Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Những kỉ niệm khó quên trong công tác người cao tuổi ở cơ sở

Về hưu năm 2015, năm 2019, tôi xin gia nhập Hội NCT. Cuối năm 2020, các hội viên Chi hội NCT Cụm 9, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội bầu tôi làm Chi hội trưởng.
+
aa
-
Chuyển sang lĩnh vực công tác mới này, lúc đầu tôi còn nhiều băn khoăn, chưa thật yên tâm. Có người đã bảo tôi: Phụ nữ làm Chi hội trưởng Chi hội NCT không nên đọc điếu văn trong các đám tang. Nhưng tôi lại suy nghĩ, Chi hội trưởng là người tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc NCT về sức khoẻ tinh thần và vật chất khi NCT đang sống và cả khi họ qua đời.

Trong chi hội có ông Nguyễn Tiến C là thương binh. Khi tôi mới làm Chi hội trưởng, ông C gặp tôi tâm sự rất chân tình: “Làm Chi hội trưởng Chi hội NCT rất vất vả, không có phụ cấp mà rất nhiều công việc. Bà cứ cố gắng nhé! Khi có hội viên ốm đau thì tổ chức đi thăm hỏi, khi có hội viên mất, bà tổ chức phúng viếng chia buồn và viết giúp điếu văn tiễn biệt các cụ. Mấy năm trước bà làm công tác mặt trận, thi thoảng có đọc điếu văn trong đám tang, mọi người đều khen đấy!”.

Những kỉ niệm khó quên trong công tác người cao tuổi ở cơ sở

Lời tâm sự, động viên của người thương binh già khiến tôi cảm động, phấn chấn hơn. Do mắc bệnh hiểm nghèo, một năm sau (năm 2021), ông C qua đời. Tôi đã chấp bút viết bài điếu văn đọc trong tang lễ rất xúc động, ghi nhớ những cống hiến của ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những đóng góp của ông C trong xây dựng các phong trào ở địa phương, trong cuộc sống đời thường; chia buồn sâu sắc, động viên gia đình và truyền lửa cho thế hệ trẻ mai sau tiếp bước cha ông hăng hái tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Lại có lần, vào sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, có hội viên trong chi hội qua đời. Tôi đã đến hỏi thăm chia buồn và thu thập thông tin để tối mùng 2 Tết viết điếu văn. Ngoài đường già trẻ trai gái đi chơi Tết tấp nập, chúc nhau cười nói vui vẻ. Còn tôi vừa viết vừa ngậm ngùi rơi lệ. Thật là:

Ngoài đường rộn rã

mừng Xuân mới

Nào biết xóm riềng nước mắt rơi

Nghịch cảnh khóc cười ôi khó nói

Che tai chấp bút lệ đầy vơi...

Công tác NCT trong lĩnh vực cũng khá phức tạp, đôi khi gặp những tình huống bất ngờ do một số NCT trí nhớ giảm sút lúc nhớ, lúc quên. Trong công tác tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hội viên cũng có những kỉ niệm khó quên.

Vào buổi chiều tà tháng 8/2023, cụ Nguyễn Viết L chống gậy tới nhà tôi nói: “Tôi năm nay đã gần 90 tuổi mà chưa được chúc thọ tuổi 85”. Tôi vội chạy lên gác lấy sổ theo dõi hội viên đăng thọ ra xem. Sổ ghi cụ L sinh năm 1936. Danh sách chúc mừng thọ có tên cụ L đăng thọ tuổi 85 từ đầu Xuân 2021. Tôi thưa lại với cụ như vậy và nói thêm: “Năm đó do đang dịch Covid-19 nên không tổ chức chúc thọ tại nhà văn hoá mà phối hợp với lãnh đạo cụm đi chúc thọ tại nhà. Cháu và ông Nguyễn Hữu Đạt, Bí thư chi bộ đã tới nhà cụ trao bằng chúc thọ và quà mừng của chi hội cho cụ. Hôm đó chỉ có mình cụ ở nhà”. Cụ vẫn bán tín bán nghi nói: “Là vì tôi không thấy Bằng chúc thọ của tôi đâu”. Rồi cụ bóp trán suy nghĩ. Một lát sau cụ nói: “Tôi nhớ có một lần bà và một người nữa đến nhà, tôi không nhớ người đó là ai. Nhưng tôi nhớ là có đưa 100 nghìn đồng ủng hộ quỹ, tôi không nhớ là ủng hộ quỹ gì. Hay là các ông bà đến chúc thọ tôi hôm đó?”. Tôi vui mừng vì cụ đã bắt đầu nhớ ra. Tôi nói: “Đúng rồi cụ ơi! Hôm đó lúc ra về gặp các ông bà tổ trưởng tổ hội, tôi đã khen ngợi: Cụ L già yếu thế mà cũng ủng hộ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT của chi hội 100 nghìn đồng đấy, thật là đáng quý”. Tôi còn nói thêm: “Cháu vẫn còn danh sách các cụ và con cháu ủng hộ quỹ từ năm 2021 đây, có cả tên cụ đấy”. Cụ L cười tươi và bảo: “Thế thì đúng là tôi được chúc thọ rồi. Chắc là khi dọn nhà, các cháu đã để Bằng chúc thọ ở đâu đó thôi”.

Qua hơn 4 năm công tác Hội, tôi luôn nhận được sự khích lệ động viên của các đồng chí lãnh đạo xã và cụm dân cư, sự ủng hộ của đông đảo hội viên và NCT trong Cụm. Tôi cùng các ông bà chi hội phó và tổ trưởng các tổ hội luôn đoàn kết nhiệt tình, trách nhiệm, đi sâu đi sát trong công việc. Mặc dù vất vả nhưng được các tầng lớp Nhân dân và hội viên trong Chi hội tin yêu và quý trọng. Đó là phần thưởng to lớn và quý giá nhất đối với tôi.

Nguyễn Thị Tý
(Chi hội trưởng Chi hội NCT Cụm 9, xã Tân Lập, huyện Đan Phương, TP Hà Nội)
CÙNG CHỦ ĐỀ: Mời tham gia cuộc thi viết về những kỉ niệm sâu sắc trong công tác NCT và Hội NCT Việt Nam
Tags: công tác Hội NCT cán bộ Hội tiêu biểu

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Những cán bộ tâm huyết của phong trào NCT cơ sở

Người cao tuổi Thái Nguyên góp phần xây dựng quê hương

Trở lại tỉnh Thái Nguyên những ngày đầu Hè, cảm nhận đầu tiên là những con đường làng được mở rộng, những tuyến nội đồng vững chãi, đến tiếng cười rộn ràng trong các nhà văn hóa xóm, tất cả tạo nên một bức tranh nông thôn mới (NTM) đầy sức sống, nơi lớp NCT đang âm thầm góp sức, giữ vai trò “cột trụ” trong gia đình, xã hội.
Những cán bộ tâm huyết của phong trào NCT cơ sở

Sân chơi vui, khỏe của người cao tuổi

Với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, 8 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Thể dục dưỡng sinh và khiêu vũ Khu phố 4 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) luôn duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho NCT. Các thành viên CLB tích cực tập luyện, biểu diễn và giành được nhiều giải thưởng tại các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cùng với đó là những hoạt động từ thiện, nhân đạo có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội...
Những cán bộ tâm huyết của phong trào NCT cơ sở

Người cao tuổi phường Lê Ích Mộc: Tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”

Hội Người cao tuổi phường Lê Ích Mộc (Hải Phòng) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội là dịp đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới với quyết tâm tiếp tục lan tỏa phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” tại địa phương.
Những cán bộ tâm huyết của phong trào NCT cơ sở

Để phong trào NCT lan toả sâu rộng

Ở tỉnh Đắk Lắk, có hai cán bộ Hội NCT tiêu biểu, đó là ông Lê Năng Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh và ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Hội NCT xã Dray Bhăng - hai cán bộ ở hai cấp khác nhau nhưng đều tận tụy, trách nhiệm, bền bỉ giữ cho phong trào NCT lan tỏa sâu rộng...
Những cán bộ tâm huyết của phong trào NCT cơ sở

“Duyên dáng Nắng chiều” - Lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe của người cao tuổi

Sáng 9/5/2026, tại phường Phú Diễn (Hà Nội), Hội Người cao tuổi phường phối hợp với Công ty CP Truyền thông Chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt tổ chức chương trình “Duyên dáng Nắng chiều”, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp và giàu ý nghĩa nhân văn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9