Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
Chùa Liên Bửu, tỉnh Vĩnh Long:

Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, chúng tôi vừa được nhóm từ thiện của nhà xe Ngọc Điệp, do anh Nguyễn Hoàng Tuấn làm Trưởng nhóm, gồm 45 thành viên, thăm viếng 10 chùa tại tỉnh Vĩnh Long. Điểm chính là thăm và tặng quà NCT đang được nuôi dưỡng ở Nhà dưỡng lão thuộc chùa Liên Bửu.
+
aa
-
Nhà dưỡng lão
Nhà dưỡng lão thuộc chùa Liên Bửu

Chùa Liên Bửu, ở ấp Quy Nông, xã Hòa Lợi, được xây dựng từ năm 1925, Sư cụ Trịnh Sáng là người trụ trì đầu tiên. Ngôi chùa nhỏ, nhưng có kiến trúc đẹp, đứng uy nghi 100 năm nay, trong khuôn viên chùa rộng đến 14.000m2. Từ năm 2011 đến nay, chùa do Thượng tọa Thích Nguyên Thắng trụ trì. Trước Thượng tọa Thích Nguyên Thắng chùa do Ni sư – Ni trưởng Thích nữ Bửu Lý (sinh năm 1938) trụ trì. Ngoài việc lo phần đạo, Ni trưởng Thích Nữ Bửu Lý dành dụm từ những đóng góp từ thiện của bá tánh xây trong khuôn viên chùa một Nhà Dưỡng lão khang trang; gồm 2 dãy phòng, có vách ngăn và cửa phòng riêng, có chỗ nghỉ ngơi cho khoảng 60 người. Khi mới đưa vào sử dụng, Nhà Dưỡng lão đã nhận 38 người tuổi từ 70 đến 90, không nơi nương tựa xin đến ở. Năm 2005, chùa được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động cho Nhà dưỡng lão. Từ ngày có Nhà dưỡng lão, phật tử xa gần lui tới chùa Liên Bửu thường xuyên hơn, họ an tâm thấy lòng từ bi của mình được gửi đúng chỗ.

Theo Thượng tọa Thích Nguyên Thắng, hiện Nhà dưỡng lão có 57 người tuổi từ 60 đến trên 90; có 9 nhân viên phục vụ và 1 y sĩ. Hằng tháng, những người đóng góp công sức đều được hưởng chế độ dưỡng lão và bồi dưỡng thêm. Ngoài ra, nhà chùa còn nuôi 5 trẻ bị bỏ rơi tại chùa; các cháu đến tuổi đều được đi học. Chùa nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn, thức ăn chay đạm bạc nhưng những người tá túc tại đây cảm thấy ấm lòng nhờ vào sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện thường xuyên ghé thăm động viên, chăm sóc, hỗ trợ họ sống hết quãng đời còn lại.

Nhóm từ thiện Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Nhóm từ thiện Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Ban quản lí và đội ngũ chăm sóc viên tại Nhà dưỡng lão có nhiệm vụ chăm sóc và hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày cho NCT. Công việc của họ bao gồm giúp đỡ trong việc tắm rửa, ăn uống, thay quần áo, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho người không thể tự làm cho bản thân; Họ cũng còn hỗ trợ cho các cụ tham gia trong các hoạt động giáo dục, giải trí tại chùa, giúp các cụ dễ hòa nhập với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Ban quản lí chùa thường làm việc chặt chẽ với nhân viên chăm sóc để đảm bảo rằng các hoạt động hằng ngày được thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp cho từng người và đúng thời gian. Ngoài ra, có những tình nguyện viên cũng đến và giúp đỡ các sư ở đây. Đội ngũ chăm sóc viên luôn yêu thương các cụ như cha mẹ của họ, tạo cho các cụ có cảm giác gần gũi, thân thiện như ở nhà mình. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng có một số cụ vẫn còn khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân, giúp đỡ các cụ yếu hơn mình. Những cụ tàn tật được hỗ trợ xe lăn, nạng đỡ giúp các cụ tiện đi lại.

Không chỉ chăm lo về bữa ăn, giấc ngủ, Nhà dưỡng lão còn quan tâm đến các vấn đề sức khỏe của các cụ. Đa số các cụ trước khi vào đây đều rất ốm yếu hay mắc các bệnh lí nền, chính vì vậy hằng tháng Ban quản lí thường cho các cụ khám kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ thuốc điều trị, từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tránh các biến chứng không mong muốn xảy ra. Các cụ được nghỉ ngơi thoải mái, trò chuyện và sinh hoạt cùng nhau, thân ái, đoàn kết và tự do. Nơi đây, các cụ tìm được khoảng lặng tự do và bình yên của riêng mình, an nhiên vui vẻ đến cuối cuộc đời.

Nhà dưỡng lão đón nhận NCT không thể tự chăm sóc bản thân và không có người thân chăm sóc, các cụ cao tuổi lang thang cơ nhỡ. Các trường hợp người đã mất hết người thân, không nơi nương tựa thường được công đoàn, người dân trong khu vực đề xuất, giới thiệu với Ban quản lí Nhà dưỡng lão đón về chăm sóc để sống tại đây.

Để Nhà dưỡng lão hoạt động thuận lợi, một số nội quy của Nhà dưỡng lão cần tuân thủ khi sống tại trại như sau: Tôn trọng, hoà nhã với cán bộ, nhân viên y tế và mọi người ở cùng phòng; Giữ gìn nơi ở sạch sẽ, gọn gàng, không vứt rác bừa bãi; Đảm bảo sinh hoạt theo đúng thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày; Không tự ý ra khỏi trại mà không báo với các nhân viên hay Ban quản lí; Không được uống rượu, bia tại trại, nghiêm cấm hút thuốc lá trong phòng. Không được tự ý giữ thuốc uống, đồ ăn khi chưa có sự đồng ý của nhân viên. Khi dùng thuốc phải có sự hướng dẫn và giám sát của nhân viên chăm sóc…

Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa
Tác giả bài viết trong chuyến thăm Nhà dưỡng lão thuộc chùa Liên Bửu

Nhân dịp đến thăm chùa Liên Bửu, nhóm từ thiện của nhà xe Ngọc Diệp đã tặng 70 phần quà, gồm nhu yếu phẩm, với tổng trị giá 9.300.000 đồng, cùng một số tiền mặt mà mỗi thành viên trong đoàn tặng riêng từng người. Riêng cụ Thảo Ngọc tặng đều cho mỗi NCT sống trong nhà dưỡng lão mỗi người 100 nghìn đồng. Những người được nuôi dưỡng trong nhà dưỡng lão rất xúc động và cảm ơn nhóm thiện nguyện. Nhà chùa rất mong được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội.

Bài, ảnh: VĂN PHÊ – KIM LIÊN
Tags: Chùa Liên Bửu Nhà dưỡng lão thuộc chùa Liên Bửu

Tin tức bạn quan tâm

Vinamilk cùng trẻ em tận hưởng ngày hội mùa Hè tại Phú Mỹ Hưng

Cuối tuần vừa qua, Vinamilk đã đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần thứ 15 với chủ đề “Lễ hội mùa hè - Chơi để học”, mang đến không gian trải nghiệm dành cho các gia đình cùng nhiều sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc với trẻ em. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cộng đồng hướng đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích cho các em nhỏ tại TP.HCM.

45 năm canh giữ anh linh đồng đội

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về làng Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để gặp ông Hồ Xuân Thành với thâm niên 45 năm làm công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng. Bước vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn miệt mài với công việc đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn, tri ân sâu sắc đến những người đã hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Và chắc chắn một điều là ông sẽ còn tiếp tục làm công việc này cho đến khi nào mắt mờ, chân mỏi…

Đôi điều cảm nhận ở Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh

Ở tuổi 70, sức khỏe thường xuyên có vấn đề, nhưng lâu nay tôi vẫn thường “điều trị tại gia”. Gần đây có biểu hiện đau xương khớp, hai tay tê, bì, đứng lên ngồi xuống khó khăn, nghe ông bạn đồng niên tư vấn, nên tôi đến Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng khám. Vậy là, tôi gác lại mọi việc, đến khám và điều trị, sau hơn một tuần, bệnh tình đã ổn.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9