Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Suốt 3 ngày tham dự, theo dõi và hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội Giải thể thao NCT tỉnh Sơn La năm 2023, tôi càng thấm thía và khẳng định rằng, đối với NCT thì hạnh phúc rất giản dị là không chỉ tiếp tục cống hiến mà tài sản đáng quý nhất của NCT chính là được vui khỏe, được giao lưu, chia sẻ lẫn nhau.
+
aa
-
Các đoàn tham gia Giải
Các đoàn tham gia Giải

Những ngày đầu tháng Ba, hoa mận hoa mơ đang nở trắng núi rừng Tây Bắc; đan xen sắc hồng sắc đỏ của những cây đào nở muộn như đang cố níu giữ mùa Xuân ở lại lâu hơn. Gần 130 kì thủ (cờ tướng), vận động viên (dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn) NCT hội tụ tại huyện biên giới vùng cao Sông Mã đua nhau tranh tài và sôi nổi giao lưu. Thật xúc động khi trong khuôn khổ của Giải, tôi được chứng kiến các thành viên nam của đoàn Hội NCT huyện Mộc Châu và huyện Mường La đã sáng tạo tổ chức tặng hoa các nữ vận động viên nhân dịp kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)…

Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Sông Mã chào mừng khai mạc Giải
Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Sông Mã chào mừng khai mạc Giải

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, để rồi khi giải đấu khép lại, ai về nhà nấy, họ lại tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt của phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Hơn thế nữa, họ - lớp người “cây cao bóng cả” còn phát huy vai trò mẫu mực trong gia đình, cộng đồng rèn luyện sức khỏe dẻo dai, bền bỉ theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các thành viên nam đoàn Mộc Châu tặng hoa chị em nhân dịp Ngày Quốc tế NCT 8-3
Các thành viên nam đoàn Mộc Châu tặng hoa chị em nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Hai nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc mà tôi có cơ hội tiếp xúc là bà Phạm Thị Thu, hội viên NCT huyện Mộc Châu và bà Trần Thị Thơ, hội viên NCT huyện Mai Sơn. Hai bà đều mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị rất tích cực và tốn kém, song các bà đã không nản chí mà mạnh mẽ vượt lên số phận, lấy văn nghệ, thể thao làm nguồn vui sống; lấy CLB, bạn hữu tuổi già làm trụ cột tinh thần. Hai bà chia sẻ: Đến với dưỡng sinh, tham gia sinh hoạt tại CLB, chúng tôi thấy vui hơn, khỏe hơn, tự tin hơn, và có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật. Ra sân, gặp bạn già là không còn nghĩ đến bệnh nữa…

Đoàn Hội NCT huyện Mường La tại Giải
Đoàn Hội NCT huyện Mường La tại Giải

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Thể thao quần chúng, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo thể dục thể thao tỉnh Sơn La, Trưởng ban Giám khảo, cho biết: Hằng năm, Sở đều phối hợp với Hội NCT tỉnh tổ chức Giải thể thao NCT tỉnh, theo từng môn thi đấu riêng. Năm nay là lần đầu tiên giải tổ chức đủ 4 môn là thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn. Đã có 127 vận động viên đại diện cho 9/12 huyện, thành phố về tham dự giải. Môn thể dục dưỡng sinh thi đấu ở 8/10 nội dung; môn cờ tướng, bóng bàn thi đấu 2 nhóm tuổi của nam 60 - 66 và 66 trở lên; môn cầu lông thi đấu 3 nhóm tuổi 55 - 59, 60 - 65 và 66 trở lên. Tổng kết chương trình, Ban tổ chức trao 20 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đơn vị có sự đầu tư trong tuyển chọn và huấn luyện tốt nên chất lượng chuyên môn cao hơn mọi năm, các trận thi đấu diễn ra kịch tính, quyết liệt, bám đuổi sát nút, tạo nhiều bất ngờ cho khán giả. Đây là giải đấu có ý nghĩa rất lớn, tạo được không khí ngày hội thể thao của NCT hưởng ứng chuỗi hoạt động trong tuần lễ kỉ niệm 70 năm thành lập huyện biên giới Sông Mã.

Thấy gì từ một giải thể thao người cao tuổi?

Phấn khởi được là đội chủ nhà với nhiều màn biểu diễn ấn tượng của NCT và giáo viên, học sinh thị trấn chào mừng giải, ông Quàng Văn Tiện, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Sông Mã, thành viên Ban Giám khảo, nói: Chúng tôi rất vui mừng vì Giải thể thao NCT tỉnh tổ chức tại Sông Mã, như một hoạt động ý nghĩa của NCT, góp phần hưởng ứng, làm sôi động và phong phú thêm tuần lễ kỉ niệm 70 năm thành lập huyện. Nhiều năm qua, Hội NCT huyện đều tuyển chọn đoàn tham gia cấp tỉnh và đoạt giải cao.

Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Mường La Lê Bá Khanh vừa dẫn đoàn vừa trực tiếp tham gia biểu diễn dưỡng sinh môn cá nhân nam; được biết vợ ông cũng là hội viên NCT và tham gia trong đội hình dưỡng sinh. Ông Khanh cho biết: Năm nào Mường La cũng thành lập đoàn tham gia giải cấp tỉnh. Đến với giải lần này, Mường La có 17 vận động viên, tham gia đủ 4 môn cờ tướng, dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn. Đoàn được UBND huyện, Hội NCT và UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn nghỉ nên các vận động viên rất yên tâm, chỉ lo tập trung vào thi đấu. “Khó nhất vẫn là bài biểu diễn tập thể, làm sao cho đều, đẹp và chuẩn đủ động tác”, ông Khanh nói.

Thi đấu cờ tướng
Thi đấu cờ tướng
Biểu diễn dưỡng sinh bài tập thể
Biểu diễn dưỡng sinh bài tập thể

Hùng hậu nhất vẫn là đoàn Hội NCT huyện Mộc Châu, có 39 vận động viên, với tinh thần thể thao vui khỏe, cao thượng và nỗ lực cao nhất, cống hiến nhiều bài biểu diễn hay, chất lượng nhất có thể. Các vận động viên của đoàn đều lấy từ Hội NCT thị trấn Mộc Châu và Hội NCT thị trấn Nông trường Mộc Châu, là 2 đơn vị nòng cốt, có điều kiện hơn so với cơ sở khác. Kết thúc giải, đoàn đã giành 6 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, là đoàn có số Huy chương nhiều nhất giải. Bà Nguyễn Thị Tiện, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện, Trưởng đoàn, cho biết: Trong đoàn có mấy cặp đôi cùng tham gia, vừa là vận động viên vừa là khán giả cổ vũ cho nhau. Tuy đã 76 tuổi, ông Nguyễn Minh Sơn vẫn cùng vợ là bà Đàm Thị Bình, 73 tuổi tham gia; ông bà còn được con trai trực tiếp đưa đến Hội thao bằng xe riêng của gia đình. Vợ chồng ông Đào Hải An và bà Vũ Thị Thái đã nhiều lần cùng nhau tham gia các giải thể thao của NCT tỉnh. Những cặp đôi ông Sơn bà Bình, ông An bà Thái thật là tấm gương sáng, xứng đáng được tôn vinh “Gia đình thể thao” của năm.

Thi đấu bóng bàn nội dung nữ
Thi đấu bóng bàn nội dung nữ
Ban tổ chức trao Huy chương cho các cá nhân xuất sắc đoạt giải
Ban tổ chức trao Huy chương cho các cá nhân xuất sắc đoạt giải

Tuy nhiên, qua theo dõi của phóng viên và phản ánh của một số cán bộ, hội viên, vận động viên tham gia chương trình, vẫn thấy đâu đó trách nhiệm, sự quan tâm, chu đáo còn chưa đúng mức. Có đoàn còn chưa được cấp ủy, chính quyền và Hội NCT địa phương quan tâm, tạo điều kiện mà bằng niềm đam mê, tâm huyết với thể thao, với phong trào nên tự rủ nhau góp tiền tham gia. Cũng có tư tưởng cho rằng trách nhiệm của giải là của ngành văn hóa, thể thao nên một số ít cán bộ Hội còn phó mặc cho ngành tổ chức, dẫn đoàn từ A đến… Z!!!

Bài và ảnh: Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Người Cao tuổi
Tags: tỉnh Sơn La Hội NCT Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Giải thể thao NCT năm 2023

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Gia Lai: Hội NCT xã Kbang Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9