Bình thường từ 5 giờ 30 sáng, cụ Gái đã có mặt tại công viên thể thao cạnh trụ sở UBND xã Đại Đồng (cũ) say sưa tập luyện trên các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Mỗi buổi cụ tập khoảng 30-40 phút. Hơn chục năm qua, nhất là từ khi chính quyền địa phương quan tâm lắp đặt các bộ dụng cụ tập luyện thể thao tại đây, cụ càng chăm chỉ hơn, coi đó như niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.
![]() |
| Cụ Chu Thị Gái 86 tuổi tập thể thao tại khu công viên. |
Điều đáng quý, ở tuổi 86, cụ vẫn giữ được nước da bánh mật khỏe khoắn, săn chắc, giọng nói trầm ấm, rõ ràng, đôi mắt sáng, lưng thẳng. Cụ tập các động tác khá nhanh nhẹn, dứt khoát trên các loại dụng cụ thể thao khác nhau, từ dụng cụ đạp xe tại chỗ, đến các dụng cụ: Xoay, lắc hông, eo, đi bộ trên không, xoay vai, tập cơ lưng, bụng... Cụ Gái chia sẻ: “Ngày nào tôi không tập là bị đau gối, tức chân, ngồi lâu đứng mãi không được, cơ thể mỏi mệt. Cứ tập luyện đều đặn mỗi ngày là thấy người dẻo dai, nhẹ nhõm, khoan khoái, dễ chịu”.
Không chỉ chú trọng rèn luyện sức khỏe, cụ Gái còn là tấm gương về lối sống tiết kiệm, giản dị, luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Những dịp được đón thọ ở các tuổi 70, 75, 80, 85,…, cụ đều khuyên bảo con cháu và bà con lối xóm không tổ chức ăn uống linh đình, chỉ quây quần trong gia đình, giữ gìn nếp sống văn minh. Cụ cũng thường nhắc nhở các con cháu chăm chỉ làm ăn, hiếu thuận, giữ gìn gia phong, sống chan hòa với xóm giềng.
Hình ảnh cụ Chu Thị Gái mỗi sáng miệt mài tập thể dục đã trở thành quen thuộc với người dân trong khu vực, lan tỏa tinh thần yêu thể thao, yêu cuộc sống. Tấm gương say mê tập luyện thể dục của cụ Gái đã tác động tích cực đến việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Mùa vải chín sớm
Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà
Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng
Thói quen “tiếc của” hay tự... “rước bệnh”
Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững
Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn
Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí
