Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Đoàn từ thiện huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Nơi hội tụ những trái tim nhân ái

“Thương người như thể thương thân/ Đường xa không quản ngại ngần đường xa/ Mong sao đến với người già/ Tự tay trao những món quà yêu thương”… Lời dẫn chương trình giản dị của ông Lê Đình Viện, Trưởng đoàn Từ thiện huyện Thường Tín, TP Hà Nội tại buổi trao quà cho NCT nghèo, cán bộ, hội viên NCT tiêu biểu của xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã nói lên tất cả - tình cảm và quyết tâm của người Thủ đô với đồng bào trên quê hương cách mạng - Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang.
+
aa
-
Đoàn dâng hương tại Khu li tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
Đoàn dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đến dự và cùng trao những suất quà ấm áp nghĩa tình có bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Sơn Dương; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể của xã Phúc Ứng.

Những tiết mục văn nghệ thắm thiết tình thân cứ đan xen như không có điểm dừng. Danh sách được xướng lên, các thành viên trong đoàn lần lượt lên sân khấu, tự tay trao 100 suất quà, gửi gắm yêu thương đến NCT nghèo nơi đây. Ông Viện xúc động: Phần quà rất nhỏ bé không thấm gì so với sự vất vả của đồng bào vùng cao đang phải gánh chịu hằng ngày. Song lại chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự sẻ chia sâu sắc của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi. Càng ý nghĩa hơn khi chương trình tổ chức đúng vào dịp cả nước đang ra sức thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn”. Đại diện cấp ủy, chính quyền và NCT được nhận quà, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Ứng Đinh Văn Hiền xúc động: Chúng tôi chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và việc làm ý nghĩa của Đoàn. Đây là động lực để cán bộ, Nhân dân và NCT trong xã tiếp tục phấn đấu, vươn lên, đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, sớm về đích nông thôn mới trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào
Chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tân Trào

Đây là chuyến đi thứ 10 kể từ khi tôi biết đến các chương trình thiện nguyện của Đoàn, mà nòng cốt là các cụ ông, cụ bà đang ở cái tuổi “thất thập”, “bát thập”. Cùng với làm việc thiện, Đoàn còn dành thời gian đi thăm, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, cùng nhau ôn lại những năm tháng trường kì kháng chiến gian nan mà hào hùng chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng và Nhân dân ta.

Nơi hội tụ những trái tim nhân ái
Bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang cùng Đoàn từ thiện trao quà cho NCT hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương
Nơi hội tụ những trái tim nhân ái
Trao quà cho NCT hoàn cảnh khó khăn và hội viên tiêu biểu xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tinh thần của các cụ đã lan tỏa đến thế hệ trẻ, kéo theo cả nhiều thanh niên, sinh viên trong và ngoài huyện tham gia. Mỗi chuyến đi đều đong đầy cảm xúc với các cuộc giao lưu văn nghệ, chia sẻ, tâm tình trong suốt hành trình, trên xe, tại điểm trao quà, trong bữa trưa thân mật... Lần nào đoàn cũng dành 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 đến 550 nghìn đồng bao gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm, thực phẩm. Những bộ quần áo còn tốt, còn đẹp cũng được các cụ gom góp, chắt chiu mang tặng. Và để xử lí số hàng “second-hand” này, các cụ đã phải lặn lội đi thu gom, bất cứ đâu, bất cứ ai báo có “hàng” là chạy xe đến, gói gói, chở chở. Về nhà rồi còn mang ra giặt sạch, gấp gọn, đóng túi bóng kính lịch sự rồi mới đem đi tặng.

Đoàn từ thiện huyện Thường Tín là tập hợp của những con người hết sức bình thường. Họ không phải những doanh nghiệp lớn, những đại gia lắm của nhiều tiền. Họ là những người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, nông dân hoặc các tiểu thương buôn bán nhỏ… Trong đó, nhiều người vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, chăm lo các công việc của gia đình, hoặc gánh vác công tác xã hội. Song ở họ đều có chung tấm lòng nhân ái, chung một tâm nguyện và đam mê làm việc thiện, muốn san sẻ yêu thương cho những người còn gặp nhiều khó khăn hơn mình.

Cụ Nguyễn Đức Thành check-in trước chiếc xe chở hàng từ thiện
Cụ Nguyễn Đức Thành check-in trước chiếc xe chở hàng từ thiện

Cụ Nguyễn Đức Thành năm nay đã bước sang tuổi 81. Ấy vậy mà đã có 21 năm làm việc thiện nguyện ở địa phương. Để có những chuyến đi thành công, cụ đã cùng Trưởng đoàn Lê Đình Viện dành rất nhiều ngày đi vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay tài trợ tiền, quần áo và các nhu yếu phẩm, rồi kết nối phương tiện, đóng hàng chuyển lên xe, xây dựng kịch bản chương trình và chuẩn bị các điều kiện cho chuyến đi…

Cụ Hoàng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) tuổi cũng ngấp nghé 80, song chuyến nào cũng góp mặt và có quà để đoàn tặng NCT nghèo. Lần này, cụ dành 1,2 triệu đồng tiết kiệm được ủng hộ để đoàn mua 20 chai dầu ăn. Cụ chia sẻ: “Ông nhà tôi mất cũng lâu rồi. Con cháu tôi cũng đã trưởng thành, đi công tác hoặc làm ăn. Tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để tham gia thật nhiều các chương trình thiện nguyện như thế này”.

Cụ Hoàng Thị Ánh (giữa) giao lưu văn nghệ trên chuyến xe từ thiện đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Cụ Hoàng Thị Ánh (giữa) giao lưu văn nghệ trên chuyến xe từ thiện đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ông Viện cho biết: Ngoài những tấm gương cao tuổi như cụ Thành, cụ Ánh, còn rất nhiều thành viên đã tham gia rất nhiều chương trình của đoàn, mỗi người một li một lai chung tay cho những chuyến đi thật ý nghĩa thành công. Tham gia chương trình có các “Nhà tài trợ vàng”, hai sư thầy Thích Đàm Nhung và Thích Diệu Khương trụ trì chùa ở địa phương ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng mì tôm, 100kg đường và 300 gói bột canh. Vợ chồng bà Đặng Thị Loan ông Lê Văn Binh ở xã Thư Phú (huyện Thường Tín) ủng hộ 30 chai dầu ăn và 150 bộ quần áo trẻ em. Bà Nguyễn Thị Thanh ở quận Hà Đông, Hà Nội trao tặng 100 gói bột ngọt trị giá gần 5 triệu đồng. Gia đình ông Bình bà Xoảng ủng hộ 30 chai dầu ăn. Vợ chồng ông Chu bà Tuyết ủng hộ 2 triệu đồng…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn từ thiện
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn từ thiện

Chị Vũ Thị Hà là Trưởng nhóm từ thiện Búp Sen Xanh làng Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng từ nhiều năm nay chị đã đứng lên quy tụ và thành lập nhóm chuyên nấu cơm, nấu cháo phát miễn phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và hiện vẫn tiếp tục phục vụ cơm, cháo từ thiện cho bệnh nhân khó khăn ở Bệnh viện K3 Tân Triều. Chị bảo: “Làm việc thiện không bao giờ là đủ. Đó là mệnh lệnh từ trái tim!”. Noi theo tấm gương của mẹ, các con chị dù đang còn nhỏ tuổi cũng đã tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện đến với bà con nghèo vùng cao xa xôi.

Và tôi, với sự ngưỡng mộ vô bờ bến, luôn sẵn sàng kết nối, sẵn sàng tham gia và hỗ trợ để kết nối những trái tim nhân ái và nối dài thêm hành trình thiện nguyện của Đoàn.

Bài và ảnh: Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Người cao tuổi Thành phố Hà Nội
Tags: Đoàn Từ thiện huyện Thường Tín xã Phúc Ứng huyện Sơn Dương

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9