Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Hướng về Trường Sa thân yêu:

Tạp chí Người cao tuổi vượt sóng mang tình cảm đến Trường Sa thân yêu

Trường Sa - nơi biểu tượng cho tinh thần bất khất của bao thế hệ quân và dân gìn giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Với những người làm báo họ khao khát được một lần đến, được tác nghiệp giữa mệnh mông sóng vỗ, được đem những sản phẩm báo chí của cơ quan ra với Trường Sa, ra với bạn đọc đang làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió.
+
aa
-

Khi được giao nhiệm vụ đi cùng đoàn công tác số 16 ra thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, không một chút suy nghĩ tôi nhận nhiệm vụ ngay vì tôi biết đây là vinh dự lớn cho cá nhân tôi cũng như của Tạp chí Người cao tuổi, cơ quan ngôn luận của Hội NCT Việt Nam; tiếng nói của NCT cả nước.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trung đọc Tạp chí Người cao tuổi, đảo Len Đao
Thiếu tá Nguyễn Hữu Trung đọc Tạp chí Người cao tuổi, đảo Len Đao

May mắn hơn các đồng nghiệp khác là được ra Trường Sa tác nghiệp, lần đầu ra Trường Sa, hành trang tôi mang theo là những tờ báo in Tạp chí Người cao tuổi đem ra tặng bạn đọc đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngon gió để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Bên cạnh đó, sau chuyến công tác, trong điều kiện môi trường tác nghiệp khắc nghiệt, nhưng hàng trăm hình ảnh, những câu chuyện về biển, đảo và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa được thể hiện đậm nét, nhân văn thông qua Tạp chí Người cao tuổi là kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ đọc Tạp chí Người cao tuổi giữa biển khơi
Cán bộ đọc Tạp chí Người cao tuổi giữa biển khơi

Trong hải trình, mỗi lần đặt chân lên thềm cát san hô của đảo chìm, đảo nổi, trong tôi lại trào dâng niềm tự hào. Hình ảnh chiến sĩ Hải quân đứng canh cột mốc chủ quyền uy nghi giữa đảo, những người lính nước da màu nắng tươi giòn, những nhà dân yên bình nép sau rặng bàng rợp mát, đâu đó bi bô tiếng trẻ học vần, v.v.

Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi nhà báo, được đến thăm và tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa là một niềm vinh dự lớn, luôn đọng lại những ấn tượng khó phai, dù điều kiện tác nghiệp ở đó không hề đơn giản. Bởi, Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, nơi có những con người can trường, bản lĩnh, ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, chiến sĩ Kim Văn Tới, 24 tuổi, quê Nam Định cho biết; trước khi ra làm nhiệm vụ tại Nhà giàn KD1/9 tôi công tác tại Lữ đoàn đặc công Hải quân 126, ở đây mọi người thương yêu nhau, đùm bọc nhau như một gia đình, ngoài những lúc tập luyện chúng tôi còn trồng rau, nuôi gà, lợn để cải thiện đời sống. “Chăm sóc vườn rau hàng ngày còn rèn cho chúng tôi tính tỉ mỉ, kiên nhẫn của một người lính Cụ Hồ”.

Giờ thư giãn của các chiến sĩ trể trên đảo An Bang
Giờ thư giãn của các chiến sĩ trể trên đảo An Bang

Đến với Trường Sa là cơ hội để các thành viên đoàn công tác được tiếp xúc với quân và dân Trường Sa, được phản ánh cuộc sống, tinh thần các chiến sĩ ở nơi đảo xa qua ống kính nhiếp ảnh. Trên đảo xa, giữa nơi nghìn trùng sóng vỗ nhưng mọi người vẫn đoàn kết, tạo nên không khí ấm cúng tình thân, dù còn nhiều khó khăn.

Chúng tôi đến thăm 6 đảo và Nhà giàn DK1/9. Đến thăm đảo nổi, ấn tượng của đoàn công tác là khuôn viên, cảnh quan được cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chăm sóc giống như ở đất liền, tạo cảm giác các đảo nơi trùng khơi gần gũi với quê hương.

Giờ thư giãn của các chiến sĩ trể trên đảo An Bang
Tạp chí Người cao tuổi trên tủ sách của Nhà giàn DK1/9

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân là con em các tỉnh, thành phố trong cả nước đã gác lại những tình cảm riêng tư, hoài bão, khát vọng lớn để có mặt làm nhiệm vụ trên các nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.

Dẫu biết rằng cuộc sống của cán bộ, nhân dân, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, sự chung tay góp sức của nhân dân, chiến sĩ cả nước, chắc chắn huyện đảo Trường Sa sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, là pháo đài kiên trung bất khả xâm phạm. Đó cũng là trách nhiệm cao cả của những người làm báo chúng tôi trong thực hiện chiến lược tuyên truyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Linh
Tags: Tạp chí Người cao tuổi chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Trang báo nhỏ – ký ức lớn của một thời hoa lửa

Khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên”

Sáng 23/5, tại sân vận động trung tâm xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra từ ngày 23 đến 31/5. Chương trình thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham dự.
Trang báo nhỏ – ký ức lớn của một thời hoa lửa

Chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Trong hai ngày 21 - 22/5, Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội, về phía Trung ương Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch; về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh cùng 136 đại biểu chính thức là cán bộ Hội NCT tiêu biểu các xã, phường trên địa bàn.
Trang báo nhỏ – ký ức lớn của một thời hoa lửa

Tỉnh Thanh Hóa ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Chiều 21/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồng chí Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.
Trang báo nhỏ – ký ức lớn của một thời hoa lửa

Đắk Lắk: Xã Dray Bhăng sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hòa trong không khí phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử, xã Dray Bhăng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), góp phần lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời xây dựng cảnh quan địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9