Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Có đến dự một buổi sinh hoạt hằng tháng của CLB Thơ Ca phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội mới thấy được bầu đam mê nhiệt huyết, sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng từ Ban Chủ nhiệm đến các hội viên CLB.
+
aa
-

Ông Lương Văn Thành đã gần 80 tuổi, Chủ nhiệm CLB cho biết: Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện nguyện vọng của đông đảo bà con và được sự nhất trí của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, CLB Thơ Ca phường Yên Sở đã được thành lập ngày 10/5/1993, đến nay hơn 30 năm hoạt động, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, ứng xử giao tiếp văn minh, hướng nếp sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư theo cái đẹp, cái văn minh tích cực.

Trước ông Thành đã có 4 người đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm CLB. Ban Chủ nhiệm đều thực hiện tốt mục tiêu, chương trình hoạt động hàng năm của CLB nên ngày càng kết nối, thu hút đông đảo hội viên là Nhân dân thuộc nhiều thành phần đối tượng yêu thích và tự nguyện tham gia. Tiếp nối và phát huy thành quả của những Ban Chủ nhiệm CLB trước đây, Ban Chủ nhiệm CLB hiện nay không chỉ duy trì mà còn đón chào tiếp nhận thêm những hội viên mới, duy trì số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 60-70 người, trong đó NCT chiếm số đông, còn lại là các thầy cô giáo trong phường.

Một tiết mục văn nghệ do các “cụ diễn viên” biểu diễn.
Một tiết mục văn nghệ do các “cụ diễn viên” biểu diễn.

CLB duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt thường kì vào ngày 27 hằng tháng. Trước khi diễn ra buổi sinh hoạt, để đạt hiệu quả cao nhất, Ban Chủ nhiệm phân công thành viên tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu giao lưu của các hội viên thông qua tổ, nhóm theo khu vực để sắp xếp chương trình cho phù hợp. Những sáng tác mới về thơ của các tác giả được trình bày, chia sẻ với các thi huynh thi hữu xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ mà các “diễn viên” đều là NCT, trong đó có những “cụ diễn viên” đã trên dưới 80 tuổi nhưng không kém phần sôi động khi chiếm lĩnh không gian sân khấu trình diễn những tiết mục ca múa hát đầy nhiệt huyết của mình. CLB còn có sự giao lưu kết nghĩa với các CLB Thơ Ca trên địa bàn TP Hà Nội, như CLB Thơ Ca phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; CLB Thơ Ca phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng...

Đến nay CLB đã cho ra mắt 9 tuyển tập thơ, với số lượng trên dưới 180 bài thơ/một tập. Nội dung các bài thơ tuyển đều ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu đất nước, quê hương, ca ngợi cuộc sống lao động sản xuất, xây dựng nếp sống giao tiếp văn minh, văn hóa... Kỉ niệm 30 năm ngày thành lập, tháng 5/2023, CLB đã xuất bản tập thơ có nhan đề “Hương Quê 2023”. Trong bài ”Ba mươi năm câu lạc bộ Thơ Ca”, in trong tập “Hương Quê 2023”, cụ Lê Văn Thành viết: “Ba mươi năm một chặng đường dài/ Thơ ca Yên Sở chẳng kém ai/ Vững bước đi lên cùng bạn hữu/ Dù trên đường còn lắm chông gai...”.

Chặng đường 30 năm của CLB Thơ Ca phường Yên Sở chưa phải là dài nhưng đã đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận mà nổi bật nhất là đã kết nối tình người, khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng dân cư trong cuộc sống lao động, học tập, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu, gia đình văn minh, hạnh phúc.

Với sự tận tâm đầy trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm CLB và sự nhiệt tình tham gia của các hội viên, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng, tiếp thêm sức sống mới đưa CLB Thơ Ca phường Yên Sở đi xa hơn và tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân trong phường.

Khúc Văn Quý
Tags: CLB Thơ Ca phường Yên Sở CLB thơ ca

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Nơi dẫn dắt những tâm hồn thơ

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9