Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Nghề báo đến với tôi như một duyên phận

Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, từ một phóng viên mới chập chững bước vào nghề báo, đến nay tóc tôi đã bắt đầu điểm bạc. Cái nghề nhiều hôm tôi phải thức trắng đêm để đánh vật từng con chữ cho đứa con tinh thần của mình...
+
aa
-
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Những đứa con tinh thần của tôi luôn sát cánh giúp tôi yêu nghề hơn

Từ thủa thiếu thời, tôi được tiếp xúc với các tác phẩm báo chí của các bạn cùng trang lứa trên tờ Báo Thiếu niên Tiền phong, ấn phẩm Hoa học trò, Báo của Tỉnh và ngắm nhìn những bức ảnh tươi đẹp của làng quê trên mọi miền Tổ quốc, từ đó đã thôi thúc ước mơ trở thành phóng viên thục thụ.

Thế rồi đúng như một duyên phận đến với nghề nhà báo, năm học lớp 8 tôi bắt đầu viết bài cộng tác cho chuyên mục PVN Báo Tỉnh, Báo Thiếu niên Tiền phong, hôm cầm tờ báo được biếu trên tay và nhận 15.000 đồng tiền nhuận bút lòng vui sướng và reo ầm lên, mọi người trong làng lúc ấy nhìn tôi với một con mắt lạ thường, họ nghĩ mình là người không bình thường… Năm tháng trôi qua đi, bắt đầu học xong cấp 2 lên cấp 3 tôi thường xuyên viết bài gửi cộng tác cho Báo Tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình huyện, liên tiếp những đứa con tinh thần của tôi ra đời được đăng trên Báo Tỉnh, phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình huyện.

Từ đó, trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn đặt quyết tâm phải cố gắng học tập thật giỏi, không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản thân và nung nấu ước mơ sau này trở thành nhà báo để được viết về những đổi thay của quê hương, đất nước, truyền tải thông tin chính thống đến với mọi người...

Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Ông Nguyễn Đình Kiên (68 tuổi), thôn 5 xã Pom Lót đang giới thiệu về kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc hươu

Thời gian như nước trôi qua cầu, tôi nhớ như in khoảnh khắc vào một ngày đầu thu tháng 9 năm 2006, có lẽ đó là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Khi trên tay là tờ giấy báo trúng tuyển vào khoa Báo chí, Trường Phát thanh – Truyền hình I, trong lòng tôi có một niềm vui không thể nào diễn tả thành lời… Bước chân vào trường báo, có cơ hội tiếp xúc với nghề làm báo chuyên nghiệp, được thầy cô, anh/chị khóa trên, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, tôi có thêm kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và đầy đủ hành trang bước vào nghề.

Mọi thành quả của chúng ta đạt được đều phải vượt qua gian khó, với nghề báo giống như duyên phận cho tôi kiến thức, niềm tin yêu vào cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn. Năm 2010, rời ghế giảng đường với tấm bằng cử nhân báo chí loại ưu, tôi về quê công tác một thời gian, rồi lại chọn chốn phồn hoa để khởi nghiệp bằng quyển sổ, cây bút… Những năm tháng mới bước chân vào thế giới của những người cầm bút tôi sống bằng những đồng tiền lương, nhuận bút ít ỏi nhưng rất vui là mình đã thực hiện được niềm khao khát cháy bỏng bấy lâu nay…

Sau khi kinh qua nhiều cơ quan báo, đài có lúc muốn chuyển sang lĩnh vực công tác khác, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng và nghề báo đã ăn sâu vào máu thịt nên tôi không thể nào từ bỏ được... Tôi trở về với tờ Nông nghiệp và làm Cộng tác viên cho tờ Báo Người cao tuổi để được gắn bó với nhà nông; các phong trào hoạt động của Hội NCT.

Điều đặc biệt là bản thân tôi cũng sinh ra và lớn lên từ những hạt lúa củ khoai ở nơi làng quê nghèo, nên đây là cơ hội thổi hồn vào nền nông nghiệp Việt Nam, đưa các sản phẩm nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt của bà con bay cao, bay xa hơn…

Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội NCT phường Nam Thanh, tỉnh Điện Biên trao đổi về quá trình hình thành và hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Đặc biệt, rất nhiều lần về thăm quê tôi cũng có những tác phẩm báo chí ca ngợi sự đổi thay của quê hương mình và được đi tham quan viết bài về các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản phẩm OCOP, nông thôn mới; các gương sáng Người cao tuổi làm kinh tế giỏi; Cán bộ Hội NCT làm tốt phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", NCT tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM… Ngoài ra, tôi cũng có một số tác phẩm viết về những số phận hẩm hiu, cơ nhỡ, bệnh tật gặp khó khăn trong cuộc sống để họ được giúp sự đỡ từ các nhà hảo tâm...

Bao năm gắn bó với nghề làm báo, là bấy nhiêu năm bản thân tôi cũng như những người làm công tác báo chí đều trải qua những khắc nghiệt của người cầm bút, vui có, buồn có... Phóng viên chúng tôi không kể ngày đêm, mưa gió, trời nắng như đổ lửa anh em phóng viên vẫn phải ra đường để cập nhập thông tin nhanh nhất tới bạn đọc và cũng như khán giả xem truyền hình… Bên cạnh đó, có khi phóng viên đi tác nghiệp còn bị đe dọa, đập máy ảnh, hắt nước vào người, thậm chí có nơi còn hành hung....

Trong cuộc đời của một con người có rất nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội khác nhau nhưng nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn quyết tâm sống với nghề làm báo và nó như duyên phận dành cho mình.

Một số hình ảnh đi tác nghiệp trong thời gian qua:

Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Tác giả (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm với Trưởng Công an huyện Bảo Yên và cán bộ nhân xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và nhân viên Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Ghi nhận tại mô hình trồng chè công nghệ cao xã Lương Sơn - huyện Bảo Yên
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Tác nghiệp tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Mô hình chăn nuôi lợn đệm lót sinh học ở xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào cai
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Tác giả đưa tin lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM Xuân Thượng, huyện Bảo Yên
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Mô hình nho hạ đen tại Phú Xuyên, Hà Nội
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Ông Trần Văn Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thọ An, huyện Đan Phượng
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Tác giả phỏng vấn ông Giàng A Vừ, Phó Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải về vai trò của NCT trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Tác nghiệp tại Đền Hùng Phú Thọ
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Công tác chuẩn bị lên sóng
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Người cao tuổi với phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Vui nhất là mỗi sáng thức giấc được chào đón những đứa con tinh thần
Nghề báo đến với tôi như một duyên phận
Dọc đường tác nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), kính chúc toàn thể các anh, chị phóng viên, nhà báo lời chúc tốt đẹp nhất. Xin gửi tới tất cả các phóng viên đang công tác tại các cơ quan Báo (Đài) luôn luôn mạnh khỏe bút sắc, lòng trong xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin.

Nguyễn Xuân Hiền
Tags: Nghề báo duyên phận

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Từ nỗi lo mùa hè đến hành trình trưởng thành: Vinamilk cùng chung tay vì trẻ em Việt Nam

Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Thủ tướng làm việc với Hải Phòng và 4 tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Chiều 1/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình về triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Người cao tuổi cần làm gì để tránh “bẫy” thực phẩm bẩn

Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi từ chợ dân sinh, quán ăn đến căn bếp của từng gia đình. Trong “ma trận” thực phẩm ấy, người cao tuổi đang trở thành nhóm dễ tổn thương bởi sức đề kháng suy giảm, thói quen mua hàng theo kinh nghiệm và tâm lý tiết kiệm.
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Nâng cao hiệu quả Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở

Sáng ngày 26/5, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo “Hướng dẫn phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Nội vụ, lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố Hải Phòng cùng đông đảo cán bộ hội người cao tuổi cơ sở trên địa bàn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9