Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm” tác phẩm của bà không chỉ nổi tiếng trong nước mà có tầm ảnh hưởng ra thế giới. Hơn 10 năm qua mặc dù có hồ sơ ứng viên danh nhân văn hóa, nhưng bà chưa được tổ chức UNESCO vinh danh vì hồ sơ thân thế chưa rõ, còn có ý kiến bất đồng
+
aa
-

Bốn Danh nhân Văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh.

UNESCO đã từng vinh danh các danh nhân kiệt xuất của Việt Nam trước đây, nhân các dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi (1980); 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990); 250 năm ngày sinh Nguyễn Du (2015) và 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An (2019). Đến nay, Việt Nam đã có bốn danh nhân kiệt xuất được UNESCO vinh danh.

 Nguyễn Trãi là Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt  Nam đã được UNESCO    vinh danh
Nguyễn Trãi là Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhà thơ của thế kỉ XVIII-XIX, thuộc dòng thơ Cổ điển, được tôn vinh là “Bà chúa thơ Nôm, là nhà thơ nữ kiệt xuất của Việt Nam. Trong gia tài thi ca của Hồ Xuân Hương cũng như trong thi đàn văn chương thời ấy, cách đây hơn 200 năm dưới chế độ phong kiến, chỉ có bà là nhà thơ nữ Việt Nam, người đầu tiên dám lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ cho nữ quyền qua tác phẩm thi ca. Những kiệt tác của bà để lại không chỉ được tôn vinh trong nước, mà có tầm ảnh hưởng thế giới, đến nay có hơn 10 quốc gia đã dịch và giới thiệu thơ của Hồ Xuân Hương.

“Bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương là người con ưu tú của đại tộc họ Hồ. Đại tộc họ Hồ đã thành lập Ban vận động UNESCO vinh danh nữ sĩ. Ngày 25/4/2016, Ban vận động UNESCO vinh danh Hồ Xuân Hương, đã có văn bản gửi ông Chủ tịch, ông Tổng Thư kí Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đề xuất việc giới thiệu nữ sĩ là ứng viên trình UNESCO vinh danh nhân dịp kỉ niệm 250 năm ngày sinh (1773-2022) và 200 năm ngày mất (1822-2022) của bà.

              Nữ sĩ Hồ Xuân Hương 1773-1822
Tượng nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1773-1822)

Mặc dù được nhân dân tôn vinh là “Bà chúa thơ Nôm”, nhưng đã 250 năm, kể từ ngày sinh và 200 năm ngày mất của Hồ Xuân Hương, đến nay số công trình nghiên cứu khoa học về sự nghiệp của nữ sĩ rất nhiều, nhưng công trình nghiên cứu khoa học về thân thế của bà, lại quá ít. Không chỉ quá ít, mà còn thiếu những dữ liệu cơ bản để làm rõ con người nữ sĩ Hồ Xuân Hương là có thật, không phải là huyền thoại, bà có quê quán, gia tộc, tổ tiên, có cha mẹ, có hôn nhân gia đình, có ngày sinh, tháng đẻ, có ngày giờ hết mệnh về thế giới bên kia còn để lại cuộc đời nấm mồ hiện hữu.

Chính vì không có những dữ liệu cơ bản này, nên thân thế của nữ sĩ còn nhiều ý kiến bất đồng, chưa sáng tỏ, chưa đáp ứng tiêu chí của UNESCO, nên gần 10 năm qua, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, chưa được vinh danh.

Đề tài nghiên cứu làm rõ thân thế của Hồ Xuân Hương được hội thảo đánh giá cao.

Xưa nay, người ta thuộc thơ Hồ Xuân Hương, biết chuyện tình của nữ sĩ qua bài thơ Khóc Tổng Cóc “Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!/Thiếp bén duyên chàng có thế thôi/Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé/Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi”; và bài thơ Khóc ông Phủ Vĩnh Tường “Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ôi/Cái nợ ba sinh đã trả rồi/Chôn chặt văn chương ba tấc đất/Tung hê hồ phỉ bốn phương trời/ Cán cân tạo hóa rới đâu mất/ miện túi càn khôn khép lại rồi/ Hai bảy tháng trời đà mấy chốc/ Trăm năm ông phủ VĩnhTường ôi”... Còn cuộc đời của Hồ Xuân Hương ra sao, đã trải qua những nỗi bất hạnh nào để có duyên thơ, thì đến nay vẫn là huyền bí, cũng như chuyện người cha của nữ sĩ họ Hồ là Hồ Phi Diễn hay Hồ Sĩ Danh? Ông Phủ Vĩnh Tường, người chồng thứ hai của nữ sĩ là Trần Phúc Hiển hay Phạm Viết Ngạn, còn nhiều tranh cãi. Mộ nữ sĩ có còn trong những khu mộ cổ ven hồ, hay đã nằm sâu trong sóng nước Hồ Tây, hay đã được di về quê chồng “Theo ngọn nước Tam Kỳ chảy về đâu?” chưa được làm sáng tỏ.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì “Đến nay không có bất cứ tư liệu cổ điển nào, chép về lai lịch và hành trạng của Hồ Xuân Hương. Bà chỉ thực sự được hậu thế biết đến qua sách Giai nhân dị mặc (佳人遺墨) của học giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến , ấn hành tại Hà Nội năm 1916. Cũng vì cớ đó, việc có hay không một nhân vật tên Hồ Xuân Hương hiện còn là câu hỏi ngỏ”.

Nghiên cứu để làm sáng tỏ thân thế của nữ sĩ, theo tôi các lĩnh vực khoa học ở đây, bao gồm cả nhân chứng, vật chứng và cả những giả thiết, minh chứng qua phương pháp truyền thống của những người có khả năng đặc biệt, thấu thị, thấu thính, (nhìn thấy, nghe thấy và cả những người có khả năng về kinh dịch, tử vi, phong thủy, trên tỏ thiên văn, dưới tường địa lý. Để chứng minh, luận giải, những gì còn là huyền bí trong cuộc đời, cuộc tình, trong dòng thơ của nữ sĩ để lại cho hậu thế. Kết quả nghiên cứu xác định rõ nữ sĩ Hồ Xuân Hương là con người thật, không phải là huyền thoại dân gian như Trạng Lợn, Trạng Quỳnh. Truyện Trạng Lợn, Trạng Quỳnh, là tập hợp hàng loạt những câu chuyện dân gian của nhân dân ta. không thể có trong gia phả của dòng họ, bởi gia phả là bộ sử của một dòng họ, chỉ ghi những chuyện có thật. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương là có thật, do đó bà có quê quán, cha, mẹ, có hôn nhân gia đình và sự nghiệp văn thơ. Dưới chế độ phong kiến, gia phả của họ tộc không ghi chép về phụ nữ, việc in ấn, lưu truyền văn thơ của nữ sĩ ở thời điểm đó, chưa được chú trọng, còn khó khăn…

Chỉ tính từ đầu thế kỉ XX đến nay, đã có hàng trăm công trình sưu tầm, nghiên cứu, về con người cuộc đời của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhưng chưa có công trình nào làm sáng tỏ thân thế của nữ sĩ. Bằng phương pháp truyền thống khảo cứu gia phả, lập tử vi luận giải vận mệnh, kết hợp với phương pháp hiện đại của các thuật toán học thống kê, so sánh, loại trừ, chúng tôi đã lập được lá số tử vi Hồ Xuân Hương, sinh giờ Mão (5 h30) ngày 13 tháng 7 năm Quý Tỵ (30/8/1773), tiệm cận được với đời sống thực của nữ sĩ.

Để lập được lá số tử vi này, chúng tôi đã căn cứ qua các phẩm thơ của nữ sĩ (thơ là nhân văn), thể hiện tính cách của bà là phụ nữ mạnh mẽ, khát khao trong tình yêu, nhiều đau khổ vì hôn nhân, đa sầu, đa cảm. Những tính cách này của Hồ Xuân Hương, trong tử vi thuộc vận sao Đào Hoa ở giờ Ngọ. Từ năm 1769-1773 chỉ có năm Quý Tỵ có sao Đào hoa ở chính Ngọ, đó là căn cứ xác định tử vi của nữ sĩ thuộc năm Quý Tỵ 1773. Vẫn theo phương pháp so sánh, loại trừ, chúng tôi tìm ra tháng ngày và giờ sinh phù hợp với lá số tử vi của nữ sĩ.

Đó là nhân duyên và cũng là duyên nợ của đời sau mà hôm qua, hôm nay, ngày mai… những người yêu mến, kính trọng “Bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương, đang trả cho bà “duyên nợ” này.

Từ kết quả báo cáo trong hội thảo, thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ được làm sáng tỏ, được các cơ quan có thẩm quyền trong nước thẩm định và công nhận nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học “Làm sáng tỏ về thân thế sự nghiệp của nữ sĩ Hồ Xuân Hương bằng Tử vi và kinh dịch” là cơ sở đáp ứng đủ các tiêu chí của hồ sơ ứng viên, Việt Nam có thể trình UNESCO vinh danh cho nữ sĩ, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của Hồ Xuân Hương. Hồ sơ cũng đóng góp vào nâng cao vai trò của danh nhân văn hóa Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, đồng thời mở ra những đề tài nghiên cứu mới về Hồ Xuân Hương, những hướng liên kết du lịch về quê hương của nữ sĩ.

Nghiêm Thị Hằng
Tags: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Bảo đảm quyền việc làm cho NCT thích ứng với già hoá dân số, dân số già tại Việt Nam

Theo cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an cung cấp năm 2023, cả nước có 16.179.824 công dân từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 17%, dự báo đến năm 2030, số NCT ở Việt Nam chiếm khoảng 17% và đến năm 2050 là 25% dân số. Số lượng và tỉ lệ NCT tăng mạnh, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có dân số già hóa nhanh trên thế giới.
Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Bác bỏ luận điệu hiện đại hóa quân đội là “chạy đua vũ trang”

Hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, cho rằng xây dựng Quân đội hiện đại là “chạy đua vũ trang”. Vì vậy, việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái là hết sức cần thiết...
Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố với thành phần gồm: “Một số Uỷ viên Uỷ ban MTTQ cấp xã cư trú ở khu dân cư; Đại diện chi uỷ; người đứng đầu của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội chữ thập đỏ... và một số người tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo...”.
Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Đảng lãnh đạo quân dân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Để có được thắng lợi này, trên cơ sở nhận định và đánh giá đúng thực tiễn, Đảng đã có kế hoạch xây dựng thế trận và tạo thời cơ chiến lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Củng cố khối đại đoàn kết từ công tác dân tộc, tôn giáo

Sáng 14/4, tại Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác tôn giáo, dân tộc. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.
Hồ Xuân Hương: Từ vợ ba Tổng Cóc trở thành Danh nhân Văn hóa

Mừng thọ người cao tuổi ở Việt Nam: Lịch sử truyền thống, cơ sở pháp lý và thực tiễn

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng với tỷ lệ người cao tuổi chiếm 16% dân số (năm 2025), việc xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội bền vững là yêu cầu cấp thiết. Mừng thọ, từ một nghi lễ truyền thống, đã được thể chế hóa thành hoạt động an sinh xã hội định kỳ nhằm vinh danh và chăm sóc tinh thần cho bậc cao niên, đồng thời cũng đảm bảo sự gắn kết công động, gìn giữ nét đẹp văn hóa...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9