Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Với tuổi đời hơn 600 năm, hay cây thị cổ ở Di sản Thành nhà Hồ (Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn đơm hoa kết trái đều đặn, khi quả chín tỏa hương thơm ngát khắp vùng quê.
+
aa
-

Cách cổng thành phía Nam của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có 2 cây thị cổ với tuổi đời hơn 600 năm tuổi, được dân làng giữ gìn và xem là “biểu tượng” của làng.

Hai cây thị cổ ở Di sản Thành nhà Hồ được ví như ‘biểu tượng’ của làng
Cây thị di sản tại khuôn viên Trường THCS Vĩnh Tiến cũ. Ảnh: LT.

Cây thị thứ nhất nằm cách hào thành phía Nam của Thành nhà Hồ khoảng 30m. Cây cao hơn 20m, chu vi tán khoảng 10m, thân cây có nhiều u mọc sần sùi, địa y bám đầy cành. Ngoài ra, phần gốc cây có nhiều tổ mối đùn, rễ lan dài 3-5m.

Cây còn lại nằm trong khuôn viên Trường THCS Vĩnh Tiến cũ, tán rộng khoảng 9m, chiều cao hơn 20m. Năm 2015, hai cây thị cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản.

Hai cây thị cổ ở Di sản Thành nhà Hồ được ví như ‘biểu tượng’ của làng
Thân cây thị to, cành lá sum suê tỏa bóng mát.

Mặc dù, đã có tuổi đời hàng trăm năm song cây thị vẫn sum suê lá cành và đơm hoa kết trái thơm ngát cả vùng quê. Sinh sống ở mảnh đất này nhiều năm, ông Trịnh Văn Nội (63 tuổi, xã Vĩnh Tiến) cho biết: Từ ngày nhỏ, ông đã chứng kiến cây thị cao lớn như bây giờ. Mỗi năm cây vẫn đơm hoa kết trái đều đặn, khi quả chín tỏa hương thơm ngát khắp xóm làng khiến đám trẻ con rất thích thú.

“Những năm gần đây, cây thị vẫn cho quả vào khoảng tháng 7, 8. Tuy quả nhỏ hơn so với trước nhưng vị vẫn rất ngọt và thơm. Với người dân quê tôi, cây thị được xem là biểu tượng, hồn cốt của làng quê”, ông Nội chia sẻ.

Hai cây thị cổ ở Di sản Thành nhà Hồ được ví như ‘biểu tượng’ của làng
Thân cây thị cổ sần sùi, địa y bám đầy cành.

Theo ông Nguyễn Hữu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, hai cây thị di sản đều nằm ở vị trí trung tâm làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến và thuộc quản lý của chính quyền địa phương.

Vì vậy, ngoài tăng “mắt xích” trong các tour du lịch, thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền đảm bảo không gian xanh - sạch - đẹp xung quanh cây di sản, nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan và check-in.

Hai cây thị cổ ở Di sản Thành nhà Hồ được ví như ‘biểu tượng’ của làng
Di sản thế giới Thành nhà Hồ nhìn từ trên cao.

“Đối với hoạt động Giáo dục di sản, ngoài quảng bá Di sản Thành nhà Hồ, Trung tâm dự kiến sẽ điều chỉnh bổ sung thêm hình ảnh, tư liệu về hay cây thị di sản trong các cuộc thi... Ngoài ra, vào mùa thị chín, người dân có thể mang những sản vật của địa phương để quảng bá đến du khách xa gần”, ông Hữu Anh thông tin.

Thành nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô, Thành Tây Giai, Thành An Tôn) thuộc địa phận 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Hồ.

Trải qua hơn 600 năm tồn tại với bao biến cố của lịch sử, ngày 27/6/2011, Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Hiện nay, Thành nhà Hồ là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa.

Lường Toán
Tags: Cây thị di sản Di sản Thành Nhà Hồ Thành nhà Hồ cây thị cổ

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Vui Xuân trên miền di sản xứ Thanh

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.
Vui Xuân trên miền di sản xứ Thanh

45 năm canh giữ anh linh đồng đội

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về làng Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để gặp ông Hồ Xuân Thành với thâm niên 45 năm làm công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng. Bước vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn miệt mài với công việc đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn, tri ân sâu sắc đến những người đã hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Và chắc chắn một điều là ông sẽ còn tiếp tục làm công việc này cho đến khi nào mắt mờ, chân mỏi…
Vui Xuân trên miền di sản xứ Thanh

Đôi điều cảm nhận ở Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh

Ở tuổi 70, sức khỏe thường xuyên có vấn đề, nhưng lâu nay tôi vẫn thường “điều trị tại gia”. Gần đây có biểu hiện đau xương khớp, hai tay tê, bì, đứng lên ngồi xuống khó khăn, nghe ông bạn đồng niên tư vấn, nên tôi đến Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng khám. Vậy là, tôi gác lại mọi việc, đến khám và điều trị, sau hơn một tuần, bệnh tình đã ổn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9