Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Tôi có dịp ghé thăm vợ chồng thương binh, cựu chiến binh Hồ Văn Hiển, 87 tuổi, ở phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+
aa
-

Ngồi trước mặt tôi là nhân chứng sống trong trận chiến thắng Đak Pơ. Sử sách còn ghi rõ trận đánh ấy, ta tiêu diệt và bắt sống gần 2.000 tên Pháp; thu 375 xe cơ giới, 18 khẩu đại bác cùng rất nhiều vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: "Đây là một trận phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt, tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng với hiệu quả cao, đánh trúng vào chỗ yếu của địch, bồi thêm cho chúng một đòn thất bại nặng nề...". Trận đánh được ví như trận "Điện Biên Phủ" ở Liên khu V. Qua thất bại này, các binh đoàn còn lại của thực dân Pháp rất hoang mang, tinh thần rệu rã, và chỉ 3 ngày sau khi rút khỏi Pleiku, ngày 20/7/1954, thực dân Pháp đã phải hạ bút kí Hiệp định Geneva, chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương.

Vợ chồng hai cụ Hồ Văn Hiển - Phan Thị Kim Phương
Vợ chồng hai cụ Hồ Văn Hiển và cụ Phan Thị Kim Phương

Trong trận đánh trên, cụ Hiển bị thương và bị địch bắt đày ra nhà tù Côn Đảo. Ổ sắt không khóa nổi những linh hồn bất tử, xà lim không giam nổi ý chí quật cường của cụ và bạn tù. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cụ được thoát khỏi cảnh "địa ngục trần gian" và trở về đoàn tụ với gia đình ở xã Bình Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chưa kịp nghỉ ngơi, cụ đã vội vã lên tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là tỉnh Gia Lai) nhận công tác vì nơi đây đang cần những cán bộ chung tay cùng đồng bào các dân tộc chiến thắng đói nghèo, lạc hậu; cuộc vật lộn cam go cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội công bằng, văn minh... Nghỉ hưu, được Đảng phân công, cụ lại tham gia các chức vụ ở tổ dân phố như: Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Trưởng ban Tù chính trị phường. Ở tuổi thượng thọ hiện nay, do mắc bệnh tai biến nhẹ, cụ được Chi bộ Đảng cho phép nghỉ ngơi hoàn toàn. Với những cống hiến và thành tích xuất sắc, cụ được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và Kỉ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Đền Tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh IT
Đền Tưởng niệm liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh IT

Người bạn đời của cụ Hiển là cụ Phan Thị Kim Phương, năm nay 81 tuổi, sinh ra lớn lên trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh (xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cụ xung phong vào bộ đội từ năm 1959, thuộc đơn vị Tổng đội Chính trị 22 (Quân khu IV). Dưới làn mưa bom, bão đạn, cụ vẫn tất tả suốt ngày, thâu đêm lo cho bộ đội "ăn no, đánh thắng". Sau ngày đất nước sạch bóng quân thù, cụ nhận công tác tại Công ty Xăng dầu Gia Lai - Kon Tum và nghỉ hưu vào năm 1989. Cũng như chồng, về hưu nhưng cụ Phương vẫn chưa nghỉ ngơi mà tham gia Chi hội trưởng Chi hội NCT từ năm 2000 đến 2017. Năm 2002, cụ tham gia cấp ủy chi bộ phụ trách các đoàn thể. Các đoàn thể do cụ phụ trách hoạt động đều và đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Hiện nay, ở lứa tuổi "bát thập thượng thọ" cụ Phương vẫn đang giữ chức Chi hội trưởng Chi hội 5 Cựu chiến binh; năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND TP Pleiku tặng Giấy khen. Cụ cũng được UBND TP Pleiku khen thưởng về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trước đó, trong thời gian quân ngũ, cụ được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì và Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

Các CCB gặp gỡ tại Lễ kỉ niệm chiến thắng Đak Pơ. Ảnh IT
Các CCB gặp gỡ tại Lễ kỉ niệm chiến thắng Đak Pơ. Ảnh IT

Các con của hai cụ, một người là Tổng giám đốc doanh nghiệp, hai người là phó trưởng phòng doanh nghiệp. Hai cụ xứng đáng có cuộc sống tĩnh dưỡng, được quây quần bên đàn con cháu đông vui, là bao thú vui trong cảnh điền viên. Nhưng những kí ức về những ngày cầm súng và những ngày sống trong nanh vuốt của kẻ thù vẫn không phai mờ trong tâm khảm.

Văn Thư
Tags: nhân chứng sống Đại tướng Võ Nguyên Giáp đòn thất bại nặng nề vật lộn cam go hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nhớ mãi những lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi gặp đoàn cựu TNXP tháng Chín năm ấy

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Nhớ mãi những lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi gặp đoàn cựu TNXP tháng Chín năm ấy

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Nhớ mãi những lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi gặp đoàn cựu TNXP tháng Chín năm ấy

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhớ mãi những lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi gặp đoàn cựu TNXP tháng Chín năm ấy

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9