Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Có người bảo, chè Vân ở xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có nhiều đặc tính gần giống với chè San Tuyết ở Hà Giang, là loài cây có thân to và sống ở những vùng sương gió khắc nghiệt.
+
aa
-
Phải chăng, từ đó tạo nên hương vị chè đặc biệt của xã đảo hứng nhiều nắng gió. Có người đã quen với hương vị chè Vân, khi ra nước ngoài sinh sống vẫn không quên hương vị ấy, mỗi dịp về nước là mua hàng chục cân mang đi.

Xã Bản Sen không có thôn hay địa danh nào gọi là Vân, nhưng lại có chè Vân, nhiều người cho rằng chữ Vân có lẽ là chữ đầu của huyện Vân Đồn. Những năm qua, nghề nuôi trồng thủy sản ở Bản Sen phát triển mạnh, tạo nguồn thu vượt bậc, vậy là lớp trẻ đều lao vào nuôi trồng thủy sản.

Chè Vân được trồng ở vườn đồi gia đình ông Phạm Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Sen.
Chè Vân được trồng ở vườn đồi gia đình ông Phạm Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Sen.

Ông Phạm Văn Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Sen là người đã có nhiều công vận động người dân trồng, bảo tồn giống chè Vân cho biết: “Hiện toàn xã có 30 hộ tham gia trồng và bảo tồn chè Vân trên diện tích 10ha, chỉ có 4 hộ là người trẻ tuổi, còn lại đều là những người từ 60 tuổi trở lên. NCT xã Bản Sen đã đóng góp rất nhiều trong việc bảo tồn chè Vân.

Ông Phạm Văn Thành, 77 tuổi, nhưng vẫn hằng ngày cùng vợ đi thu hái và chăm sóc chè Vân, kể: Từ đời ông bà, cụ kị của chúng tôi đã có chè Vân mọc trên đất Bản Sen. Xưa trà Vân (chế biến từ búp cây chè Vân) được các bậc quan lại, quý tộc, những người nho nhã rất ưa chuộng. Sản phẩm chè Vân đã vượt biển đến nhiều nơi trong nước và trở thành loại nước giải khát.

Cũng theo ông Thành, rừng chè Vân thời chống Pháp còn là nơi hoạt động của cán bộ cách mạng. Thời ấy, chỉ có chè mọc hoang trong các khu rừng tự nhiên. Chè Vân xen lẫn với cây rừng khác trở thành “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” ở đảo Bản Sen. Cán bộ sống trong rừng, rồi cùng người dân trong thôn thu hoạch chè, để bán buôn cho các thuyền buôn đến từ nhiều địa phương của Quảng Ninh như đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên làm nguồn sinh sống, duy trì hoạt động của cán bộ trong nhiều năm kháng chiến.

Sản phẩm Trà Vân Bản Sen của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh.
Sản phẩm Trà Vân Bản Sen.

Bà Hoàng Thị Hải, 71 tuổi, suốt cuộc đời gắn bó với nghề chế biến chè Vân, cho biết: “Thời bao cấp, ở xã Bản Sen có HTX Cam - Chè trồng chè Vân lên đến vài chục héc-ta. Thời ấy, chè Vân được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Thương hiệu chè Vân có từ thời đó”.

Từ ngày chuyển đổi bao cấp sang kinh tế thị trường, HTX Cam - Chè được tách ra cho các hộ sản xuất. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, do kinh tế thị trường có nhiều biến động, nghề nuôi trồng thủy sản ở Bản Sen chiếm ưu thế, các hộ đều lao vào nuôi trồng thủy sản, vì cho thu nhập cao hơn. Cây chè Vân bị lãng quên không được chăm sóc giống như cây hoang trong rừng. Đến nay, diện tích chè Vân trên địa bàn xã Bản Sen không nhiều, phân bố rải rác ở các thôn Đồng Gianh, Nà Sắn, Bản Sen.

Hiện nay, UBND xã Bản Sen phối hợp với một số doanh nghiệp phát triển cây chè Vân trở thành sản phẩm đặc sản của xã và sẽ phát triển chè Vân trên diện tích lớn hơn. Sản phẩm Chè Vân hiện nay chủ yếu do Công ty Trà Vân Bản Sen sản xuất, với sản lượng từ 300 - 500kg chè khô/vụ. Các sản phẩm chè Vân vẫn tiếp tục được đầu tư chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như thiết kế bao bì sản phẩm theo hướng gắn với hàng hóa, lịch sử thương cảng Vân Đồn.

Công Thành
Tags: Chè Vân xã Bản Sen Chè San tuyết

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bản Liền vào Hạ

Gần dân

Sáng 15/3, tôi được cùng ông Hà Đức Chính và bà Ngô Thị Sinh, đại diện Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, và anh cảnh sát khu vực tổ 11 đến nhà cụ Âu Thị Ổ, 99 tuổi, ở tổ 11 để tổ chức cho cụ Ổ bỏ phiếu. Hình ảnh và cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa đoàn công tác với cụ Ổ trong “Ngày hội non sông” làm cho tôi nghĩ đến chuyện tổ chức Tết Bính Ngọ của tổ 11.
Bản Liền vào Hạ

Bà Nguyễn Thị Hằng – Người cao tuổi gương mẫu, điểm tựa vững chắc của phong trào ở cơ sở

Về xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cao tuổi đều biết đến bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đồng thời là Bí thư Chi bộ Thôn 3. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn luôn năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng trong công tác hội và các phong trào ở địa phương.

Vườn bưởi sai trĩu quả giúp lão nông xứ Thanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Với vườn bưởi rộng hơn 1ha, trồng 700 cây, hằng ngày, ông Đinh Sỹ Tuấn, 70 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng những người trong gia đình cần mẫn chăm sóc đúng kỹ thuật. Những gốc bưởi tuổi đời hơn chục năm vẫn xum xuê trái, quả đều tăm tắp. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi mang lại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông....

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi gương mẫu, tận tâm với phong trào

Về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), nhắc đến ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Bản Liền 3, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, hiện là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bản Liền 3, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, nói năng từ tốn nhưng dứt khoát, là tấm gương sáng trong công tác, đời sống, được đảng viên, hội viên và nhân dân tin yêu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9