Cụ Nguyễn Văn Chương sinh ra tại Thái Bình. Năm 1959, cụ tốt nghiệp Đại học Y (Hà Nội), chuyên ngành cơ, xương, khớp, vật lí trị liệu và phục hồi chức năng. Năm 1980, cụ bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Y học Bulgaria. Sau đó, cụ về nước và làm việc tại Ban Y tế của Bộ Năng lượng. Nghỉ hưu năm 1992, cụ quyết định mở phòng khám để khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Bệnh nhân ở phòng khám của cụ đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ 6 - 7 tháng đến các cụ 80 tuổi. Các bệnh mạn tính, nặng nhất là cơ xương khớp, bại liệt, tai biến cụ đều có cách chữa trị riêng biệt.
Tính đến nay, phòng khám của cụ đã mở được 27 năm. Phòng khám nhỏ nằm nép mình trong con ngõ 424 Thụy Khuê (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) lúc nào cũng chật kín người đến chờ được vị lương y khám bệnh. Bệnh nhân nghèo tìm đến phòng khám của cụ Chương rất đông. Mỗi tháng, trung bình cụ chữa trị cho 300-400 bệnh nhân. Đặc biệt là hoàn toàn miễn phí cho những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra trong nghèo khó, những ngày công tác lại tiếp xúc với nhiều công nhân lao động, BS Chương hiểu hơn ai hết nỗi khổ của người nghèo khi mắc bệnh mà không có tiền chữa trị. Cụ tâm sự: "Tôi vốn dĩ xuất thân từ nhà nghèo, thâm tâm luôn muốn mở phòng khám nhân đạo. Giúp người chính là giúp mình. Đó là lẽ sống của tôi. Đa số bệnh nhân đến với tôi là lao động nghèo, bệnh lâu năm đã đi chữa nhiều nơi không khỏi, hoặc họ không có điều kiện để vào những phòng khám, bệnh viện lớn”.
Dù đã ngoài bát tuần, BS Chương vẫn hết lòng làm việc giúp đời với tâm niệm: "Còn sức khỏe, còn được cống hiến, đó chính là niềm vui”
Tin tức bạn quan tâm
Những “Cây cao bóng cả” tỉnh An Giang: Lan tỏa trách nhiệm, tận tâm vì cộng đồng
Cựu chiến binh cao tuổi làm giàu từ ý chí và nghị lực
Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi
Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh
Người cao tuổi làm nông nghiệp hữu cơ, phát triển kinh tế bền vững
Người cao tuổi Sơn La lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng
Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ
