Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Tốp ca Họa Mi: Từ tiếng hát tuổi thơ đến nguồn cảm hứng hôm nay

Hơn nửa thế kỷ trước, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (khi đó là CLB Thiếu nhi Hà Nội), những đứa trẻ mới 7, 8 tuổi trong tốp ca Họa Mi đã cất lên tiếng hát trong trẻo, lan tỏa niềm tin và nghị lực.
+
aa
-

Ra đời từ thập niên 1960 - 1970, tốp ca Họa Mi gắn liền với phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” của dân tộc. Hôm nay, những “cánh chim nhỏ” năm nào đã thành các ông bà, nhưng lời ca tiếng hát vẫn vẹn nguyên, thắp sáng ngọn lửa đam mê nghệ thuật và trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Tốp ca Hoạ Mi năm 1975
Tốp ca Hoạ Mi năm 1975

Ký ức của các Họa Mi ngày ấy gắn liền với những buổi tập hát giữa lúc sơ tán, hay khi xe com-măng-ca của Đài Tiếng nói Việt Nam đón các em về Hà Nội thu thanh tại 58 Quán Sứ. Các buổi diễn cho các chú bộ đội trên mâm pháo, hát cho thương binh và cho các dũng sỹ diệt Mỹ từ miền Nam ra, hay đón tiếp các đoàn quốc tế... sẽ mãi là những kỷ niệm không bao giờ quên.

Trong chiến tranh, tiếng hát trong trẻo của các Họa Mi nhí ngày ấy vang lên trên sóng phát thanh, trên truyền hình, trở thành một phần của phong trào ca nhạc thiếu nhi cả nước. Nhiều bài hát kinh điển của thiếu nhi như “Đi học” của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo, phổ lời thơ của liệt sỹ Hoàng Minh Chính năm 1972; bài hát “Em bay trong đêm pháo hoa” sáng tác năm 1975 của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích; bài “Bác Hồ - Người cho em tất cả” của nhạc sỹ Hoàng Long - Hoàng Lân mà Họa Mi thu thời ấy vẫn còn được lưu giữ đến nay trong album “Những bài ca đi cùng năm tháng”.

Các Họa Mi cùng đội danh dự đón đoàn quốc tế
Các Họa Mi cùng đội danh dự đón đoàn quốc tế năm 1973

NSƯT Hồng Kỳ, thành viên CLB, nhớ lại: “Tốp ca Họa Mi phát triển mạnh từ năm 1967, được học hát, múa, nhạc và tự hào đóng góp tiếng hát trong chương trình “Tiếng hát át tiếng bom”. Ở tuổi thiếu nhi, chúng tôi đã hát cho đồng bào cả nước nghe, hát để khẳng định tinh thần Hà Nội – Việt Nam kiên cường”.

“CLB Họa Mi không chỉ là ký ức, mà còn là nơi để chúng tôi tiếp tục cống hiến, truyền lại tình yêu âm nhạc cho thế hệ trẻ. Ở tuổi nào đi chăng nữa, tiếng hát vẫn giúp chúng tôi thấy mình trẻ lại” - Cây đơn ca Minh Hà, đại diện cho CLB Họa Mi.

Không chỉ ca hát, các Họa Mi còn được tham gia vào đội danh dự của CLB, được chọn đi tặng hoa cho nhiều sự kiện lớn, từ lễ duyệt binh 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, đến các buổi gặp gỡ nguyên thủ quốc gia. Các em Họa Mi lúc đó là gương mặt đại diện cho thiếu nhi Thủ đô, góp phần khẳng định tài năng và bản lĩnh của thế hệ trẻ Hà Nội trong những năm tháng lịch sử.

Cây đơn ca Minh Hà tặng hoa trên lễ đài duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình năm 1973
Cây đơn ca Minh Hà tặng hoa trên lễ đài duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình năm 1973

Đằng sau thành công của Họa Mi là sự dìu dắt tận tâm của các nhạc sĩ và cán bộ phụ trách. Những nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hoàng Vân, Nguyễn Đức Toàn, Văn Dung, Hoàng Long - Hoàng Lân… đã đem sáng tác mới giao cho Họa Mi thể hiện. Các anh chị phụ trách như anh Quốc Hưng, anh Trung Cường, chị Minh Ngọc, “mẹ Trường” không chỉ dạy hát mà còn lo từng bộ váy áo, bữa ăn, chăm chút để các thành viên của tốp ca Họa Mi yên tâm biểu diễn. Đạo diễn Trần Đức của chương trình “Những bông hoa nhỏ” cũng đã chọn Họa Mi góp mặt trong buổi phát sóng truyền hình đen trắng đầu tiên của VTV Việt Nam năm 1972, tạo dấu mốc quan trọng để giọng hát của Họa Mi đi vào ký ức hàng triệu gia đình.

Tốp Hoạ mi trong trường quay của VTV cho chương trình Những Bông hoa nhỏ đầu tiên năm 1972
Tốp ca Hoạ Mi trong trường quay của VTV cho chương trình "Những Bông hoa nhỏ" đầu tiên năm 1972

Sau năm 1976, những Họa Mi đầu tiên đã tỏa đi khắp miền đất nước, rồi ra thế giới học tập, công tác, tiếp tục cống hiến trong nhiều lĩnh vực. Dù ở đâu, tình yêu ca hát và tình cảm gắn bó với Cung Thiếu nhi vẫn trở thành sợi dây kết nối. Mỗi dịp kỷ niệm, họ lại trở về “ngôi nhà tuổi thơ”, gặp lại đồng đội, cùng cất cao tiếng hát.

Trong Đại nhạc hội “Khúc Hạ” kỷ niệm 70 năm Cung Thiếu nhi Hà Nội (26/5/2025), các Họa Mi ngày ấy đã trở lại sân khấu. Mới đây, tại Chương trình “Ký ức mùa Thu” do Công ty CP Quốc tế Nhân Ái, Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái tổ chức, các Họa Mi đã cháy hết mình với những ca khúc năm xưa gợi cho các đại biểu, khán giả, những người cao tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm niềm xúc động sâu sắc, đầy gợi nhớ và tự hào về một thời tuổi trẻ đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Mái tóc đã điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui, giọng hát vẫn trong trẻo của Họa Mi đã khiến khán giả như được sống lại ký ức một thời. Đằng sau lời ca ấy không chỉ là hoài niệm, mà còn là thông điệp: Tuổi tác không thể ngăn cản niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần cống hiến.

Tốp ca Hoạ mi trong Đại nhạc hội Khúc Hạ
Tốp ca Hoạ mi trong Đại nhạc hội "Khúc Hạ"

Nhiều người trong số họ nay đã là nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ… thành đạt. Nhưng khi nhắc đến Cung Thiếu nhi, tất cả đều khẳng định đây là “bệ phóng” đã rèn luyện tài năng, nhân cách và bản lĩnh từ thuở thiếu thời. Cung Thiếu nhi đã gieo vào tâm hồn họ tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào được cống hiến.

Tốp ca Họa Mi: Từ tiếng hát tuổi thơ đến nguồn cảm hứng hôm nay
Tốp ca Hoạ Mi trong "Ký ức mùa Thu"

Cây đơn ca Minh Hà ngày ấy, giờ đã là tiến sỹ khoa học, người đã dầy công viết kịch bản và dàn dựng hai chương trình cho Hoạ Mi và cùng Hoạ Mi dàn dựng tại “Khúc Hạ” và “Ký ức mùa Thu” cho biết: Các thành viên CLB Họa Mi hôm nay không chỉ hát cho mình, mà còn hát cho thế hệ sau. Chúng tôi muốn kể cho các em thiếu nhi nghe câu chuyện một thời, khuyến khích các em giữ niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ. “Hãy mơ ước và hãy phấn đấu hết mình. Với gia đình và ước mơ làm bệ phóng, các em sẽ bay cao, bay xa”…

Tốp ca Họa Mi: Từ tiếng hát tuổi thơ đến nguồn cảm hứng hôm nay
TS Minh Hà trong "Ký ức mùa Thu"

Hành trình của CLB Họa Mi là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc bản lĩnh và tạo động lực cho cả đời người. Từ những cô bé, cậu bé năm xưa đến nay đã thành ông bà, họ vẫn giữ ngọn lửa đam mê, góp phần làm giàu đẹp đời sống văn hóa của cộng đồng, truyền cảm hứng cho lớp trẻ nối tiếp.

Thanh Hà
CÙNG CHỦ ĐỀ: Người Cao tuổi
Tags: clb họa mi NCT

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Tiếng trống gìn giữ hồn cội nguồn của dòng họ Nguyễn Như

Giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa của xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An – nơi trước đây thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ – tiếng trống tế của dòng họ Nguyễn Như vẫn vang lên đều đặn qua nhiều thế hệ như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là âm thanh của nghi lễ, tiếng trống ấy còn là biểu tượng của lòng thành kính tổ tiên, của tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dòng họ.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Niềm tự hào, khát vọng vươn lên từ những giá trị tốt đẹp trong bài thơ “Mừng Phật Đản”!

Từ cảm hứng về Thiền phái Trúc Lâm và vẻ đẹp thanh tịnh của đất Phật Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, bài thơ "Mừng Phật đản" của tác giả Hồng Gai đã gửi gắm niềm tự hào về truyền thống văn hóa - tâm linh dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng an hòa, đoàn kết và phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Từ lễ giỗ Phan tộc, nghĩ về phương cách truyền “mã văn hóa” cho con cháu

Trong không gian linh thiêng của lễ giỗ Tổ dòng họ Phan Tự ở làng Chài - Võng La (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lớp con cháu hôm nay vẫn được nghe lại chuyện người xưa, chuyện đạo học, lòng yêu nước và nếp nhà của một dòng họ ven sông Hồng. Từ một lễ giỗ họ truyền thống, gợi ra câu chuyện lớn hơn về cách người Việt bao đời nay vẫn bền bỉ truyền “mã văn hóa” cho hậu thế bằng chính ký ức gia đình, truyền thống dòng họ và văn hóa làng quê.
Phường Kim Liên trang trọng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Nhất trống Lâm Yên… âm vang giữ hồn xứ Quảng xưa

Chúng tôi tìm về làng trống Lâm Yên, thuộc thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP. Đà Nẵng. Từ đầu ngõ nhỏ dẫn vào làng, âm thanh trầm hùng của những nhịp trống thử đã vang lên, dội vào không gian như một lời chào năm mới. Tiếng trống ấy không chỉ báo hiệu mùa lễ hội đang đến gần, mà còn là nhịp đập của một làng nghề hơn hai thế kỷ vẫn bền bỉ tồn tại giữa dòng chảy thời gian...
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9