Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Đó là cụ Nguyễn Quang Phu, Chủ tịch Hội NCT xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù năm nay đã bước vào tuổi 85, song với dáng vóc nhỏ nhắn, cụ vẫn tỏ ra khá hoạt bát và minh mẫn khi trò chuyện với khách.
+
aa
-
Trên bàn làm việc của cụ ở nhà vẫn ngổn ngang giấy tờ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác Hội NCT. Được biết, cụ là độc giả rất thường xuyên của Báo Người cao tuổi, nay là Tạp chí Người cao tuổi.

Kể chuyện với chúng tôi, cụ Phu cho biết xuất thân là người con của quê hương Thái Bình, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ cứu nước, hưởng ứng phong trào “Tất cả cho tiền tuyến” và “Tất cả để giải phóng miền Nam”, chàng thanh niên Nguyễn Quang Phu đã viết đơn tình nguyện đi chiến đấu và đã từng là Chính trị viên đại đội 3, Tiểu đoàn 577, Mặt trận 44 Quảng Đà (Quân khu 5). Đại đội của cụ sau này đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cụ Nguyễn Quang Phu vẫn tham gia quân ngũ và làm Chính trị viên tiểu đoàn, sau đó về làm Phó Chỉ huy chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Ana đến năm 1983 mới nghỉ hưu. Tuy nhiên, “người lính Cụ Hồ” không nghỉ mà lại tiếp tục đảm nhận các cương vị công tác mới như: Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp xã Ea Na (huyện Krông Ana), Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Na, Chủ tịch Hội CCB rồi Chủ tịch Hội NCT xã Ea Na.

Cụ Nguyễn Quang Phu
Cụ Nguyễn Quang Phu

Nói về công tác Hội NCT của xã Ea Na, cụ Nguyễn Quang Phu cho biết: Toàn xã có 12 chi hội thôn, buôn với hơn 900 hội viên. Trong quá trình hoạt động, hầu hết các cán bộ chi hội đều không có phụ cấp, vì thế cụ từng nhiều lần “móc tiền túi” để hỗ trợ xăng xe đi lại cho các chi hội trưởng là người đồng bào dân tộc thiểu số làm công tác phát triển phong trào.

Tính đến nay, sau hơn 20 năm từ khi cụ Nguyễn Quang Phu làm Chủ tịch Hội NCT xã Ea Na, đã có rất nhiều Câu lạc bộ (CLB) được cụ gây dựng và phát triển như: “CLB thơ Hoa đời”, “CLB ông bà cháu”, “CLB cờ tướng”, “CLB dưỡng sinh”, “CLB hát dân ca”, CLB bóng chuyền hơi”, “CLB ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” và đặc biệt là phong trào “Đám cưới vàng” để tôn vinh các cặp vợ chồng là hội viên NCT của xã. Hoạt động của các CLB đã thực sự trở thành sân chơi “vui, khỏe, bổ ích” cho hội viên NCT.

Trong thời gian qua, Hội NCT xã Ea Na đã vinh dự được nhận 3 Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, 1 Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk và nhiều giấy khen của huyện, xã. Hằng năm, Hội NCT xã Ea Na đều đạt danh hiệu “Hội vững mạnh”. Bản thân cụ Phu được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì và Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo xã Ea Na cho biết, việc cụ Nguyễn Quang Phu “nghỉ hưu” không đảm trách vai trò là Chủ tịch Hội NCT của xã thực sự là một khó khăn cho địa phương, vì để tìm được người kế cận có tâm huyết như cụ Phu là điều không đơn giản. Có thể nói, nhờ công sức của cụ Phu mà các phong trào NCT ở xã Ea Na luôn được xếp hạng “nhất, nhì” của huyện. Mặc dù nhiệm kì tới cụ Phu không là người đứng đầu Hội NCT của xã nhưng chắc chắn vẫn là hội viên tích cực, bởi tiếng nói của cụ Phu vẫn còn rất uy tín với các hội viên và Nhân dân địa phương.

Điều mà cụ Nguyễn Quang Phu tâm đắc nhất trong cuộc đời của mình là khi làm bất cứ công việc gì cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Cụ cũng mong muốn và nhắn nhủ các thế hệ con cháu là cần quan tâm nhiều hơn đến NCT, bởi đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Cụ Nguyễn Quang Phu xứng đáng được các hội viên tôn vinh là “cây cao bóng cả” của Hội NCT xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk…

Bài và ảnh Phương Đào
Tags: cây cao bóng cả người lính Cụ Hồ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Ở đâu cũng nêu gương sáng

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Ở đâu cũng nêu gương sáng

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Ở đâu cũng nêu gương sáng

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở đâu cũng nêu gương sáng

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Ở đâu cũng nêu gương sáng

Cựu chiến binh tiên phong xây dựng mô hình vườn xanh, nhà sạch

Cựu chiến binh (CCB) Trần Thành Sính, sinh năm 1954, ở thôn Long Quang, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã tiên phong trong việc xây dựng thành công mô hình vườn xanh nhà sạch, xử lý rác thải góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương. Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, ông đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ con, cháu noi theo.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9