Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Một trải nghiệm tuyệt vời của giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội

Sáng 13/11, khu vực sân đình Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội nhộn nhịp người ra vào, tiếng cười nói rộn ràng, sôi động cả không gian. Hôm nay, tại đây diễn ra cuộc giao lưu văn hóa truyền thống giữa CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) phường Khương Đình với gần 50 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội.
+
aa
-

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội NCT phường Khương Đình đã trao bằng Tri ân Tấm lòng vàng chăm sóc, phát huy vai trò NCT cho Ban lãnh đạo nhà trường.

Các đại biểu tham gia chương trình
Các đại biểu tham gia chương trình

Để bảo đảm chương trình diễn ra vui vẻ, hiệu quả, chu đáo, từ sáng sớm, các ông bà thành viên CLB đã đến từ rất sớm, chuẩn bị khăn áo, loa đài, sắp xếp dàn trống, dụng cụ biểu diễn văn nghệ, khớp lại nhạc. Bộ phận hậu cần chuẩn bị xoong nồi, bát đĩa, nổi lửa… Chẳng lâu sau, sân khấu lớn chuẩn bị xong trống to trống nhỏ, bàn ghế đại biểu, lọ hoa, nước uống. Còn phòng ăn bày biện đủ cả nào bánh rán, bánh đa, cháo kê, đậu xanh…

Màn biểu diễn Trống hội ấn tượng chào mừng
Màn biểu diễn Trống hội ấn tượng chào mừng

9 giờ, cuộc giao lưu bắt đầu. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) quận Thanh Xuân; ông Nguyễn Quốc Hoan, Chủ tịch Hội NCT phường Khương Đình; lãnh đạo Hội NCT quận; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường và khu dân cư. Đặc biệt, các thành viên CLB trong trang phục tươi sáng, rực rỡ sắc màu hòa cùng đồng phục học sinh tươi trẻ. Nét mặt ai nấy rạng ngời… Nhiều thành viên tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trao Bằng tri ân tấm lòng vàng chăm sóc, phát huy vai trò NCT cho Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội
Trao Bằng tri ân tấm lòng vàng chăm sóc, phát huy vai trò NCT cho Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội
Giáo viên và học sinh trường Quốc tế Anh Việt háo hức trải nghiệm
Giáo viên và học sinh trường Quốc tế Anh Việt háo hức trải nghiệm

Màn trống hội vang lên, mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng chương trình và các đại biểu khách quý. Những bàn tay mềm dẻo, dứt khoát thoăn thoắt, đồng đều giơ lên, hạ xuống tạo nên những âm thanh khỏe khoắn, hào hùng. Tiếng trống khi thong thả chắc nịch, lúc giục giã, gọi mời gợi lại những năm tháng hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp đó, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đậm đà bản sắc dân tộc do chính các diễn viên không chuyên của CLB biểu diễn đã tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe và nhận được những tràng pháo tay giòn giã.

Một trải nghiệm tuyệt vời của giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội
Giáo viên và học sinh trường Quốc tế Anh Việt háo hức trải nghiệm
Các em học sinh trường Quốc tế Anh Việt háo hức trải nghiệm

Tiết mục văn nghệ kết thúc, học sinh và giáo viên cùng ùa lên sân khấu. Các ông bà trong CLB cầm tay hướng dẫn từng động tác trống, động tác múa cho học sinh. Rồi lại tỏa ra các nhóm, học sinh cùng ông bà giao lưu trao đổi làm quen, kể chuyện lịch sử, chuyện sở thích và những vấn đề mình quan tâm trong cuộc sống. Cả thầy và trò cùng say sưa, hào hứng trải nghiệm. Những mái đầu bạc bên cạnh mái đầu xanh tạo cảm xúc mạnh, ấn tượng sâu sắc đối với những người làm chương trình…

Bà Chủ nhiệm hướng dẫn học sinh múa theo làn điệu chèo
Bà Chủ nhiệm hướng dẫn học sinh múa theo làn điệu chèo
Các thành viên CLB hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhạc cụ truyền thống
Các thành viên CLB hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhạc cụ truyền thống

Bà Claire Slowther, Hiệu phó khối Trung học, Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội đến từ đất nước Scotland, đã có 20 năm giảng dạy trong nước trước khi sang Việt Nam. Bà chia sẻ: Tôi rất vui được dẫn các em học sinh tham gia chương trình đầy ý nghĩa này. Ở đất nước tôi không có CLB LTHTGN, nhưng học sinh Scotland cũng có các hoạt động ngoại khóa mang tính liên thế hệ như chăm sóc, tặng quà người già. Việc giao lưu giữa các thế hệ có vai trò rất quan trọng, để học sinh hiểu hơn truyền thống của dân tộc, xóa đi khoảng cách giữa các thế hệ. Tôi rất ấn tượng và ngưỡng mộ các bà, các chị thành viên CLB LTHTGN phường Khương Đình, mặc dù đã cao tuổi nhưng hát rất hay, múa rất dẻo, tinh thần rất vui vẻ, thoải mái. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho các em học sinh chương trình ngoại khóa ý nghĩa, qua đó các em chủ động hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ
Tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ
Một trải nghiệm tuyệt vời của giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội
Tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ

Ông Nguyễn Quốc Hoan, Chủ tịch Hội NCT phường cho biết: CLB LTHTGN phường là một trong những điểm sáng, niềm tự hào của NCT trên địa bàn. Với nhiều hoạt động sáng tạo nổi trội, mang tính văn sâu sắc như hỗ trợ tăng thu nhập, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên. Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện như tặng quà người nghèo, hỗ trợ NCT cô đơn không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và tham gia biểu diễn phục vụ hội nghị, lễ hội của địa phương. Đặc biệt, CLB đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu với Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội nhằm trao truyền đến thế hệ trẻ và tham gia bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc...

Một trải nghiệm tuyệt vời của giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội
Tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ
Bài và ảnh: Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Người cao tuổi Thành phố Hà Nội
Tags: phường Khương Đình Hội NCT trường quốc tế anh việt hà nội CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9