Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Bị mù bẩm sinh, nhưng chị Lê Thị Diệu Châu sử dụng thành thạo vi tính, làm được cả việc phiên dịch tiếng Anh, dẫn chương trình, thi hùng biện, là người khiếm thị duy nhất của cả nước đạt Giải thưởng về “Tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” của Ủy ban Giải thưởng KOVA. Người cán bộ Hội Người mù giàu nhiệt huyết và tài năng này vừa được thành phố Đà Nẵng bình chọn, công nhận danh hiệu “Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020”.
+
aa
-

   Người phụ nữ mù nêu gương sáng

Chị Lê Thị Diệu Châu.

   Người phụ nữ mù nêu gương sáng

Chị Châu (trái) tặng quà hội viên nghèo từ nguồn kinh phí vận động.

Đó là chị Lê Thị Diệu Châu, 41 tuổi, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bị mù từ khi mới chào đời. Nỗ lực vượt lên số phận, chị vừa đi học, vừa hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Sau khi tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Duy Tân (năm 2007), chị Châu được bầu vào Ban Thường vụ Hội Người mù TP Đà Nẵng. Không lâu sau, chị tiếp tục đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ mù TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Đà Nẵng.

Trong công tác hằng năm, chị Châu hết sức quan tâm đời sống của những người đồng cảnh ngộ, thường xuyên chăm lo vận động kinh phí giúp đỡ những hội viên nghèo. Chị trực tiếp phụ trách công tác tuyên văn giáo, thường đọc báo cáo, tham luận, chủ trì các hoạt động phong trào. Chị còn đảm đương vai trò MC tại các buổi giao lưu, gặp mặt, tọa đàm... Nhìn chị dẫn dắt chương trình, ai cũng cảm phục bởi một người mù mà thông sáng, khéo léo, diễn đạt lưu loát và giàu tính thuyết phục. Chị từng đạt giải Nhì về thi thuyết trình tại Hội thi Tiếng hát Công chức, viên chức, người lao động-Thời trang công sở-Tuyên truyền viên Năm văn hóa văn minh đô thị, do Công đoàn TP Đà Nẵng tổ chức. Đặc biệt, khi những đoàn khách quốc tế đến làm việc với Hội Người mù thành phố mà không có phiên dịch tiếng Việt, chị Châu đã tự nguyện đảm đương và thực hiện trôi chảy cương vị này.

Theo chị Châu, làm công tác Hội Người mù giống như làm nhịp cầu nối các tấm lòng nhân ái đến với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền hằng năm. Thời gian qua, chị Châu cùng với Ban Chấp hành Hội Người mù thành phố đã vận động kinh phí xây mới và sửa chữa 44 nhà tình thương, đồng thời hỗ trợ phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình cho hơn 100 hội viên nghèo khó. Tất cả hội viên khó khăn, đau ốm đều được thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời. Bình quân, mỗi năm chị Châu cùng với Ban Chấp hành Thành Hội vận động hỗ trợ hội viên hơn 1,2 tỷ đồng. Chị hằng mong muốn có thêm nhiều nhà hảo tâm đến với người khiếm thị và các phận đời khó khăn, rủi ro, bất hạnh. “Mình yêu thích công tác Hội vì công tác này giúp đỡ được nhiều hội viên nghèo thông qua hoạt động tương thân tương ái trong Hội và vận động sự ủng hộ của các tấm lòng nhân ái gần xa”, chị Châu nhấn mạnh.

Kỷ niệm sâu sắc nhất của chị Châu trong công tác Hội là chị cùng Ban Thường vụ Hội Người mù thành phố đã vận động kinh phí xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tặng bà Lê Thị Hiến, con Liệt sĩ, ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) vào năm 2013. Lúc đầu, trong Ban Chấp hành có những ý kiến chưa thông suốt vì cho rằng người mù chỉ nên lo xây nhà tình thương cho người mù. Chị Châu cùng với đồng chí Chủ tịch Hội đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất. Chị phân tích rằng, công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm chung của toàn dân, Hội Người mù không thể đứng ngoài cuộc, đồng thời làm được một ngôi nhà tình nghĩa càng thêm nâng cao vai trò của Hội Người mù và có tác dụng thiết thực về giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ… Cuối cùng, các cấp Hội đều thông suốt, cán bộ, hội viên cùng đồng tình ủng hộ kinh phí và toàn Hội đã đóng góp được 50.620.000 đồng. Khi làm lễ bàn giao nhà cho bà Lê Thị Hiến, nhiều đại biểu bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của những người khiếm thị…

Năng nổ, chu đáo trong công tác và đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, chị Châu thường được mọi người gọi bằng những từ trân trọng “Người phụ nữ mù nêu gương sáng”. Đặc biệt, chị Châu là người khiếm thị duy nhất của cả nước đạt Giải thưởng về “Tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” của Ủy ban Giải thưởng KOVA lần thứ 12, năm 2014. Nói về người cán bộ khiếm thị này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên khẳng định: Chị Lê Thị Diệu Châu là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không chỉ người mù mà cả người bình thường cũng cần noi gương chị về nhiệt huyết, nghị lực và tài năng.

Lê Văn Thơm
Tags: phụ nữ mù nêu gương sáng Trường Đại học Duy Tân Chủ tịch Hội Phụ nữ Mù Thành phố Đà Nẵng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9