Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
“Phải luôn nghe ngóng xem cái đài, cái ti vi nó nói gì, để biết mà vận dụng, mà nói cho lọt cái lỗ tai bà con mình. Đồng thời phải đi sâu đi sát, biết tâm tính từng hội viên để có cách làm hiệu quả”, già Y Đá chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền vận động.
+
aa
-

Theo già, nói mà bà con không nghe, không hiểu, chả ai biết mà làm theo thì nói mấy cũng vô ích.

Già Y Đá, 72 tuổi, dân tộc Cơ Ho, Ủy viên BCH Hội NCT xã, Chi hội trưởng NCT bon JunYuh, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Là đại biểu xuất sắc của huyện đi dự Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu của tỉnh, già phấn chấn lắm. Công sức bấy lâu của già không chỉ được khẳng định trong từng gia đình, từng hội viên tại cộng đồng dân cư nơi già sinh sống, làm việc, mà còn được cấp trên ghi nhận, vinh danh.

0253 gia lang y ya

Già làng Y Đá

Nhiều năm đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng NCT, ngoài việc tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, sinh hoạt nền nếp, già luôn ý thức là muốn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của NCT thì phải tham mưu tốt cho lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể. Từ đó, vận động NCT và nhân dân tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; chung tay xây dựng nông thôn mới...

Tuy đã gần nửa thế kỉ thống nhất đất nước, nhưng ở đâu đó các thế lực thù địch vẫn âm mưu, lợi dụng một bộ phận đồng bào dân tộc nhẹ dạ, cả tin. Chúng tìm mọi cách kích động, lôi kéo, gây chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc hòng làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thường xuyên đọc báo, nghe đài, xem tivi để nắm bắt tình hình; luôn gần gũi, tâm sự, chia sẻ để hiểu tâm tính từng hội viên, già làng Y Đá phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tổ chức họp tuyên truyền. Già đến từng nhà vận động đồng bào và NCT tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng, Nhà nước; sự điều hành của địa phương; không mơ hồ, không nghe theo lời kẻ xấu mà vi phạm pháp luật. Sâu sát từng nhà từng người, già Y Đá nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân bon và NCT để phản ánh, giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lí. Do vậy, NCT trong bon đã làm theo cán bộ, nghe già làng, biết phải trái, đúng sai, biết làm nhiều việc tốt.

0335 thym nct tynh yyc nong hiyn yyt xay tryyng
Thăm NCT tỉnh Đắc Nông hiến đất xây trường

Tuy là NCT, nhưng bản thân Y Đá luôn mẫu mực trong từng lời nói, hành động, để làm gương và giáo dục con cháu, vận động bà con. Già bảo, từng việc mình làm bà con thấy cả, từng lời mình nói ra, bà con nghe cả. Mình có chuẩn mực, bà con mới chuẩn mực theo. Theo gương già, bà con bảo nhau đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công việc của bon, của xã. Muốn có tương lai tươi sáng, bớt cái đói cái nghèo, trong đầu phải có cái chữ, già động viên các bậc ông bà, cha mẹ đưa trẻ em trong độ tuổi đến trường. Giữ gìn cuộc sống hòa bình, yên vui, già động viên thanh niên đến tuổi gia nhập quân đội, hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Rồi già nhắc nhở NCT và con cháu phải hết sức cảnh giác, không chứa chấp người lạ mặt, nếu có người ở lại qua đêm trong nhà thì phải đăng kí tạm trú, gặp người khả nghi thì báo với Công an hoặc người có chức trách trong bon, người ốm phải đưa đi bệnh viện, không để người chết trong nhà quá thời gian quy định… Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin, già cùng Ban tự quản bon xây dựng quy ước, hương ước và tích cực vận động NCT thực hiện.

Với những đóng góp thiết thực vào phong trào của địa phương và NCT, già làng Y Đá được các cấp, các ngành nhiều lần khen thưởng. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với già chính là cuộc sống bình yên, đồng bào đoàn kết, yêu thương, cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng bon làng ngày thêm đổi mới.

Bài và ảnh: Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Phát huy vai trò Người cao tuổi
Tags: phần thưởng già làng Y Đá nghe ngón tuyên truyền vận động dân tộc Cơ Ho Chi hội trưởng NCT

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bóng cả che làng

Gần dân

Sáng 15/3, tôi được cùng ông Hà Đức Chính và bà Ngô Thị Sinh, đại diện Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, và anh cảnh sát khu vực tổ 11 đến nhà cụ Âu Thị Ổ, 99 tuổi, ở tổ 11 để tổ chức cho cụ Ổ bỏ phiếu. Hình ảnh và cuộc trò chuyện đầy xúc động giữa đoàn công tác với cụ Ổ trong “Ngày hội non sông” làm cho tôi nghĩ đến chuyện tổ chức Tết Bính Ngọ của tổ 11.
Bóng cả che làng

Bà Nguyễn Thị Hằng – Người cao tuổi gương mẫu, điểm tựa vững chắc của phong trào ở cơ sở

Về xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người cao tuổi đều biết đến bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đồng thời là Bí thư Chi bộ Thôn 3. Dù đã gần 70 tuổi, bà vẫn luôn năng động, nhiệt tình, là tấm gương sáng trong công tác hội và các phong trào ở địa phương.

Vườn bưởi sai trĩu quả giúp lão nông xứ Thanh thu hàng trăm triệu mỗi năm

Với vườn bưởi rộng hơn 1ha, trồng 700 cây, hằng ngày, ông Đinh Sỹ Tuấn, 70 tuổi, ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng những người trong gia đình cần mẫn chăm sóc đúng kỹ thuật. Những gốc bưởi tuổi đời hơn chục năm vẫn xum xuê trái, quả đều tăm tắp. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi mang lại khoảng 300 triệu đồng cho gia đình ông....

Cán bộ Chi hội Người cao tuổi gương mẫu, tận tâm với phong trào

Về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), nhắc đến ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Bí thư Chi bộ Bản Liền 3, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, hiện là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Bản Liền 3, ai cũng dành cho ông sự kính trọng. Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, nói năng từ tốn nhưng dứt khoát, là tấm gương sáng trong công tác, đời sống, được đảng viên, hội viên và nhân dân tin yêu.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9