Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Mãi mãi lòng tri ân

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngày 27/7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, tại TP. Hồ Chí Minh và Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, giao lưu thương binh nặng tiêu biểu và gia đình liệt sĩ của Sư đoàn 5 và các đơn vị bạn.
+
aa
-

Dự buổi họp mặt có Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; bà Trần Thị Đang, phu nhân cố Đại tá Vũ Ba, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền; Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5; Thượng tá Trần Hoàng Giang, Đảng ủy viên Quân khu, Chính ủy Sư đoàn 5 và các tướng lĩnh quân đội các thời kỳ, đại diện các Ban liên lạc truyền thống thuộc Sư đoàn 5, các gia đình có công và 66 đồng chí thương binh nặng.

Mãi mãi lòng tri ân

Trung tướng Lưu Phước Lượng phát biểu tại buổi họp mặt

Buổi lễ là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng tri ân, đồng thời làm lan tỏa các tấm gương cao đẹp của thân nhân liệt sĩ, thương binh tiêu biểu trong chiến đấu, công tác và cuộc sống thuộc Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 317, Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Sư đoàn 309, Trung đoàn 320, những đơn vị đã cùng Sư đoàn 5 gắn bó, chiến đấu tại chiến trường Đông Nam bộ và trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.Hồ Chí Minh đã không cầm được nước mắt khi nhắc tới đồng đội, tới những liệt sĩ, thương binh đã anh dũng hy sinh, mất mát vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ông bày tỏ: “Có thể nói, qua giao lưu chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn và chia sẻ nhiều hơn những mất mác đau thương cùng ý chí, nghị lực phi thường, vượt lên thử thách nghiệt ngã để hòa nhập vào cuộc sống của từng đồng chí thương binh, đặc biệt là những thương binh nặng. Những nỗi đau canh cánh mất chồng, mất con, đeo đuổi suốt cả cuộc đời của các gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng. Chúng ta làm sao có thể hiểu hết được tâm trạng của nỗi dau khi mất đi một phần thân thể, làm đảo lộn sinh hoạt, cuộc sống, ước mơ với những hoài bão tốt đẹp của các thương binh nặng! Quả là một thử thách vô cùng khắc nghiệt! Phải có dũng khí với một ý chí kiên cường mới có thể vượt qua khó khăn mang tính bước ngoặt của cuộc đời, vào thời điểm mà các đồng đội ngồi đây cũng như chúng tôi, lúc đó còn rất trẻ.."

Mãi mãi lòng tri ân

Các đại biểu dự buổi giao lưu

Theo Trung tướng Lưu Phước Lượng, buổi giao lưu họp mặt lần này, quy mô lớn hơn, số lượng đông hơn, nhưng chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm đã có, chúng ta sẽ được nghe và hiểu nhiều hơn về những nỗ lực, cố gắng của các gương sáng thương binh tiêu biểu, biết thêm về những trăn trờ của thương binh, gia đình liệt sĩ để chia sẻ và tôn vinh. Từ đó, nâng cao hơn nữa các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thật sự hiệu quả, lay động đến trái tim của mỗi chúng ta. Qua họp mặt và giao lưu lần này, chúng tôi tin chắc rằng, mối quan hệ phối hợp các hoạt động giữa Ban Liên lạc truyền thống sư đoàn 5, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh với các Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 302, Sư đoàn 9, Sư đoàn 7, Sư đoàn 309... được gắn kết chặt chẽ với nhiều hoạt dộng phong phú phù hợp với tôn chỉ mục đích mà chúng ta đã xác định. Trong đó mục tiêu quan trọng bậc nhất là cùng phối hợp chia sẻ mọi nguồi tin về liệt sĩ của từng đơn vị, tạo điều kiện để có thể tiếp tục tìm kiếm, xác định và làm rõ những thông tin liên quan đến liệt sĩ cũng như bốc cốt liệt sĩ còn lại ở đâu đó, mà chúng ta chưa xác định được.

Mãi mãi lòng tri ân

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cũng tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh từ các trận đánh khác nhau như trên chiến trường Campuchia, ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên...cùng ôn lại những câu chuyện đặc biệt, những kỷ niệm không thể nào quên và những bài học quý giá về sự hy sinh, lòng trung thành và ý chí kiên cường. Nhiều câu chuyện xúc động từ những người trong cuộc, họ chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng, con là liệt sĩ, người thương binh nặng trở về từ chiến trường với nỗi đau còn sót lại... Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài nhắn nhủ: "Thế hệ chúng tôi đã qua rồi, bây giờ chỉ mong thế hệ trẻ cố gắng phấn đấu noi gương ông cha, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ".

Mãi mãi lòng tri ân

Ông Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tặng quà cho các thương binh

Mãi mãi lòng tri ân
Thương binh Huỳnh Thanh Phong vui ca tại buổi giao lưu
Lê Mạnh - Công Trình
Tags: tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh

Từ nỗi lo mùa hè đến hành trình trưởng thành: Vinamilk cùng chung tay vì trẻ em Việt Nam

Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.
Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh

Thủ tướng làm việc với Hải Phòng và 4 tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Chiều 1/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình về triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh

Người cao tuổi cần làm gì để tránh “bẫy” thực phẩm bẩn

Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi từ chợ dân sinh, quán ăn đến căn bếp của từng gia đình. Trong “ma trận” thực phẩm ấy, người cao tuổi đang trở thành nhóm dễ tổn thương bởi sức đề kháng suy giảm, thói quen mua hàng theo kinh nghiệm và tâm lý tiết kiệm.
Chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh

Nâng cao hiệu quả Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở

Sáng ngày 26/5, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo “Hướng dẫn phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Nội vụ, lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng cùng đông đảo cán bộ hội người cao tuổi cơ sở trên địa bàn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9