Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Sức bật của một xã vùng biên ở xứ Thanh

Bát Mọt, một xã vùng biên của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhất là sau trận lũ năm 2017, nhưng Đảng bộ và chính quyền nơi đây đã quyết tâm vươn lên để chiến thắng đói nghèo, thành công trên chính là “sức bật” của một vùng quê nghèo.
+
aa
-

Cách đây hơn 2 năm, tôi có mặt ngay sau đợt lũ quét kinh hoàng ngày 11/10/2017. Cơn lũ đi qua đã khiến nhiều nơi trong xã Bát Mọt trở về con số không. 80% người dân trên địa bàn lâm vào tình cảnh thiếu đói, nhiều dân bản vừa thoát nghèo lại tái nghèo. Chẳng phải bi quan, nhưng ngay lúc ấy, chính bản thân tôi cũng nghĩ phải mất 5 năm, thậm chí 10 năm, Bát Mọt mới khôi phục được.

Sức bật của một xã vùng biên ở xứ Thanh
Bản Chiềng, xã Bát Mọt tan hoang sau lũ quét 2017

Vậy mà hôm nay, khi trở lại vùng đất đáng nhớ này, tôi thấy một màu xanh bao phủ, đó không chỉ là màu xanh của sự ấm no mà còn màu của nghị lực sống và vươn lên. Giờ đây, đa số người dân Bát Mọt đã chủ động được lương thực, không còn trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 25%. Đó là nhờ hiệu quả từ những chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Người dân đã và đang thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập hiện đạt trên 12 triệu đồng/người/năm.

Thôn Vịn tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, hiện là thôn điển hình trong việc xây dựng nông thôn mới. Trước đây, thôn Vịn luôn trong tình trạng thiếu đói. Từ khi Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, lưới điện và hỗ trợ vốn vay, người dân thôn Vịn đã có cuộc sống no đủ, biết tự làm ăn, không phải trông chờ vào cứu trợ của Nhà nước. Tuy nhien vì cơn lũ đáng sợ năm 2017, trong phút chốc cả bản trở về con số không. Nhưng không vì thế mà nản chí hay ỷ lại. Cán bộ và nhân dân trong thôn đã không ngừng nỗ lực, gây dựng lại, mỗi ngày một ít, và đất cũng không phụ lòng người chăm chỉ, bản làng đã được trải những bạt ngàn hoa màu và cho những kì thu hoạch hiệu quả. Đường đến thôn Vịn giờ đây phần lớn đều đã được bê tông hóa và trải nhựa bằng phẳng.

Từ khi được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, hàng chục hộ dân ở thôn Vịn đã mạnh dạn vay vốn mua trâu bò để sinh sản giúp cả bản đã có hơn 800 con trâu, bò và đang tiếp tục phát triển. Vì thế số hộ nghèo ở thôn Vịn giảm đáng kể, hiện chỉ còn 10 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo. Đến nay, thôn đã hoàn thành 12/14 tiêu chí và cố gắng hoàn thành nốt 2 tiêu chí còn lại vào năm 2020 để được công nhận chuẩn nông thôn mới. Ngoài phát triển nông nghiệp, thôn Vịn cũng đã được quy hoạch để phát triển du lịch cộng đồng.

Ở Bản Khẹo, cũng là bản nằm sát biên giới với nước Lào, do thời tiết khắc nghiệt, người dân ở đây chỉ trồng được 1 vụ lúa, còn lại 8 tháng là đất lại nghỉ, cứ đến tháng giáp hạt là cả làng thiếu ăn, nên từ lâu được mệnh danh là bản “nghèo bền vững” và cơn lũ năm 2017 cũng không bỏ qua bản này, làm cho bản vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn. Song đến giữa năm 2018, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Bát Mọt và phật tử chùa Long Nhương về vốn, kỹ thuật trồng trọt… bản Khẹo đã có vụ thu hoạch rau màu đầu tiên, giúp bà con chủ động được thực phẩm phục vụ cuộc sống.

Theo ông Lang Đình Thuyên, Trưởng bản Khẹo, bản vùng biên này có thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Mùa khô thì lạnh giá, sương mù, sương muối dày đặc; mùa mưa thường xảy ra lũ ống, lũ quét gây sạt lở đất. Bà con chỉ trồng được một vụ lúa duy nhất, còn lại 8 tháng trong năm là đất để không, dân thì không có việc làm, thu nhập gì. Nhưng rất phấn khởi, hiện nay các hộ dân đã tích cực trồng ngô, thậm chí là những cây có giá trị kinh tế cao hơn như khoai tây, hành, súp lơ. Những hộ có điều kiện hơn còn mạnh dạn vay mượn tiền từ ngân hàng, người thân đầu tư phương tiện mở rộng diện tích gieo trồng.

Sức bật của một xã vùng biên ở xứ Thanh
Người dân cùng cán bộ Bộ đội Biên phòng chăm sóc vườn rau

Các thôn khác trong toàn xã, bà con cũng đang thi nhau trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao đời sống. Hiện nay, toàn xã Bát Mọt đang triển khai nhiều mô hình, dự án giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống như: Dự án trồng cỏ voi để phát triển đàn bò và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung tại thôn Vịn; mô hình trồng ngô lai theo Chương trình 135, với tổng diện tích 45ha, số vốn đầu tư 270 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức hướng dẫn kỹ thuật cho bà con cách trồng, chăm sóc để cây ngô phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao.

Ông Lang Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt chia sẻ: Xã Bát Mọt chủ yếu có đồng bào dân tộc Thái sinh sống, từng là một trong những xã biên giới nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa với tỉ lệ hộ nghèo trên 75%, lại phải gồng mình trải qua bao cơn lũ quét, sạt lở. Nhưng hiện nay Bát Mọt đã có nhiều thay đổi, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cùng sự chung tay góp sức của những người lính biên phòng mà bức tranh đổi mới trên vùng biên đang dần hiện hữu. Vui nhất là việc bà con phấn khởi khi nhìn thấy được thành quả lao động sản xuất của mình, mong rằng mỗi bản làng sẽ tiếp tục thay đổi về tư duy sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Huệ Thi
Tags: “sức bật” Bát Mọt cái nghèo đeo bám khôi phục màu xanh của sự ấm no

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bình yên nơi biên giới

Từ nỗi lo mùa hè đến hành trình trưởng thành: Vinamilk cùng chung tay vì trẻ em Việt Nam

Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.
Bình yên nơi biên giới

SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức bổ nhiệm ông Vo Long Nhi (Andrew Vo) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2026. Việc bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn mới.
Bình yên nơi biên giới

KSFINANCE nợ hơn 33 tỷ đồng thuế

Tại Báo cáo của Thuế Hà Nội, địa chỉ kinh doanh hiện tại của Công ty này tại tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Cổ đông gồm ông Đỗ Anh Tuấn; cổ đông Lương Thành Long và cổ đông Bùi Văn Tư.
Bình yên nơi biên giới

Từ gian khó vươn lên, mang yêu thương sẻ chia cùng cộng đồng

Giữa vùng đất đầy nắng gió, doanh nhân Nguyễn Thanh Xuân âm thầm lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng nhiều hoạt động vì cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ông còn thường xuyên quan tâm, chăm lo người cao tuổi tại địa phương. Với ông, thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn bằng những giá trị nhân văn và trách nhiệm đối với xã hội.
Bình yên nơi biên giới

Người cao tuổi làm giàu nhờ mô hình nuôi bồ câu Pháp

Ở tuổi gần 70, ông Trần Đình Niên, hội viên NCT ở thôn Hợp Long II, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp, mỗi năm gia đình ông xuất bán khoảng 3.600 đôi chim thương phẩm ra thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phong trào NCT làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9