Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Cụ Nguyễn Hữu Hồng, 83 tuổi là cựu chiến binh (CCB), cựu giáo chức, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên bộ môn Thơ câu lạc bộ (CLB) Thăng Long, TP Hà Nội. Hiện cụ sống tại số 54, ngõ 24, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
+
aa
-

Nghỉ hưu, cụ gia nhập Hội NCT, Hội CCB, Hội Cựu giáo chức địa bàn dân cư. Đến đại hội nhiệm kì mới, cụ được bầu vào Ban chấp hành (BCH) chi hội kiêm phân hội trưởng phân hội CCB 4 có gần 50 hội viên. Với ý thức trách nhiệm của một CCB, tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT, cụ nắm bắt, tìm hiểu tình hình hội viên để đưa ra chương trình nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm ở địa bàn dân cư. Cụ cùng BCH chi hội xây dựng Quy chế quản lí và sử dụng quỹ Hội, dành phần lớn cho việc thăm hỏi hội viên ốm đau nằm bệnh viện; hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên khó khăn và đề nghị Hội cấp trên cho hội viên có nhu cầu vay vốn làm kinh tế gia đình... Sau hai nhiệm kì, cụ cùng BCH duy trì hoạt động và đạt danh hiệu xuất sắc, được Hội cấp trên biểu dương khen thưởng. Khi phân hội hoạt đông đi vào nền nếp, cụ xin thôi nhiệm vụ phân hội trưởng CCB nhưng lại được hội viên NCT tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ Hội.

Cụ Hồng (đứng) giao lưu thơ tại CLB Thăng Long
Cụ Hồng (đứng) giao lưu thơ tại CLB Thăng Long

Cụ tâm sự: “Được hội viên tin tưởng là niềm hạnh phúc, là niềm vui nên phải cố gắng để không phụ tấm lòng của hội viên”. Do đã nắm bắt được tình hình hội viên nên cụ đã nhanh chóng đưa ra nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp, trong đó chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần cho NCT nên được đông đảo hội viên ủng hộ. Kết thúc 3 nhiệm kì tổ trưởng tổ Hội NCT, cụ giới thiệu người thay thế và xin thôi nhiệm vụ để có nhiều thời gian dành cho thơ ca nhưng vẫn là hội viên tích cực.

Vốn hay thơ, thích làm thơ từ khi còn trong quân ngũ nên cụ thường quan sát các hoạt động diễn ra trong cuộc sống thường ngày, từ đó có những cảm nhận sâu sắc viết nên những lời thơ thể hiện tình yêu đất nước, quê hương. Cụ đã có thơ in chung với nhiều tác giả, thơ đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương, Hà Nội và đã xuất bản 4 tập thơ riêng, đánh dấu chặng đường lao động nghệ thuật nghiêm túc, tâm huyết.

Trong hàng trăm bài thơ của cụ ở 4 tập thơ in riêng, cùng với những bài ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ là nhiều bài thể hiện tình yêu quê hương như bài “Nôi cách mạng” viết về xã Võng La quê cụ: Võng La quê Mẹ anh hùng/ Cái nôi cách mạng lẫy lừng chiến công/…Cuối năm một chín bốn hai/ Khởi đầu chi bộ ba người lập ra. Cụ cũng có “góc riêng” dành cho người vợ yêu thương của mình trong bài “Thương bà ngoại” có câu: Qua thời thanh niên xung phong/ Tám mươi tuổi ngọc bà thong dong cười/ Vết thương đau buốt vẫn vui/ Vui vì có cháu ngoại rồi cậy trông. Bận việc trông cháu nhưng hai cụ vẫn cùng nhau đi bộ thể dục và cụ bà vẫn nhớ nhắc cụ ông uống thuốc: Ông bà đi bộ thong dong/ Giờ về uống thuốc nhắc ông hằng ngày. Tâm hồn thơ luôn giúp cụ vui vẻ lạc quan cùng cụ bà đi du lịch: Ngoại tám mươi xuân chưa thấy già/ Vũng Tàu, Đà Lạt tới Sa Pa/ Trang thơ lan tỏa đi muôn nẻo/ Ta cùng vui thú bạn đường xa. Cụ thường xuyên tham gia sinh hoạt bộ môn thơ CLB Thăng Long, cùng giao lưu với các thi huynh, thi hữu sẻ chia những vần thơ hay, những tứ thơ mới.

Cụ chia sẻ: “Cuộc đời mỗi người tuy không dài nhưng nếu cố gắng đóng góp sức mình xây dựng cuộc sống tốt đẹp thì từ đó sẽ tìm được niềm vui hạnh phúc”. Chúc cụ trường thọ và tiếp tục có những vần thơ đẹp, vui niềm hạnh phúc bên gia đình.

Khúc Văn Quý
Tags: giao lưu thơ CLB Thăng Long

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9