Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Năm nay tròn 66 tuổi đời, 37 tuổi Đảng, ông Phan Ba, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên và suốt đời từ những việc nhỏ nhất.
+
aa
-

Khi còn làm Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, ngoài lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân viên Đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ông còn là người có năng khiếu “Dân vận khéo”. Thời điểm những năm 2001-2004, tại huyện biên giới Ea Súp, ngày 3/2/2001, hàng trăm đồng bào dân tộc thiểu số dùng xe công nông cùng với dao, rựa, gậy gộc kéo lên TP Buôn Ma Thuột để tham gia bạo loạn, đòi thành lập Nhà nước Đề Ga.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, ông là người đi đầu đến tuyên truyền, vận động đồng bào tin vào Đảng, Nhà nước, không nghe lời kẻ xấu. Với sự chân tình và tấm lòng nhân hậu, ông đến từng nhà, gặp gỡ từng đối tượng giải thích cặn kẽ để họ hiểu ra việc làm sai trái của mình. Năm 2004, ông được Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đắk Lắk chọn đi báo cáo điển hình toàn quốc về công tác tuyên truyền phòng chống bạo loạn tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ông Phan Ba, (thứ 2 từ trái sang) đại diện Hội NCT huyện trao nhà Đại đoàn kết cho chị HThao Siu, Buôn B1, thị trấn Ea Súp
Ông Phan Ba, (thứ 2 từ trái sang) đại diện Hội NCT huyện trao nhà Đại đoàn kết cho chị HThao Siu, Buôn B1, thị trấn Ea Súp

Cùng với đó, trong 2 năm 2003-2004, ông vận động xây dựng 2 nhà tình thương cho Y Mang Siu ở buôn B1, Y Sy ở buôn A1 và vận động cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện quyên góp kinh phí, ngày công, xây 1 nhà tình thương tại buôn C. Từ những việc làm ấy, ông được đồng bào coi như người con của buôn làng, những lời ông nói, những việc ông làm đều được bà con nghe và làm theo. Nhờ đó, năm 2004, khi người dân tộc thiểu số ở các huyện khác trong tỉnh kéo về Buôn Ma Thuột để tham gia bạo loạn thì ở Ea Súp không có ai đi theo.

Năm 2016, ông về hưu theo chế độ, nhưng luôn tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng. Là Tổ trưởng Tổ liên gia, nhận thấy con đường đất hẻm 17D dài 100m, mùa mưa lầy lội, ông đi đầu ủng hộ 40 khối cát trị giá 24 triệu đồng và vận động các hộ gia đình ủng hộ 120 triệu đồng, bê tông hóa con đường, giúp bà con đi lại dễ dàng.

Khi được bầu làm Phó Ban đại diện Hội NCT huyện, ông tích cực tuyên truyền, vận động hội viên NCT có điều kiện, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hội viên NCT hoàn cảnh khó khăn là Lương Xuân Thiện ở xã Ja Lốp và H’Phớt B’yă, ở thị trấn Ea Súp trị giá 100 triệu đồng. Riêng ông vận động 70 triệu xây nhà Đại đoàn kết cho chị H’Thao Siu tại buôn B1, thị trấn Ea Súp, trị giá 65 triệu đồng, cá nhân ông vận động được 15 triệu đồng. Ông còn tổ chức thành công 5 lần liên hoan tiếng hát NCT, được Hội NCT các xã, thị trấn đánh giá cao.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông không ngại nắng mưa, vất vả và nguy cơ bị lây nhiễm bệnh, có mặt tại các chốt chống dịch tuyến đầu biên giới Ja Lốp, Ia R’vê, các đồn Biên phòng, xã Cư K’bang và các điểm cách li để tặng lương thực, thực phẩm. Việc làm của ông lan tỏa đến nhiều cá nhân, nhà hảo tâm và họ sẵn sàng quyên góp tiền của, vật chất ủng hộ bà con vùng dịch. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, ông vận động được trên 500 suất quà, gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng, tặng bà con trong các khu cách li và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Điển hình như hộ bà Đào Thị Màu, chị Ngụ Tố ở thị trấn Ea Súp đã tích cực vận động, góp công, góp của cùng ông làm công tác từ thiện…

Trong quá trình công tác, cống hiến, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 Bằng khen; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 1 Bằng khen; Hội NCT Việt Nam tặng 1 Bằng khen “Tuổi cao - Gương sáng”; Ủy ban MTTQ huyện, Đảng bộ thị trấn Ea Súp tặng nhiều Giấy khen...

Ngoài ra, nguyên là một nhà báo, ông có nhiều tác phẩm giành được giải thưởng báo chí như: Giải B liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Lắk; Giải báo chí mang tính phát hiện “Đắk Lắk trên đường đổi mới” và năm 2022 đoạt giải B cuộc thi viết về 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Bài và ảnh Tân Nguyễn
Tags: xây dựng nhà đại đoàn kết người dân tộc thiểu số

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tâm huyết với công việc

Gần dân

Sáng 15/3, tôi được cùng ông Hà Đức Chính và bà Ngô Thị Sinh, đại diện Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, và anh cảnh sát khu vực tổ 11 đến nhà cụ Âu Thị Ổ, 99 tuổi, ở tổ 11 để tổ chức cho cụ Ổ bỏ phiếu. Hình ảnh và cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa đoàn công tác với cụ Ổ trong “Ngày hội non sông” làm cho tôi nghĩ đến chuyện tổ chức Tết Bính Ngọ của tổ 11.
Tâm huyết với công việc

Bà Nguyễn Thị Hằng – Người cao tuổi gương mẫu, điểm tựa vững chắc của phong trào ở cơ sở

Về xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cao tuổi đều biết đến bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đồng thời là Bí thư Chi bộ Thôn 3. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn luôn năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng trong công tác hội và các phong trào ở địa phương.

Vườn bưởi sai trĩu quả giúp lão nông xứ Thanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Với vườn bưởi rộng hơn 1ha, trồng 700 cây, hằng ngày, ông Đinh Sỹ Tuấn, 70 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng những người trong gia đình cần mẫn chăm sóc đúng kỹ thuật. Những gốc bưởi tuổi đời hơn chục năm vẫn xum xuê trái, quả đều tăm tắp. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi mang lại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông....

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi gương mẫu, tận tâm với phong trào

Về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), nhắc đến ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Bản Liền 3, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, hiện là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bản Liền 3, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, nói năng từ tốn nhưng dứt khoát, là tấm gương sáng trong công tác, đời sống, được đảng viên, hội viên và nhân dân tin yêu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9