Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok

Gần một thế kỷ, sống vui khỏe cùng con cháu

Trong không khí trang trọng và ấm áp tại Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho Người cao tuổi”, cụ Nguyễn Niên, sinh năm 1934, tổ 24, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội là một trong 10 cụ cao tuổi tiêu biểu vinh dự được tham dự và nhận quà của Ban tổ chức. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn, nụ cười hiền hậu và trả lời phóng viên Tạp chí Người cao tuổi với giọng nói chậm rãi nhưng đầy ấm áp.
+
aa
-

Phóng viên: Thưa cụ, cảm xúc của cụ thế nào khi được tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay?

cụ Nguyễn Niên
Cụ Nguyễn Niên

Cụ Nguyễn Niên: Tôi rất vui và xúc động. Sống đến tuổi này là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Hôm nay, được gặp gỡ các cụ, các bác và nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi càng cảm thấy ấm lòng. Đây là một món quà tinh thần vô cùng quý giá.

Phóng viên: Thưa cụ, bí quyết nào giúp cụ giữ được sức khỏe và tinh thần minh mẫn như vậy?

Cụ Nguyễn Niên: Tôi nghĩ quan trọng nhất là phải sống điều độ, giữ cho tâm hồn thanh thản. Ngày trẻ, tôi lao động nhiều nhưng không bao giờ quá sức. Ăn uống giản dị, rau nhiều hơn thịt, ngủ đủ giấc. Tôi cũng thường xuyên tập thể dục, kể cả các ngày lễ, Tết; đọc sách báo để đầu óc không bị quên lãng. Và điều quan trọng nữa là giữ được niềm vui trong gia đình, sum vầy với con cháu.

Phóng viên: Nhìn lại gần một thế kỷ đã qua, cụ có kỷ niệm nào khiến mình nhớ mãi?

Cụ Nguyễn Niên: Tôi từng công tác tại Văn phòng Chính phủ, được làm cố vấn pháp luật cho đồng chí Đỗ Mười thời ông làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi học được ở các đồng chí cách làm việc khoa học, vì dân, vì nước. Đó là kỉ niệm tôi luôn khắc ghi. Tuy nhiên, để nói đến kỉ niệm nhớ mãi, tôi lại thấy việc tôi được đào tạo tại Liên Xô, sau đó về nước là một trong 2 người thành lập Khoa Pháp lý, Đại học Luật Hà Nội, đào tạo ra nhiều cán bộ pháp lý giỏi, cống hiến cho nền tư pháp nước nhà ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó là sự đóng góp của tôi và tôi cảm thấy tôi có ích cho đời.

Phóng viên: Theo cụ, đời sống người cao tuổi hiện nay khác trước đây như thế nào?

Cụ Nguyễn Niên: Khác nhiều lắm. Trước kia, tuổi già thường gắn với thiếu thốn, khó khăn. Nay, người cao tuổi được quan tâm hơn: có lương hưu, có bảo hiểm y tế, có câu lạc bộ để giao lưu, tập luyện. Tôi cảm nhận rõ ràng xã hội ngày càng trân trọng người già hơn, điều này làm tôi rất ấm lòng.

cụ Nguyễn Niên
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao tặng quà cho các cụ từ 90 đến 100 tuổi

Phóng viên: Cụ muốn nhắn nhủ điều gì đến thế hệ trẻ hôm nay?

Cụ Nguyễn Niên: Người trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn chúng tôi trước kia. Tôi mong các cháu hãy biết trân trọng thời gian, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Hãy chăm lo sức khỏe, giữ gìn nếp sống lành mạnh. Người già như chúng tôi chỉ mong nhìn thấy con cháu trưởng thành, sống tử tế, vậy là mãn nguyện.

Phóng viên: Thưa cụ, cụ kỳ vọng gì ở Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay?

Cụ Nguyễn Niên: Tôi mong, nhân Tháng hành động này, nhiều người cao tuổi, nhất là những cụ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sẽ được quan tâm, chăm sóc tốt hơn. Với tuổi già, một lời hỏi thăm, một sự động viên cũng quý giá vô cùng.

Cuối buổi trò chuyện, cụ Nguyễn Niên nắm chặt tay tôi, nụ cười hiền hậu ánh lên niềm hạnh phúc. Ở tuổi gần 100, cụ như một minh chứng sống cho nghị lực, sự lạc quan và tinh thần gắn bó cùng gia đình, quê hương, đất nước. Câu chuyện của cụ cũng chính là lời nhắc nhở đầy trân trọng về vai trò, giá trị của người cao tuổi trong xã hội hôm nay.

Minh Ngọc
Tags: Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Mắt sáng cho người cao tuổi

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Mùa vải chín sớm

Những ngày này, các ngả đường dẫn vào phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh luôn hối hả, nhộn nhịp bởi những chiếc xe máy thồ vải, những chuyến xe tải chở đầy ắp các thùng vải chín mọng, tươi rói. Năm nay, vụ vải chín sớm Phương Nam được mùa, được giá…
Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Phong trào “Biến rác thành tiền” ở Đầm Hà

Những chai nhựa, lon nước, giấy vụn hay các loại rác thải tái chế tưởng chừng bỏ đi lại trở thành nguồn thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Biến rác thành tiền”, hay còn gọi là “Ngôi nhà xanh” đang được các cấp Hội NCT triển khai hiệu quả tại nhiều thôn trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Chuyện người biến đất cằn thành rừng xanh bền vững

Ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị với hành trình hơn 30 năm biến đất cằn thành rừng xanh bền vững. Ông không chỉ trồng cây lấy gỗ mà còn phục hồi hệ sinh thái, gắn bó với dân bản, và trở thành tấm gương sáng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương...
Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Lão nông “đánh thức” gốc tre ven sông Thu Bồn

Giữa vùng quê ven sông Thu Bồn, nơi những lũy tre già bao đời che chắn cho làng mạc Đại Lộc trước mùa lũ dữ, có một người đàn ông chỉ còn một cánh tay vẫn ngày ngày cặm cụi bên những gốc tre xù xì. Từ những phần gốc tưởng chỉ còn giá trị làm củi nấu bánh tét, tráng mì; ông Phan Văn Chánh, 62 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng đã “hô biến” thành những bộ bàn ghế, giường, tủ, nôi tre có giá hàng chục triệu đồng...
Tỉnh Điện Biên: Lan tỏa tinh thần chăm lo NCT trong xã hội

Công an Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tại các cơ sở ăn uống, giải trí

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử lý vi phạm nồng độ cồn cho 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn phường Trấn Biên.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9