Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Về khu Đường Ngang, phường Cộng Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, hỏi thăm nhà cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thành Trang (66 tuổi), thì ai cũng biết, bởi ông không chỉ là người nhiệt tình với việc tìm kiếm hài cốt đồng đội ở chiến trường, mà còn ngày ngày cần mẫn trông coi nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.
+
aa
-

Đến thăm ông Trang vào một buổi chiều tại ngôi nhà nhỏ gần sát nghĩa trang liệt sĩ Quảng Yên, tôi được nghe ông kể lại hành trình đi tìm đồng đội hơn 40 năm qua.

Ông cho biết, tháng 1/1975, ông nhập ngũ, rồi được điều về Lữ đoàn 24 pháo binh, Quân đoàn 4. Đất nước thống nhất, đơn vị ông làm công tác quân quản ở Sài Gòn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh. Cuối năm 1977, ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và bị thương. Đến năm 1985, ông phục viên, hưởng chế độ bệnh binh. Trở về quê hương, mặc dù sức khỏe giảm sút, nhưng ông vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia lao động sản xuất, bảo đảm cuộc sống gia đình và nuôi dạy các con nên người.

Chuyện về một cựu chiến binh ở Quảng Yên
CCB Nguyễn Thành Trang bên ngôi mộ của đồng đội mà ông trực tiếp tìm kiếm đưa về nghĩa trang.

Năm 2007, ông được phân công trông coi Nghĩa trang liệt sĩ của thị xã tại phường Cộng Hòa với hơn 400 ngôi mộ, đồng thời chăm sóc, cắt tỉa hơn 800 cây xanh các loại. Hơn 15 năm qua, dưới bàn tay cần mẫn của ông, cây xanh dần dần tỏa bóng sum suê, tạo cho khu nghĩa trang đẹp như một công viên. Ông bảo đây là công viên vĩnh hằng - nơi yên nghỉ của những người con Quảng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với dân, với nước.

Những ngôi mộ của liệt sĩ ở nghĩa trang được ông chăm sóc cẩn thận. ông còn nhổ cả cụm sả to, nấu nước thơm lau rửa từng phần mộ. Vào các ngày đầu tuần, mùng Một, ngày Rằm và các dịp lễ, Tết, ông đi khắp nghĩa trang thắp từng nén hương. Chưa bao giờ ông để phần mộ đồng đội của mình phải lạnh lẽo. Ông còn tạo cho mỗi ngôi mộ một bồn hoa xinh xắn. Đến mùa hoa nở, các ngôi mộ rực rỡ màu sắc, lan tỏa hương thơm. Bên cạnh đó, ông còn rất nhiệt tình tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ đưa về với quê hương, gia đình.

Tuy tuổi cao, sức khoẻ giảm sút, nhưng ông vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên những đồng đội còn sống ở địa phương và giúp đỡ những người NCT hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm liền gia đình ông được khu phố, phường, thị xã tặng Giấy khen về Gia đình văn hoá. Cá nhân ông được tặng nhiều Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen vì những thành tích với quê hương, đất nước.

Nói về CCB Nguyễn Thành Trang, ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ phường Cộng Hoà cho biết: "Chúng tôi rất kính trọng ông Trang ở thái độ nhiệt tình, hết lòng vì đồng đội và rất tâm huyết với những việc của khu, phường… Tuy nhiều lúc trái gió trở trời, vết thương chiến tranh làm cho ông đau ốm, phải đi viện. Thế nhưng, vượt lên tất cả, ông vẫn miệt mài làm công việc hữu ích cho đời, cho xã hội”.

Long Vũ
Tags: trông coi Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ cựu chiến binh

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Luôn phát huy tinh thần người lính

Lào Cai: Xây dựng công dân số người cao tuổi

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, trở thành công dân số đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có NCT. Bởi lẽ, việc trang bị kỹ năng số giúp NCT hòa nhập tốt hơn với đời sống hiện đại, tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống…
Luôn phát huy tinh thần người lính

Người cao tuổi tỉnh Sơn La vun đắp cho tương lai xanh

Vừa qua, tại bản Hua Nặm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Ngày hội NCT hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 với sự tham gia đông đảo cán bộ, hội viên NCT và Nhân dân trên địa bàn.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Người lính Phan Văn Thi và 7 năm vinh dự bảo vệ Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, trong căn nhà nhỏ nằm giữa miền sơn cước Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), ký ức về một thời “mưa bom bão đạn” lại sống dậy trong tâm trí cựu chiến binh Phan Văn Thi. Ở tuổi 92, với 67 năm tuổi Đảng, người lính năm xưa vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ và đặc biệt là quãng thời gian 7 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Cao Bằng: Những “cây cao bóng cả” tỏa sáng từ cơ sở

Trong kết quả chung của phong trào NCT cả nước, tỉnh Cao Bằng ghi dấu bằng những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm, luôn giữ vai trò tiên phong ở cơ sở. Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu giai đoạn 2016-2026, hai gương mặt tiêu biểu là bà Nông Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và ông Hoàng Vĩnh Tuyến, Chủ tịch Hội NCT xã Hòa An.
Luôn phát huy tinh thần người lính

Hình thành thói quen sống thân thiện môi trường

Những năm gần đây, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, lực lượng NCT đóng vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ khu dân cư.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9