Tháng 10/2022, ông Lâm Thành Nguyên, xưng là công chức địa chính xã Vĩnh Lộc A đến nhà thông báo với ông Luyện có tin nhắn nặc danh: Gia đình ông Luyện có sai phạm xây dựng. Sau đó, ông Nguyên làm việc với tổ trưởng, trưởng ấp khu vực ấp 3A, nơi ông Luyện đang tạm trú. Tổ trưởng, trưởng ấp khu vực ấp 3A xác nhận là gia đình ông Luyện ở ổn định đã mấy năm nay và không có xảy ra tranh chấp hay vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, đến ngày 12/4/2023, căn nhà của ông Luyện sinh sống nhiều năm đã bị cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất.
Trong đơn ông Luyện phản ánh: “Hiện ở xã Vĩnh Lộc A nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung, tình trạng xây dựng nhà không phép đang diễn ra nhiều năm nay. Và đang có sự việc thể hiện có dấu hiệu “bảo kê” cho nhiều căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Lộc A. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kết luận; và chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cụ thể”.
Thực hiện Luật Báo chí, Luật Người cao tuổi, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng gửi nội dung phản ánh của ông Lê Thanh Luyện đến cơ quan chức năng huyện Bình Chánh và TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định.
| Đơn thư và tài liệu gửi về không sử dụng tòa soạn không trả lại. Bạn đọc gửi tin bài theo hộp thư điện tử phapluatbandocbnct@gmail.com. Quý vị theo dõi thông tin qua nhịp cầu bạn đọc đăng trên Báo Người cao tuổi. |
Tin tức bạn quan tâm
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc
Nhịp cầu bạn đọc