Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Ông Nguyễn Văn Thông, 73 tuổi, có trên 30 năm làm nghề bán báo trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nói với giọng thật buồn: “Hiện nay ai cũng có điện thoại thông minh nên chỉ cần bấm máy là đọc được các loại báo mà không phải mất tiền mua.
+
aa
-

Vì vậy báo giấy giờ đa phần chỉ bán cho người cao tuổi, người chạy xe “ôm”. Đã vậy dịch bệnh Covid -19 xuất hiện, người ta “ngán” ra đường nên càng ế ẩm”.

Trước đây ông bán mỗi ngày trên 200 tờ báo, tạp chí các địa phương, nhiều nhất là báo Công an TP Hồ Chí Minh, Người Lao động, Tuổi trẻ, Thanh niên… nhưng nay con số này chỉ còn khoảng 50 tờ.

Cũng lâm vào tình trạng này, ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, có 38 năm bán báo, ngụ phường Tân Nhuận Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lo lắng kể: “Lúc trước mỗi ngày bán khoảng 170 tờ báo các loại kiếm được trên 100.000 đồng. Vừa bán, vừa đọc báo “miễn phí” để mở mang kiến thức. Từ khi có quy định hạn chế ra đường do dịch bệnh Covid-19, việc buôn bán khó quá. Tình hình này chắc “nghỉ bán”, mà nghỉ rồi biết lấy gì mà sống. Thôi thì tới đâu hay đó”.

Ông Minh cùng xe báo “lưu động” ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Ông Minh cùng xe báo “lưu động” ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Mỗi ngày ông Minh đẩy xe báo “lưu động” dạo quanh trung tâm thành phố, một số làng hoa, điểm du lịch… bán cho “mối ruột”. Sau đó đậu xe tại một điểm trước Bưu điện để bán đến 12 giờ mới về nhà. Mấy ngày nay ông phải nhận thêm bánh tét, bánh lá dừa, vật dụng gia đình rẻ tiền bán thêm. Ông tâm sự: “Buồn thì nói vậy thôi chớ bỏ nghề bán báo thì buồn lắm. Mấy ngày nay, tôi vừa bán báo, vừa làm công tác thông tin về dịch Covid-19 cho mọi người. Mới đây, tôi còn giải thích Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ về việc cách li xã hội khác với chuyện “giới nghiêm”; “phong tỏa”… Nhờ vậy nhiều người từ bỏ ý định mua thức ăn, xăng dầu dự trữ trong nhà đó”. Ông nói với vẻ tự hào.

Bà Lê Thị Hảo, 77 tuổi, gần 30 năm bán báo trên đường Hoàng Thái Hiếu, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thì nói: “Mấy tháng qua chuyện bán báo giấy sa sút trên 50%, bởi người ta coi diễn biến dịch Covid-19 trên truyền hình, điện thoại nhanh hơn nhiều lại không mất tiền mua báo. Khó khăn chung mà. Hiện giờ mỗi ngày tôi bán được từ 50 - 60 tờ. Mấy tháng nay tôi lấy thêm mỗi ngày 50 tờ vé số để bán, giờ Nhà nước lại tạm ngưng phát hành vé số nên “án binh bất động” luôn. Hôm qua chính quyền tới thăm hỏi và cho gạo, tiền, thấy mừng quá. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục bán báo vì gắn bó với nó mấy mươi năm rồi”.

Cùng với các ngành nghề kinh doanh khác, nghề bán báo giấy cũng đứng trước rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng đáng mừng đại đa số người bán vẫn “bám trụ”, chưa ai có ý định “giải nghệ” dù thu nhập rất hạn chế. Đã vậy họ đã và đang là những tuyên truyền viên rất tích cực góp phần cùng Nhà nước đối phó với đại dịch đang diễn ra trên cả nước.

Bài và ảnh Trương Thanh Liêm
Tags: nghề bán báo báo giấy Dịch bệnh COVID-19 tuyên truyền viên bán báo dạo

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Bộ Y tế ra hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9