Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Đà Lạt
Pháp luật 29/03/2026 09:00
Thông tin đến Tạp chí Người cao tuổi, bà Phạm Thị Bạch Tuyết, ở 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, không giấu được sự bức xúc.
Bà cho biết, để có căn cứ giải quyết vụ án tranh chấp đất đai đang được TAND Khu vực 2, TP Hồ Chí Minh thụ lí, bà đã thực hiện đúng quy trình pháp luật: Thuê Trung tâm Đo đạc Bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, trụ sở chính: 38H Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh (nay là: Văn phòng Đăng kí đất đai TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) thực hiện việc đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng khu đất tranh chấp.
![]() |
| Phiếu tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm đo đạc bản đồ. |
Hợp đồng đã kí, tiền phí đã nộp đủ từ tháng 12/2024. Theo lẽ thường, đây là một nghiệp vụ kĩ thuật không quá phức tạp. Thế nhưng, thực tế đã hơn 15 tháng trôi qua, điều mà bà Tuyết nhận được vẫn chỉ là những lời hứa hẹn, trong khi kết quả đo vẽ - “chìa khóa”, và cũng là “mảnh ghép” quan trọng nhất để hoàn thiện hồ sơ vụ án - vẫn bặt vô âm tín.
Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, kết quả đo vẽ hiện trạng là một trong những tài liệu quan trọng để cơ quan xét xử xác định diện tích, ranh giới thửa đất tranh chấp. Việc chưa có kết quả đo đạc có thể ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án.
Bên cạnh đó, Điều 5 Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định việc ưu tiên giải quyết các vụ việc liên quan đến người cao tuổi. Căn cứ Điều 11 và Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, việc không cung cấp kết quả đo đạc (một loại thông tin phải được công khai cho đương sự) mà không có lí do chính đáng là không phù hợp quy định.
Từ góc độ này, việc chậm cung cấp kết quả đo đạc, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, đồng thời đặt ra yêu cầu cần sớm được xem xét, giải quyết.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Tại sao một nghiệp vụ đo đạc lại kéo dài như vậy? Đối với người cao tuổi, thời gian không chỉ là vàng mà còn là sức khỏe và niềm tin. Một vụ án bị “treo” ròng rã vì chưa có kết quả từ phía cơ quan cung cấp dịch vụ công là điều khó hiểu.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Bạch Tuyết rơi nước mắt: “Tôi già rồi, chỉ mong nhìn thấy sự công bằng trước khi nhắm mắt, nhưng cứ chờ đợi thế này thì không biết sức mình còn chịu đựng được đến bao giờ”.
Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã liên hệ Trung tâm Đo đạc bản đồ (Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh) để xác minh thông tin và thông tin tới bạn đọc khi có phản hồi mới nhất.