Thủ tướng làm việc với Hải Phòng và 4 tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
Xã hội 27/05/2026 09:00
Ông sinh năm 1937, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Hơn nửa thế kỷ hoạt động trong công tác Mặt trận và vận động quần chúng, ông tham gia nhiều lĩnh vực liên quan đến dân chủ cơ sở, giám sát phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ở tuổi gần 90, nhiều người đã chọn nghỉ ngơi bên con cháu. Nhưng ông Nguyễn Túc vẫn giữ một nhịp sống khiến lớp trẻ cũng khó theo kịp. Ông chậm rãi, điềm đạm nhưng trí nhớ rất tốt, theo dõi thời sự sát sao và đặc biệt quan tâm đến tác động của không gian mạng đối với xã hội hôm nay.
![]() |
| Dù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Túc vẫn rất quan tâm và tham gia nhiều hội nghị, tòa đàm. |
Một cán bộ Mặt trận từng làm việc cùng ông kể rằng, sáng nào ông cũng đọc rất nhiều báo. Không chỉ báo giấy, ông còn đọc báo điện tử, xem Facebook, YouTube để hiểu người dân đang nghĩ gì, xã hội đang tranh luận điều gì. Ông từng nói vui:
“Không đọc mạng thì sẽ không biết người ta đang tác động vào lòng dân như thế nào”.
Có lẽ chính điều đó khiến nhiều bài viết và phát biểu của ông thời gian gần đây không khô cứng lý luận mà gần gũi với đời sống thực tế. Ông nói về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng những điều rất đời thường: Cán bộ có gần dân không, có lắng nghe dân không, có giữ được sự tử tế và công bằng trong ứng xử với Nhân dân không.
Trong bài viết “Bài học đầu tiên là bài học dân là gốc”, đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân, ông nhấn mạnh: “Muốn dân tin thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân”.
![]() |
| Ông Túc vẫn sử dụng AI hằng ngày để trao đổi thông tin trên internet. Ảnh Ngô Khiêm |
Câu nói ấy giống như sự đúc kết của một đời người làm công tác vận động quần chúng. Bởi ông hiểu rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng cuối cùng cũng phải được giữ bằng lòng dân.
Có lẽ vì thế mà trong nhiều phát biểu gần đây, ông Nguyễn Túc thường nhắc đến cụm từ “thế trận lòng dân”. Theo ông, điều nguy hiểm nhất không chỉ là các thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, mà là khi cán bộ xa dân, khiến niềm tin bị bào mòn từ bên trong.
Trong một bài trao đổi về đại đoàn kết dân tộc đăng trên Báo Nhân Dân năm 2026, ông nói giản dị: “Nhân dân còn tin thì đất nước còn mạnh”. Câu nói ấy không mang dáng dấp của một nhà lý luận khô khan, mà giống lời tâm sự của một người đã đi qua chiến tranh, thời bao cấp, đổi mới và giờ đây tiếp tục chứng kiến đất nước bước vào thời đại số.
Nhiều năm nay, khi mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều luồng thông tin cực đoan, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động chia rẽ vùng miền, tôn giáo, dân tộc, ông Nguyễn Túc vẫn kiên trì lên tiếng theo cách riêng của mình.
Ông không tranh cãi gay gắt. Không sử dụng những lời lẽ cực đoan. Cũng không chọn cách quy chụp. Ông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng sự điềm đạm của một người từng trải.
Trong các bài viết liên quan đến đại đoàn kết dân tộc và phản bác quan điểm sai trái, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng muốn đấu tranh hiệu quả thì trước hết phải làm cho người dân cảm nhận được sự công bằng và tử tế trong đời sống thực tế.
![]() |
Quan điểm ấy thể hiện rõ trong các bài viết về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, được nhiều báo điện tử và diễn đàn chính trị đăng tải gần đây. Theo ông, chính khối đại đoàn kết dân tộc mới là “lá chắn mềm” nhưng bền vững nhất trước các luận điệu chống phá.
Điều đáng quý ở ông Nguyễn Túc là sự bền bỉ.
Ở tuổi mà việc đi lại, tham dự hội họp đã không còn dễ dàng, ông vẫn xuất hiện tại nhiều hội nghị của Mặt trận, các tọa đàm về xây dựng Đảng, dân chủ cơ sở và phản biện xã hội. Dù sức khỏe không còn nhanh nhẹn như trước, ông vẫn giữ thói quen đọc, ghi chép và góp ý đều đặn.
Một số nhà báo kể rằng, trong các cuộc trò chuyện, ông thường đặc biệt quan tâm tới giới trẻ. Ông lo rằng nếu chỉ nói lý luận khô khan thì sẽ khó chạm được tới người trẻ trong thời đại mạng xã hội. Vì vậy, ông luôn nhấn mạnh rằng muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì cán bộ phải sống mẫu mực, phải giải quyết được những vấn đề thực tế của dân.
Ông từng nói đại ý: “Không ai nghe mình nói về niềm tin nếu chính mình làm mất niềm tin”.
Có lẽ chính sự chân thành ấy khiến nhiều người trẻ vẫn tìm thấy ở ông một hình ảnh đáng kính: một đảng viên già nhưng không già cỗi về tư duy; một cán bộ Mặt trận điềm đạm nhưng không né tránh các vấn đề gai góc của xã hội; một người cao tuổi vẫn giữ cho mình trách nhiệm công dân trước từng biến động của đất nước.
Trong thời đại mà ai cũng có thể viết rất nhanh, nói rất nhiều trên mạng xã hội, điều khó nhất có lẽ không phải là lên tiếng, mà là giữ được sự bền bỉ và niềm tin lâu dài.
Ông Nguyễn Túc đang làm điều đó theo cách rất lặng lẽ. Không ồn ào. Không cực đoan. Không “đánh võ mồm” trên mạng xã hội. Chỉ bằng những bài viết đều đặn, những cuộc trao đổi chân thành và niềm tin mà ông đã giữ suốt nhiều thập niên đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Giữa những biến động của thời đại số hôm nay, hình ảnh một người cán bộ Mặt trận tóc bạc vẫn kiên trì viết về “dân là gốc”, về đại đoàn kết dân tộc, về niềm tin của Nhân dân… có lẽ chính là một cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giản dị mà sâu sắc nhất.