Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Sáng ngày 22/2, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra buổi gặp gỡ, tặng chữ ký cho bạn đọc và chụp hình lưu niệm với nhà văn- dịch giả Lý Lan. Sự kiện do Nhà Xuất bản trẻ tổ chức, buổi giao lưu những nội dung văn học, các tác phẩm văn học và tác phẩm dịch của nhà văn, đặc biệt là về hai cuốn sách dành cho trẻ em Tự truyện một con heo, Bí mật của tôi và Thằn Lằn Đen.
+
aa
-
Nhà văn Lý Lan ký tặng và giao lưu cùng độc giả

Khá đông độc giả xếp hàng chờ đợi để xin chữa ký và chụp hình cùng nhà văn Lý Lan.

Ảnh: NXB Trẻ

Chị Thu Ngọc đi cùng con gái có mặt khá sớm tại đường sách, cho biết: “Hai mẹ con khi biết được tin, cô Lý Lan sẽ tặng chữ ký tại đây, nên cùng con xin chữ ký và chụp hình cùng cô, vì mình và con là một fan của cô Lý Lan, đặc biệt thích nhất là cuốn Tự truyện một con heo”.

“Tự truyện một con Heo”, là truyện dài dành cho thiếu nhi, là tự truyện heo kể chuyện đời nó từ khi lạc vào một xóm ngoại ô thành phố. Heo không biết xuất thân của mình ở đâu: từ quán nhậu ở Làng Nướng, từ khu vườn nhà bà “Trời đất ơi”, từ bãi đất hoang hay từ những nhà trọ công nhân, v.v. Thuộc giống heo rừng, với bản năng của loài động vật sống trong tự nhiên, nó không muốn mình là vật nuôi của ai. Nhưng liệu nó có tìm được rừng, khi bản thân có thể trở thành mồi ngon, môi trường sinh thái tự nhiên đang hẹp dần, ô nhiễm hơn và rừng thì chỉ có trong điện thoại của ông Năm? Liệu sự quyến luyến giữa nó và 2 cô gái nhỏ Thúy, Thanh, có khiến nó quên bản năng rừng của mình.

Với tài kể chuyện duyên dáng, chất giọng Nam Bộ, thủ pháp nhân cách hóa thông qua lăng kính của một con heo, nhà văn Lý Lan dẫn độc giả nhỏ tuổi theo dõi những cuộc chạy trốn “nghẹt thở” của một con heo “hoang” trong thành phố. Nhiều câu chuyện dí dỏm được tạo ra trong cuộc trò chuyện giữa heo và chó Nô Nô, heo và Dê Già, v.v. từ đó nảy sinh những triết lý sâu sắc về tình yêu, tình bạn, sự trung thành, lòng dũng cảm… Đọc “Tự truyện một con Heo”, độc giả thiếu nhi, nhất là các bé 6 tuổi trở lên sẽ có nhiều trải nghiệm thêm về thế giới bên ngoài.

Nhà văn Lý Lan ký tặng và giao lưu cùng độc giả

Nhà văn Lý Lan chụp ảnh lưu niệm cùng độc giả. Ảnh: NXB Trẻ

Nhà văn Lý Lan với truyện dài “Tự truyện một con heo” và những cống hiến dành cho văn học thiếu nhi, đã được Báo Thể Thao&Văn Hóa trao giải Hiệp sĩ Dế mèn, trong khuôn khổ Giải thưởng Dế Mèn năm 2024.

Nhà văn Lý Lan ký tặng và giao lưu cùng độc giả

Tự truyện một con heo. Ảnh NXB Trẻ

Tác phẩm “Tự truyện một con heo”, có phong cách giễu nhại, đây là một phong cách ít ai sử dụng, nhà văn Lý Lan nói về vấn đề này: “Thực ra khi viết cũng không có ý đồ viết thành truyện để đưa lên nhà xuất bản, mà chỉ viết từng mảng, từng câu chuyện. Lúc đó là trong thời điểm dịch Covid-19 thì mọi người ai cũng ở nhà, trẻ em cũng vậy, cô nhìn mấy học sinh chơi đùa với nhau, còn người lớn trong khu trọ họ đối xử với nhau như thế nào. Cô nhìn thấy những hình ảnh như vậy, nhưng mà quan sát dưới một góc nhìn của một bà già nhìn ra ngoài rồi viết lại theo phong cách hài hước. Sau đó gom lại thành một câu chuyện, rồi mới dùng kỹ thuật của người viết văn, cho ra một tác phẩm hoàn chỉnh. Còn về phong cách giễu nhại, thì nếu như bạn nào đọc nhiều sẽ thấy cô trích ra những cái mà kinh điển, trong đó có kinh thánh, kinh phật, v.v. từ đó viết ra một cách nhiễu nhại cho nó phù hợp với tình huống”.

Nhà văn- dịch giả Lý Lan, sinh năm 1957, tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Cô còn được biết đến nhiều tác phẩm khác như: Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen, Ngôi nhà trong cỏ, v.v.

Ngoài ra cô còn được biết đến là dịch giả chuyển ngữ bộ sách Harry Potter 7 tập, trong nhiều năm qua, bản dịch của cô luôn nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của bạn đọc.

Năm 2020, nhân Lễ hội Harry Potter do NXB Trẻ tổ chức, cô Lý Lan chia sẻ: “Nếu bạn đã quen Harry Potter từ 20 năm trước, mừng bạn đã trưởng thành như Harry và bạn bè khi đóng sách lại. Nếu bạn sắp đọc bộ sách này, chúc bạn vui với từng trang sách mở ra trí tưởng tượng”.

Kể từ 2020 cho đến nay, NXB Trẻ phát hành thêm các phiên bản Harry Potter bìa cứng in màu, Boxset HP khổ bỏ túi, và những tác phẩm ngoại truyện thú vị.

Nguyễn Mạnh Tú
Tags: đường sách Nguyễn Văn Bình Quận 1 đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Nhà văn Lý Lan giao lưu cùng độc giả

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bí thư Quận ủy quận 1 tới thăm hỏi, động viên những NCT tận tâm gieo chữ

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Bí thư Quận ủy quận 1 tới thăm hỏi, động viên những NCT tận tâm gieo chữ

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Bí thư Quận ủy quận 1 tới thăm hỏi, động viên những NCT tận tâm gieo chữ

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Bí thư Quận ủy quận 1 tới thăm hỏi, động viên những NCT tận tâm gieo chữ

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9