Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Biết những bà con từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương tránh dịch còn nhiều khó khăn, vất vả, chủ một cơ sở kinh doanh đã tổ chức nấu cơm vừa hỗ trợ người về thực hiện cách ly y tế tập trung, vừa hỗ trợ anh chị em đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly và ở địa phương…
+
aa
-
Tấm lòng Vàng của vợ chồng anh Lành
Tấm lòng Vàng của vợ chồng anh Lành

Chuẩn bị bữa cơm.

Anh Trần Phước Lành, 47 tuổi, ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngày 4/10, khi bà con từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương tránh dịch phải thực hiện cách ly y tế tập trung. Biết bà con còn nhiều khó khăn, vất vả, để giúp bà con vượt qua khó khăn, yên tâm thực hiện cách ly phòng, chống dịch, vợ chồng anh đã tổ chức nấu cơm hỗ trợ bà con và lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung. Vì lý do riêng nên anh chị hỗ trợ mỗi ngày một bữa cơm chiều.

Để có những suất cơm phục vụ cho những người đang trong khu cách ly của xã, vào khoảng giữa buổi trưa, anh chị và một số anh em, bà con cùng xóm bắt tay vào chuẩn bị cho nấu nướng. Địa điểm nấu được đặt tại nhà vợ chồng anh Lành, ở khu dân cư ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, mỗi người một việc để đến 16 giờ là có cơm đưa đến cho bà con.

Tấm lòng Vàng của vợ chồng anh Lành

Anh Lành đưa cơm đến khu cách ly.

Tấm lòng Vàng của vợ chồng anh Lành

Chị Huỳnh Thị Thu Hằng (vợ anh Lành) bên số gạo để hỗ trợ bà con.

Trò chuyện với phóng viên, anh Lành cho biết: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên những người dân ở địa phương đang sinh sống, lao động tại các tỉnh, thành khác có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn phải trở về quê. Về địa phương, theo quy định, bà con phải thực hiện cách ly y tế tập trung trong thời gian 14 ngày. Trong những ngày thực hiện cách ly, để bà con yên tâm, vợ chồng anh đã bàn bạc, thống nhất nấu mỗi ngày một bữa cơm hỗ trợ bà con, góp phần nhỏ của mình vào công tác phòng, chống dịch bệnh với địa phương, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Ý định nhân văn của anh chị được nhiều người ủng hộ. Người góp gạo, người hỗ trợ rau, củ, quả, bánh, trái cây, người trực tiếp tham gia phục vụ nấu ăn,… để có những suất ăn ngon, đủ dinh dưỡng phục vụ bà con. Bữa cơm có các món cơm, canh, thức ăn mặn được thay đổi mỗi ngày giúp bà con ăn ngon miệng, hợp khẩu vị, tăng cường sức khỏe.

Chị Huỳnh Thị Thu Hằng, 47 tuổi, vợ anh Lành cho biết thêm: Mỗi ngày chúng tôi nấu khoảng 130 suất cơm. Đúng 16 giờ cơm được các tình nguyện viên của xã đến bếp nhận để trao cho lực lượng đang làm nhiệm vụ và những người dân đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn xã An Hiệp. Chúng tôi nấu cơm với mong muốn được giúp bà con mình bớt khó khăn trong những ngày thực hiện cách ly, yên tâm thực hiện tốt qui định về cách ly để sớm về với gia đình.

Được biết, ngoài hỗ trợ các suất cơm cho những người ở trong khu cách ly, từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, vợ chồng anh Lành còn kết nối với nhiều cá nhân hỗ trợ được gần 20 tấn gạo, 700 thùng mì gói và một số nhu yếu phẩm khác giúp đỡ hộ nghèo, người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch ở các xã An Hiệp, Phú Tân, Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa và thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành với tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Những ngày bà con về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân, anh Lành và mọi người còn ra đường hỗ trợ nước uống, bánh trái cho mọi người “nạp thêm năng lượng” để về khu cách ly tập trung an toàn.

Ngày 18/10, những người dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trở về với gia đình, thì ở xã An Hiệp có 2 ấp là ấp An Trạch và có khu vực dân cư bị phong tỏa do có ca mắc mới Covid-19, vợ chồng anh Lành và những người tham gia nấu cơm lại tiếp tục làm nhiệm vụ mới là hỗ trợ gạo, thực phẩm cho các gia đình trong khu vực phong tỏa.

Anh Lành cho biết thêm: Ngày hôm qua là ngày nấu cơm cuối cùng, bà con về hết nhưng địa phương lại có khu vực dân cư có ca mắc mới, bị phong tỏa, nhiều hộ dân gặp khó khăn vì không ra ngoài mua lương thực, thực phẩm phục vụ cho bữa ăn được nên chúng tôi lại tổ chức hỗ trợ bà con. Sáng nay chúng tôi có 600kg gạo, 200kg củ cải trắng, 200kg bầu và đã hỗ trợ cho trên 140 hộ dân ở khu vực ngã ba An Trạch.

Nói về việc làm thiện nguyện của vợ chồng anh Trần Phước Lành, ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: “Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ở nhiều địa phương của huyện Châu Thành đã có nhiều tấm gương thiện nguyện vì cộng đồng, hết mình vì cộng đồng bằng những việc làm rất thiết thực. Ai có gì hỗ trợ cái đó, người hỗ trợ gạo, người hỗ trợ rau củ, quả, có gia đình kéo cá dưới ao nhà hỗ trợ hàng tấn cá, có gia đình hỗ trợ cả ao bông súng rộng 6.000m2,…người hỗ trợ tổ chức bếp ăn, trong đó có gia đình anh Trần Phước Lành. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần vì cộng đồng của gia đình anh Lành và những người đã đồng hành tổ chức bếp ăn cho bà con bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Đó cũng là một hành động thiết thực góp phần vào thành công của cuộc chiến chống dịch Covid-19”.

Tấm lòng Vàng của vợ chồng anh Lành

Chuẩn bị rau và đưa đi hỗ trợ các gia đình trong khu vực phong tỏa.

Được biết, anh Trần Phước Lành là Trưởng nhóm từ thiện “Cuộc sống hãy nghĩ đến người khác”. Nhóm từ thiện này được kết nối với nhiều Mạnh thường quân trong và ngoài nước để tổ chức xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật ở địa phương.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Trần Thủ An
Tags: Tấm lòng Vàng Anh Trần Phước Lành ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9