cán bộ, công chức, viên chức, đặc biết là NCT còn sức khoẻ ở địa phương, đơn vị; cùng chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng, tham gia gác chốt gác, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các đường làng ngõ xóm, thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện không ra đường và chỉ ra đường khi cần thiết và thực hiện 5K… Bất kì người dân nào có điều kiện giúp công, giúp của hoặc có xe máy, xe tải, xe công vụ, xe cá nhân… đều được trưng dụng vận chuyển hàng hóa từ “Gian hàng 0 đồng” đến tận nhà người khó khăn. Các cấp Hội NCT làm tốt việc rà soát, lập danh sách hội viên NCT có khó khăn, neo đơn; cử lực lượng tham gia phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại thôn, xã trong việc tuyên truyền, vận động ủng hộ và vận chuyển hàng đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

Trên tuyến biên giới, các Đồn Biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức “Chuyến xe 0 đồng, chia sẻ yêu thương” đi đến từng hộ gia đình chính sách, NCT, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh phí trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn về vật chất, nhưng góp phần chia sẻ, giảm bớt áp lực cuộc sống của người dân khu vực biên giới trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trung tá Phạm Thị Thu Hoài, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Long Xuyên bận rộn chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình hằng ngày, cho biết: “Chia sẻ khó khăn với người dân, liên tục nhiều ngày qua, đơn vị phối hợp các nhà hảo tâm hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho các hộ dân trên địa bàn, khu vực bị cách li, phong tỏa. Chúng tôi cố gắng duy trì luân phiên hỗ trợ thực phẩm cho người dân 13 phường, xã trên địa bàn thành phố trong những ngày giãn cách xã hội”.

Ông Võ Văn Tính, 73 tuổi và Huỳnh Ngọc Hải Đăng, sinh năm 1995, cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phải đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang lọc thận 3 lần/tuần. Để tiện việc đi lại trong thời gian giãn cách xã hội, 2 gia đình cùng thuê phòng trọ ở khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Ông Tính bày tỏ: “Dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng tôi, do không có thu nhập, lại tốn kém chi phí điều trị, sinh hoạt, cũng không thể trở về địa phương sinh sống. Khi Công an TP Long Xuyên đến thăm, hỗ trợ 5 triệu đồng, cùng thực phẩm và nhu yếu phẩm, chúng tôi mừng lắm!”.

Bài và ảnh: Hình Hữu Ích
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
CÙNG CHỦ ĐỀ: Thực hiện Nghị quyết 84 của Chính Phủ
Tags: Quầy hàng 0 đồng chuyến xe 0 đồng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phương Trang mở chuyến xe 0 đồng đến Đắk Nông

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Phương Trang mở chuyến xe 0 đồng đến Đắk Nông

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Phương Trang mở chuyến xe 0 đồng đến Đắk Nông

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Phương Trang mở chuyến xe 0 đồng đến Đắk Nông

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9